1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bồ nhí

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daigaionline, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    một lần nữa cảm ơn em mốt và mọi người đã ủng hộ cho sự phát triển tình củm của tớ .
    em phù thân , anh chỉ nói box buồn thôi chứ anh mà bảo đà nẵng vậy là mang hoạ ngay.
    vì là hình đưa lên post để tìm pồ nên anh phải chọn góc độ tốt nhất , tâm trạng quyến rũ nhất để thể hiện mình thui.
    anh hết tuổi teen lâu rồi , cái sự chờ đợi mơ mộng nó cũng qua rồi ,tính tới thời điểm này kể về thành tích tình trường của anh thì nó là con số không tròn trĩnh , nói ra tụi trẻ con bây giờ nó phải ngưỡng mộ vì lớp đàn anh đứng đắn thế.nhưng cái gì cũng có giới hạn tới thời điểm này anh đã chán nản mệt mỏi và không muốn để tuổi trẻ qua đi như vậy nữa ,nên có cơ hội là làm fát nhanh gọn lun khỏi phải lăn tăn tính toán chi cho mệt . thêm nữa là bà cụ vanga tiên tri năm 2010 chiến tranh lần III, không biết có sống qua mốc đó không nên cũng chẳng muốn quá trình tìm quá lâu dài . nhưng mà chả thể ép duyên được nên em cứ tìm hiểu ( cố gắng nhanh ná ) , quả này là nhất định anh phải tìm được pồ
    chị em nào còn solo có nguyện vọng vào ứng cử ná đừng ngại
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bạn chủ topic : Trước hết là đổi tên topic lại đi, đọc cái tên nghe rất phản cảm ( ý kiến chủ quan bản thân là thế ). Đồng thời cũng nên tăng thông tin về bản thân thì hy vọng của bác may ra le lói tí ..... Lời cuối cùng là chúc bạn chủ topic tìm được TY của mình .
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chiện chi ri, có cuộc thi chi ri bà con
    Bạc Dại, gọi thệ cọ chi không phại mong bạc bọ qua cho em, cạm ơn bạc trược hị
    Rựa chự bạc tuyện người yêu mà nọ cọ cại lỵ do chi hệt trơn thế ợ? Kiệu chi cụng được hợ bạc?
    Đang buồn quá, nựa đêm hem ngụ được nè
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    =)) có muốn xúc dại gái on lai thì nói một tiếng, khóc như ri răng được, anh Dại hỉ
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sún, em muốn cạnh tranh với chị à? OK. Rứa thì phải cạnh tranh lành mạnh đó nghe!
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...
    Anh Dại ơi là anh Dại ơi! Anh có ghét em thì cứ nói ghét, chớ mắc chi mà anh lại trù ẻm em bị bịnh "phù thân" rứa anh?! Phải chi anh viết "Em Phù thân!" thì em mát lòng mát dạ biết bao nhiêu mà kể! Tên riêng của ngừi ta mà cũng hông chịu viết hoa, ghét quóa! Cũng như tên của thành phố Đà Nẵng mà anh Dại cứ phang tành tành chẳng hoa chẳng hiếc chi hết trơn, em buồn ghê!
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ồ không chị ui, em tìm chàng khác, chàng dại dột kia em biết là của chị roài ! Cục gạch em để đó, xem có chàng khôn nào xẹt qua, em đong.
  8. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, đong không em?
  9. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ông này thấy cái gì cũng tạm tạm mà mong với hy vọng lắm. Thời buổi này mò cua bắt ốc, há miệng chờ sung thì gái nó thèm vào. Mở chiến dịch rầm rộ lên xem nào, anh em đặng còn học hỏi. Mà chẳng thấy em gái Đà Nẵng nào vào hết nhỉ?
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sún ơi, "hàng" về rồi kìa em! Đong cho lả lướt, ướt át và dính chập vào nhau nhá!

Chia sẻ trang này