1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim ca di hoc nhay

Chủ đề trong 'Dancing' bởi cowboys, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cái câu đầu tiên em xin nói với anh bạn của handsome là có ai nói gì anh đâu mà anh phải lớn tiếng nói thế.Hơn nữa, anh muốn nói gì thì cũng nên lấy một cái nick khác để nói để cho khỏi phải bày trò nick này người khác. Ở đời, em ghét nhất cái kiểu nói ko ra mặt ấy. à còn nói thêm, anh cũng nên bỏ cái thói quen quote cả bài như handsome đi. nhưng hình như tính xấu thì khó bỏ. hự nhìn hết bài quote thấy mệt
    Cái thứ nhất, Dân trên net đều có lòng tự trọng, có cung cách tham gia tử tế nên cái cóc cần quan tâm xem cái vấn đề đó là gì, cóc cần xem người khác nghĩ gì, chỉ cần nói cho sướng cái miệng mình, và hả hê nhìn người khác bị dòm ngó như anh thì đúng không phải dân trên net rồi. Deny_me lên net chẳng muốn để phải nói qua nói lại với ai làm gì cho mệt,cái đó không đáng. thị phi cũng chỉ là giải trí cho vui con người mình mà thôi. Còn chát chít linh tinh à, cái đó lại càng không. Vô bổ quá ông anh ạ. Nếu là người đã từng gặp deny_me và là bạn thân của handsome thì đừng nói thế mà làm mất mối thiện cảm, thân tình của deny_me.
    cái thứ hai, anh nên nghe lại câu của deny_me sau hôm giao lưu với trường ngoại ngữ, thầy chu_ong_nho và bạn đã trình diễn khá tuyệt điệu rhumba và tango. chỉ có một chút ít là đi chưa được, cái đó deny_me nghĩ cũng là ở yếu tố tinh thần mà thôi. Deny_me nói thế vì nhận được điều đó, không phủ nhận, nhưng còn bảo sai bước cơ bản quốc tế thì anh nên lục lại trí nhớ của mình đi. Hoàn toàn sai, anh là người ngoài thì nên nghe một cách chính xác rồi hãy đưa chuyện. Chẳng hay ho gì cả. Rõ đời.
    cái thứ 3: còn handsome với tư cách gì mà nhắc nhở nhỉ. Thầy chu_ong_nho đâu cần phải nhắc nhở như thế.
    cuối cùng xin trích câu này thôi.Tranh cãi con trai con gái chẳng khác gì hàng tôm hàng cá, mệt quá đi.
    Những người bốc thơm ta, khen thưởng ta nhiều nhất cũng là những kẻ sẽ phản bội, quay mũi giáo về ta trước nhất. Vì sao? Vì chính bản thân họ vốn là loại người phân biệt, kỳ thị. Họ luôn đứng giữa hai bến bờ lựa chọn, và với tư tưởng sẵn có như vậy, họ sẽ chọn cái nào có lợi cho họ nhiều nhất, lẽ dĩ nhiên.
    "Như tảng đá vững chắc không lay động bởi sức gió,
    Người trí không lay động bởi khinh chê yêu ghét của người thường."
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    De nghi 2 ban sang Kiem hiep Coc ma thao luan. Tranh luan nhay ma cu'' nhu che''m nhau... sang o'' san guom san giao san mac tha ho lam gi thi lam.... Nhieu chuyen qua''...
    A` chet...minh cung nhieu chuyen not
  3. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hi Deny_me,
    Đến cả Kakpov và Kaparov vẫn còn có những gót chân Asin như thế mà. Chỉ có điều tớ muong HB và Chu_ong_nho đến chỗ khác "khai đao" đi, ở đây nhiều người nghe lắm !!!!!
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn hấp dẫn ở chỗ người ta có thể tự do thể hiện cái tôi của mình. Vì lý do này nên tôi quyết định vẫn thả topic đó cho mọi người tự do thảo luận. Tuy nhiên, cũng đã trót viết mấy dòng rồi, không muốn mang tiếng câu bài nên xin rông dài thêm vài câu.
    Người ta làm gì cũng có mục đích cả. Học nhiều để cho giỏi, lên mạng nhiều để biết thêm thông tin. Học võ thì chẳng phải để đánh nhau, mà học nhảy chắc cũng không phải vì tranh cãi. Khi mọi người còn yêu thích môn khiêu vũ, tôi tin rằng thú vui đó không chỉ dừng lại trên bàn phím, mà chủ yếu là các hoạt động vui chơi thực sự. Vậy các bạn sẽ ứng xử như thế nào khi gặp nhau trên sàn nhảy? Cả thế giới bây giờ còn đang cuống lên vì hòa bình và hợp tác, mình chỉ loanh quanh trong mảnh đất Hà Nội bé tí, tội gì mà hục hặc với nhau?
    Về chuyên môn, nếu thực sự được gọi là CHUẨN, tôi tin chắc rằng ở Việt Nam chẳng mấy người có khả năng đánh giá đâu. Khi mọi người còn mải cãi nhau rằng chuẩn nó giống như cái cột đình, hay là chuẩn nó phải như cái chổi sể, thì CHUẨN vẫn im lặng và mỉm cười. Vậy tội gì vì một cái mà mình biết là sẽ không đạt được cười nhạo mình? Hãy cùng vui và bằng lòng với những gì mình có, cùng chia sẻ với những người như mình. Còn nếu ai thực sự không bằng lòng, hãy cố gắng lên, tầm sư học đạo, nghiên cứu tìm hiểu ở những trang web nước ngoài, đầu tư tài liệu, và đặc biệt là Mồ Hồi và THỜI GIAN đi. Nếu làm như vậy sau một năm nữa, bạn sẽ nghĩ gì khi đọc lại những dòng chữ của mình hôm nay?
    TTVN có thể coi là một cộng đồng online lớn nhất Việt Nam. Trong cộng đồng này, người ta đã dành cho phong trào Khiêu Vũ một góc nhỏ để những người ham mê có thể tìm thấy nhau và chia sẻ thông tin, kiến thức. Đó là thế giới kỹ thuật số. Còn trong thế giới thật, tôi có thể nói ngay ra khoảng chục cái tên đang ngày ngày góp từng chút sức một cho cho cái phong trào mới phát triển này. Và họ rất vui khi biết rằng ngày càng có nhiều gương mặt mới, cái tên mới muốn sát cánh cùng họ. Những người như HandsomeBaby hay chu_ong_nho, dù tôi có biết hay không, dù họ đang hoạt động trong phong trào với mục đích gì, thì vẫn là sự góp sức quý báu. Ham học hỏi, chịu khó lắng nghe, biết tiếp thu và sửa sai, đó là đức tính đáng trân trọng ở hầu hết những bạn có tâm huyết mà tôi từng gặp, và mong các bạn phát huy hơn nữa. Diễn đàn chỉ là một khía cạnh nhỏ của cuộc chơi mà thôi, nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng tới những cái lớn hơn mà mình đang theo đuổi.
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  5. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị có cãi nhau thì viết ngắn ngắn cho mọi người đọc với, chứ viết dài quá thì ai mà đọc được. Tôi mà cãi nhau thì chẳng bao giờ viết dài cả, hỏi PantherSon mà xem!
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  6. babote

    babote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cocghe mà cũng tham gia nhảy nhót cơ à, hi hi hi, cần thận nhảy xuông giếng thì toi đấy he he he
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vo van qua''...ai da''m treu Coc nao...chua nhin thay Coc nhay Tango bao gio a... danh dau 1 ca''i chet ngay bay gio...dam noi Coc nhay xuong gieng... Ai co'' hu''ng thu lam ca nhay voi Coc ko.....Coc nhay dep la''m....
  8. babote

    babote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhảy của cóc đâu mà cóc lại lên đây kiếm bạn nhảy. Tớ mà mách nố thì nó uýnh nhừ xương. Mà sao cóc nhẩy giống ... ếch thế?
  9. babote

    babote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  10. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe mọi nguời " tâm sự " hay đấy . Có vẻ như anh Hansome_baby nhảy đẹp lắm phải không các anh , các chị ? Cuộc thi DGV 2003 vừa rồi chắc chắn anh ấy phải đoạt giải . Hôm thi , em cũng đi xem đấy thế thì em biết mặt anh rồi . Anh ơi ! anh hẹn em đi , em muốn nhảy cặp với anh, tuy còn non lắm nhưng cứ thử đã . Are you ok ? Hay khi nào trường em có Dạ hội anh đến đây thể hiện cho mọi ngưòi " phê như con tê tê " nhé !

Chia sẻ trang này