1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bồ lạc

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi doahonggai, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doahonggai

    doahonggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tìm bồ lạc

    Em đang tìm tung tích của anh bồ còm, có ai biết anh ấy ở đâu thì chỉ cho em với. Chả là anh chàng của em vốn gầy bủng gầy beo, hôm nọ đi làm về bỗng gặp phải một cơn gió nhẹ. Do không kịp thủ theo hòn đá trong ngwời nên đã bị gió cuốn đi đâu mất. Có mỗi cái di động phòng thân thì lại nặng hơn người nên đã rơi xuống đất mất phương tiện liên lạc. Ai biết bồ em vướng vào cành cây nào xin báo cho em biết để em còn vác gậy đến khều về kẻo để lâu e rằng chim chóc nó sợ nó không dám bay về tổ.
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn mến lúc chiều khi đi ngang qua gốc cây đa số 8 trên bờ hồ hoàn kiếm tôi thây một cái hình nhân vắt vẻo trên cành cây.Tôi tưởng người nào chuẩn bị sẵn để tối đến doạ ma người đi qua đường. Bây giờ thấy bản tin này của bạn tôi mới nghĩ ra đó là người.
    Chết thật, bạn hãy mau đi tìm bồ tèo của bạn về đi.Nếu ra đó mà không tìm thấy bạn hãy liên lạc với tôi nhé.Địa chỉ của tôi bạn có thể gọi đến số: -00987654321.gặp thần chết.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bạn hồng gai mến, tớ cũng cảnh báo bạn là người vừa nhắn tin ở trên chính là Thần chết, bạn hãy cẩn thận... Chia buồn vì anh bồ bạn đã bị ổng thấy
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !!!
    Mình vừa gập anh bồ còm của bạn đang vắt vẻo trên cành cây rất ung dung, thư thái, vui vẻ và đang hát líu lo với mấy chú chim non nho nhỏ, cất tiếng véo von như sắp i?a ...
    Và bồ còm của bạn khi thấy mình đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mình như một cơn gió thu thoang thoảng mùi hương hoa trên bàn thờ và nói với mình rằng : em xin anh hãy yêu bồ em _ đó là doahonggai_ anh hãy mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
    Nói xong nước mắt ngắn, nước mắt dài lại nhẹ nhàng bay lên cây ca hát cùng mấy chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn i?a ...
  5. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại cứ nghe thấy tiếng... bịch... bịch... Hình như anh bồ của bạn tưởng mình là quả đa hay sao í... Mà quả đa chín thì phải tự rụng thôi, "tư duy duy lý" mờ!
  7. doahonggai

    doahonggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này