1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm biển số rớt tại miền Tây - Mod cho em nhờ tí!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi llthang, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tìm biển số rớt tại miền Tây - Mod cho em nhờ tí!

    Tình hình là em, saoviet412-thành viên Box ôtô-xe máy sau chuyến Off Phan Thiết thẳng tiến về Đất Mũi.Tôi đi từ Saigon về Bến Tre rồi theo quốc lộ 60 đi qua Trà Vinh, Sóc Trăng rồi về Bạc Liêu.Đoạn đường từ Trà Vinh qua Sóc Trăng rất xấu nên xe cứ nhảy chồm chồm.Sau khi ăn cơm ở Bạc Liêu xong thì phát hiện rớt mất cái áo mưa vì chỉ cột tạm ở ngoài.Về gần đến Cà Mau thì phát hiện mất biển số.Sau khi xác nhận thì mất từ đoạn phà cuối cùng từ Trà Vinh qua Sóc Trăng về đến thị xã Sóc Trăng.Có bác nào vô tình thấy nó thì cho em xin lại.Cũng tuỳ duyên, biết đâu lại gặp lại được em nó.

    Biển số: 29 - H7; 9430 các bác ạ!

    Tưởng mất em nó làm huỷ chuyến về Đất Mũi nhưng em cũng đã kiếm tạm một cái biển ở TX Bạc Liêu.Chuyến đi Đất Mũi thành công tốt đẹp.Đất và con người miền Tây thú vị thật.Hẹn có dịp em sẽ quay lại vào một ngày không xa.
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    [
    Biển số: 29 - H7; 9430 các bác ạ!
    .Hẹn có dịp em sẽ quay lại vào một ngày không xa.
    [/quote]
    Khi nào quay lại đi rồi tìm
    cứ nghĩ xem con đường bạn đi nó xấu như dzị thì dân quanh đó óc lẽ thuộc nông thôn vùng sâu vùng xa, như dzị nếu có ai nhặt đc biển số xe thì cũng bán ve chai thôi. ko lẽ lên diễn đàn tìm chủ nhân như bạn sao???
  3. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng có mong đợi tìm được đâu, chỉ post lên đây, biết đâu em lại có duyên.Đằng nào thì cũng phải ra Hà Nội làm lại biển rồi.Post lên đây, nếu gặp được thì được cả hai, được cái lý do để quay lại miền Tây, được thêm một người bạn, được lại cái biển số.Đúng là đường xấu và dân vùng sâu vùng xa thật, có khi lại ở trong đống ve chai nào rồi.Buồn thế!
  4. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ phà Đại Ngãi về TX Sóc Trăng vẫn còn xấu à.
    Thích nhất đoạn từ TX Trà Vinh về Tiểu Cần, sáng sớm trời mát, ít xe, chạy trên đường cứ phảng phất mùi lúa.
    Mình đi Cà Mau cách đây gần 1 năm có lộ trình giống bạn, tuy nhiên bận dìa không đi theo đường cũ mà về Cần Thơ lý do sợ trễ phà Đại Ngãi và Cầu Quan.
    Biển số để dịp khác mình đi, rồi để ý giùm xem có thấy không .
    Được th_tr321 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 04/09/2007
  5. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hehê, thế thì em có khi đúng đường bác đã đi rồi đấy.Lộ trình của em là Saigon-Bến Tre->phà Hàm Luông->Phà gì đó qua sông Cổ Chiên(bến của NN chưa xong)->TX Trà Vinh->Tiểu Cần->Cầu Quan->Đại Ngải->TX Sóc Trăng->TX Bạc Liêu->TP Cà Mau->TT Năm Căn-> Đất Mũi rồi quay về ->TP Cà Mau->Bạc Liêu->Sóc Trăng->TX Ngã Bảy->TP Cần Thơ->Tiền Giang-> Saigon.
    Bác nhắc làm em vẫn còn nhớ như in, lúc từ TX Trà Vinh, chỗ chùa Watsamrongek chạy về Cầu Quan đường đẹp mà chả có xe to gì cả, thắc mắc được giải thích ở bến phà Cầu Quan là không thể cho xe ôtô qua phà.Lúc từ ngã ba Trà Vinh về Cầu Quan là khoảng 8h30'''' sáng, đường đẹp, chạy khá nhanh mà cũng ngắm được nhà cửa xung quanh bắt đầu khác so với bên Bến Tre, thay vào vườn san sát vườn thì giờ là ruộng san sát ruộng, nhà cửa xen kẽ ruộng, và một đoạn lại có chùa của người khome.Trời buổi sáng mát mẻ nên không khí ở miền quê như thế rất thú vị, hít sâu vào rồi thở ra mà thấy đã ***g ngực, gạt kính chắn gió trên mũ bảo hiểm lên mà chả sợ hạt bụi nào bay vào mắt.Thế nhưng chặng đường phía trước thật không đơn giản.Lên phà Cầu Quan được một đoạn thì mưa bắt đầu và to dần, ướt nên phải mặc áo mưa ngay trên phà, đội cả mũ bảo hiểm và quấn cái balo đằng sau bằng một cái áo mưa khác cho khỏi ướt.Lúc lên đò thì trơn quá, cái giày mình đi cũng không còn bám được với mặt phà bằng gỗ, cái xe của em lúc này không biết sao thấy nó to và nặng thế, thế là làm cái oạch.Phải 2 người mới dựng nó lại được lúc đó, mất hết nửa lít xăng, híc.
    Lên phà được chưa đầy 1km thì lại lên phà tiếp,qua hết phà thì đến cái chợ nho nhỏ, bùn lầy dơ ơi là dơ.Lần này thì bớt mưa hơn nhưng đường thì lại trơn hơn nên không dám chạy nhanh nữa.Rồi con đường đau khổ dàn ra trước mặt, có sự xuất hiện của một chiếc xe tải 2,5 tấn cứ đảo qua, đảo lại đến lạ.Đường đã xấu với ổ voi ổ gà đủ loại cộng thêm với sự cày và cản phá của nó thì em mãi một lúc mới chọt khe vượt lên được thì trời ơi, một cô em gái đang điều khiển xe với 2,3 anh trai ngồi bên cạnh cổ vũ tinh thần.Hú hồn!Chạy cho lẹ!Và rồi thì đường với đường, ruộng với ruộng.Đường thì hẹp, chắc tầm 4m còn ruộng thì rộng vô kể.Tuy có khác nhau nhưng đường và ruộng thì có một điểm chung là chỗ nào cũng sâm sấp nước.Thế là sử dụng chiến thuât của cào cào, vừa đứng vừa ngồi, và rồi cũng khá thú vị khi vượt qua những ổ gà, ổ voi với ánh mắt đầy chiêm ngưỡng mình của mấy chú Wave, Dream,... Hoá ra em này cũng khá thích hợp với đường này.Mà có được con cào cào thì hay biết mấy, chả trách bác khome nhà mình chơi hẳn một em cào cào để hành trình về quê hương khome (em xin lỗi bác khome tí).Đến một đoạn có cái ổ voi to khiếp mà lại tiếp sau đó là một con mương nho nhỏ để dẫn nước ra, thế là em vật với nó, suýt tí thì đâm phải ông anh chạy Dream bên cạnh thì ông ta cũng lách ổ voi, đánh cái ầm, ôi trời, tí thì toi cái mông.Chạy lên một đoạn nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy ông ta chỉ trỏ gì đấy, tưởng là mình làm cái gì mà ông ấy văng tiếng Mãn, híc, có khi lúc đó cái biển số của em nó long ra cũng nên.Đến gần TX Sóc Trăng thì nóng quá, dừng lại tấm biển bỏ áo mưa ra và móc ở đằng sau, tranh thủ dừng lại làm tí.Sau thì chạy một mạch đến TX Bạc Liêu, cơm nước ngủ nghỉ đã đời sau đó lên đường đi Cà Mau thì phát hiện cái áo mưa mình cột đằng sau xóc quá lên đường rồi, mồm lẩm bẩm xin miền Tây đừng xin cái gì của em nữa.Sau đó chạy về Cà Mau,chạy được khoảng hơn 30km thì mới dừng lại giải quyết nỗi buồn và thắc mắc không biết vì sao nãy giờ mấy tay đi ôtô cứ chạy lên ngang với mình là nhìn ngang sang, chả nhẽ mình có cái gì lạ lắm sao, dính lọ nghẹ hay gì?Thắc mắc một hồi rồi đi vòng ra sau thì hỡi ôi, cái biển số của em nó không cánh mà bay tự bao giờ?Lúc bấy giờ thì thật sự là "tá hoả tâm tinh", tự nhiên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp cũng không được mà quay về cũng chẳng xong.Sau một hồi trấn tĩnh, em quyết định quay lại Bạc Liêu để truy tìm tung tích cái biển số của em.Tuy nhiên cái biển của em nó chưa bao giờ có mặt tại Bạc Liêu cả vì em là tâm điểm chú ý của mấy ông xe ôm từ khi em đi trên đường vào Bạc Liêu.Thôi thì làm tạm cái biển để em còn đi tiếp ra Đất Mũi....
    .......
    Sau một ngày xuống Đất Mũi, lên lại phà Năm Căn là 16h rồi, về Saigon luôn thì chắc phải 12h đêm mới tới, trong bụng nhủ thầm.Đèn xe hơi tệ, định đi Kiên Giang cho biết rồi theo đường kênh mà về Long Xuyên nhưng thôi, để hẹn khi khác vậy.Nhủ thầm đèn đóm thế này mà lạc đường thì mệt đấy, không có xe cộ mà theo thì chắc không về kịp Saigon trong đêm vì dự định về Nha Trang đêm mai luôn cho kịp lễ 2/9.Thế là quyết định theo QL1 để về Saigon, kiếm một chiếc xe nào đó để theo cho an toàn và đảm bảo tốc độ.Lần này lại về Cần Thơ lần nữa rồi, không quay lại được đường cũ để xem cái biển số của mình có còn ở đó nữa hay không?Lúc đi qua TX Sóc Trăng, chiếc Altis biển số 69A 3220 mình đang theo từ Bạc Liêu vút lên, mình tiếc nuối nhìn qua hướng QL60 về Trà Vinh, không biết biển số của mình đang phiêu du chốn nao?Thôi thì về,chạy tiếp thôi, lại có cớ ra Hà Nội làm cái biển........
    (Em trích một đoạn trong chương trình Nha Trang-Đất Mũi, thiên lý độc hành của em)
    Được llthang sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 07/09/2007

Chia sẻ trang này