1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhanoi9, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn

    Tìm bạn có cùng sở thích, cùng lứa tuổi - tuổi hổ- 74
  2. dainghia1974

    dainghia1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Co 1 nguoi 74 day nhung khong biet so thich the nao la cung nhi???
  3. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng yêu 74. Đã từng thôi. Còn bây giờ ghét 74 thậm tệ. Đúng là " ghét ai ghét cả tông ty họ hàng "
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hổ đực đây...Có Hổ đực đây.
  5. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tuổi hổ thật dễ sợ, được cái ******** và nhan sắc không tồi vì thế 1 lần tớ nói thật tớ suýt mất mạng vì 1 con hổ cái
  6. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình 74, tuổi hổ, ngoài "băm" rồi nhưng vẫn thích nhiều trò linh tinh. Suốt ngày chơi với trẻ con, có hai cậu con trai kháu khỉnh, bướng bỉnh và biết nịnh mẹ rằng: Con không muốn lớn vì con lớn thì bố mẹ sẽ già.
    Mình thích hoa lá, cây cối( Tuy nhiên trồng cây thì rất hay quên tưới).Thích nhạc trữ tình, nhạc không lời( mà lại cònkhông hề biết hát nữa). Rất muốn đưọc trao đổi về cách dạy con. Cảm ơn các bạn .
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê, chắc hồi chị còn trẻ khối anh chết nhỉ
  8. thuhanoi9

    thuhanoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn không. Mình là ngưòi không hay thể hiện, không nổi, rất khiêm nhường.
  9. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là một người âm thầm, lặng lẽ. Phụ nữ tuổi này rồi trầm, mặn mà và có sự tinh quái... đúng không vậy?
  10. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện bằng lời nói, hành động không phải dễ, làm nổi được mình cũng rất khó, thế nên chị đành khiêm nhường là phải.
    Chị thích hoa lá...chị nhìn cái atava của em có thấy 1 cái lá đang tung tăng. Chị nghĩ và thử đoán nó là cái lá của cây gì nhé? Nếu không đoán được em sẽ gợi ý

Chia sẻ trang này