1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN TRĂM NĂM (rất nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi White_Summer, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Summer

    White_Summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    TÌM BẠN TRĂM NĂM (rất nghiêm túc)

    Nữ, sinh sống ở Hà nội, đã tốt nghiệp 2 bằng đại học. Hiện đang công tác ở một cơ quan nhà nước. Thông minh, xinh xắn. Sống chân thành, thẳng thắn và cởi mở với mọi người xung quanh. Chung thủy trong tình bạn và tình yêu. Thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim và nấu nướng. Muốn tìm người bạn đời có chung chí hướng để cùng xây tổ ấm và chia ngọt xẻt bùi trong cuộc sống. Email cho mình về địa chỉ : whitesummer_a@yahoo.com

    Gọi Nắng ! Cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi
  2. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thế không phân biệt tuổi tác à Hạ Trắng
    Tatsuo
  3. White_Summer

    White_Summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 74
    Gọi Nắng ! Cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em xì trum chị một vài nhời ạ! Chị hãy tham gia vào những box theo sở thích của chị, để em giới thiệu nhá :
    MFC( movie fan club) http://www.ttvn.com/mfc.ttvn ở đây cứ khoảng 3 tuần có buổi chiếu phim rất hay!
    Box 7X: nơi qui tụ những thành viên đầu 7 đít thì, đú nhất ttvn.
    BOX âm nhạc: là gì chắc chị cũng bít!
    Giới thiệu sơ sơ thui.
    Khi tham gia chị nên tham gia cả online lẫn off, dù sao thì gặp những ngưòi cùng sở thích thì cũng dễ hơn đúng không chị. À quên tuy nhiên cái này thì phải cần có thời gian, nếu chị thuộc diện như ở đây: http://ttvnol.com/f_260/279159.ttvn thì
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạ Trắng ... thông minh, xinh xắn ... có công ăn việc làm ổn định ... lại phải lên tận TTVN để tìm bạn đời là sao ?
    Các anh chàng mắt mũi để đâu mà không nhìn thấy chị ấy nhỉ ?
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng đã đầu 2 đít chơi vơi rùi, bạn trăm năm có mà đến đầu 12 à? làm bạn 40 năm thôi được ko?
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ không khoái xem phim lắm nhưng em thích nghe nhạc , còn các sở thích khác thì bình thường , nếu chị care em thì pm cho em , nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ối ! WOM chỉ được cái đùa. Chị í tìm bạn trăm năm mà. U .... u có nhìn lầm ko vậy? Dẫu sao, vào box HPGĐ rùi thì thấy chiện gì cũng có thể quá..Chúc ... vui.
    Nhưng quả thực dạo này đi đâu cũng thấy ai cũng lo lắng về đường nhân duyên của mình. Có lẽ khi còn trẻ chỉ biết phấn đấu học hành, rồi công việc... khi nhìn lại thấy lo lo. Khi người khác nói thì bùn. Khi bố mẹ thúc vào lung thì hì hì rồi bắt đầu "cuống quýt". Con trai thì thường thường, nếu còn hứng để "cưa" thì cũng ổn. Chứ tôi thấy con gái thì khó hơn. Vào độ tuổi mà người xung quanh bắt đầu xì xào là thấy động chạm, người "nổi gai" bất kỳ lúc nào. Yêu cầu cũng đâu có cao, chỉ tội một cuộc hôn nhân hạnh phúc fải có cái chung chung của nó. Trình độ học vấn phải ngang nhau thì mới ổn ổn chút. Mà đó là những cái ban đầu thui. Sau này còn bao cái nữa, càng già càng kén mà. Thử hỏi, khi cả hai cùng xem một bộ phim, người thì âm thầm cảm nhận, người thì toang toang bình luận rồi chỉ trỏ thì ai chịu nổi ai đây. Lâu dần, cuộc sống sẽ bị ức chế vì quá khác nhau về cảm thụ.
    Mong WS tìm được tri kỷ của mình nhé. Chứ em thấy có nhiều người cứ tặc lưỡi rằng thế này thế nọ mà chấp nhận một cái mà mình nghĩ mình sẽ cải thiện được nó, rồi thì mình thiếu nên nếu có cũng sẽ trân trọng......... Nhưng ....... Thế đấy!
    À, em biết một anh sinh năm 1972. Anh ấy làm kế toán cho một công ty... Có gì chị cứ hỏi nhé. Em sẽ giúp đỡ tận tình mà ko cần một lời cảm ơn nào đâu.
    Chúc mọi người vui!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  9. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Anti_love1980 lại định nhẩy vào làm bà mối đấy hả? Có biết đấy là 1 trong 3 nghề cần tránh ko? Lão thấy nên để cho WS tự tìm thấy 1/2 của mình đi. Với 1 người có quá nhiều ưu điểm như WS thì sẽ nhanh chóng tìm ra thôi mà.
    Chúc vui!
    mãi cô đơn....
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    một người thông minh xinh xắn chắc cũng có rất nhiều anh theo đuổi,lựa chọn ko đủ hay sao mà phải vào đây?
    Love is said to be blind

Chia sẻ trang này