1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn tri kỷ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chitoicodon, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà cô đơn thì bạn sẽ cô đơn mãi... Hãy nói chuyện với mình nhé YI: @buisuoi
    Chúc bạn sớm tìm được tri kỷ..
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11

    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    Và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ mà mất công tìm trên mạng thế này thì... phìu, khó phết nhỉ, nhất là chỉ qua vài dòng chữ chẳng có chút cảm xúc quái gì như thế này cả...
  4. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình làm quen với nhau đi. Email của mình là: phongtc@hotmail.com
  5. centrino_utc

    centrino_utc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có rất nhiều người tốt.Hy vọng bạn tìm được người bạn chân thành.
  6. tinymom

    tinymom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    Bạn ạ, tuy là mình không mất hết gia đình và bạn bè như bạn nhưng hiện nay, gia đình mình, những người bạn thương yêu và gắn bó nhất với mình chẳng có ai ở bên cạnh mình cả. Cuộc sống tự lập không phải hoàn toàn không có cái hay nhưng phần lớn những khó khăn lại chỉ tự bản thân mình phải đối mặt. Vì vậy, mình nghĩ là mình có thể hiểu và đồng cảm với cảm giác và suy nghĩ của bạn. Bạn hãy cố gắng lên. Nothing is impossible. Mình cũng có nhiều lúc cô đơn lắm, đến mức thấy suy nghĩ và tâm hồn trống rỗng, mệt mỏi và ớn lạnh khi xung quanh mình chẳng có ai để chia sẻ, nương tựa. Nhưng rồi những giây phút như thế lại dạy mình biết yêu thương gia đình, bạn bè và những gì mình đang có. Mình trở nên cứng rắn và sống trách nhiệm hơn với chính bản thân mình. Cuộc sống cô đơn cũng dạy mình cách để mở lòng, cởi mở hơn với những người xung quanh. Bởi quan niệm của mình là, trong lúc chờ hạnh phúc đến với mình, mình sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, kể cả mình chẳng quen biết. Mình có một lời khuyên cho bạn, những lúc bạn tưởng chừng không thể gượng dậy được sau những đau khổ mất mát, thì lại chính là lúc bạn đang trưởng thành dần. Chỉ có điều là sự đau khổ ấy sẽ ra đi thế nào và vào lúc nào thôi. Vì vậy chỉ cần bạn có cái nhìn khách quan, học cách mỉm cười một mình vì những điều giản dị, bình thường nhưng lại thường xuyên diễn ra xung quanh bạn. Hay bạn hãy hoạt động hết mức, chỉ cần tìm ra 1 điều gì mới và say mê với nó là bạn đã vơi đi phần nào sự cô đơn rồi. Vì như thế cuộc sống của bạn có mục đích hơn, ý nghĩa hơn. Chắc chắn, rồi cái gì thuộc về bạn cũng sẽ đến thôi. Được cái này thì mất cái kia bạn a.

Chia sẻ trang này