1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm cạ nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chúc buổi sáng tốt lành...
    Em Yuna cũng đang tìm kạ đấy, cả nhà xem thế nào giúp em ấy với.
    Để chị đăng hộ tin giúp em nhé:
    Profile:
    1. Tuổi: 18
    2. Tên: rất dịu dàng
    3. Hình thể: nhẹ nhàng, thanh cao.
    4. Tình trạng hôn nhân: never been kissed. (Cái này chưa hỏi lại)
    Đề nghị đăng kí, danh sách trúng tuyển sẽ do đích thân Yuna và Ướtmi sàng lọc
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 19/12/2006
  2. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    úi thế không biết anh có hợp ko nhỉ
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi là thi vấn đáp hay thi trắc nghiệm, có cần thực hiện công tác tại hiện truờng như so đọ cơ bắp, các loại rau mùi, hơi thở mồm miệng ko để anh em biết còn phấn khởi chuẩn bị thi đấu...
  4. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To ca_chua : nhóc chưa bao giờ tham gia với Hyec, nhóc chỉ mới bắt đầu với khiêu được 2 tháng thôi. Thấy việc pn thực sự quan trọng vì trong CLB của nhóc, nhóc chưa thấy hợp ai cả, mặc dù nam rất đông. Có lẽ phải đi giao lưu nhiều với các CLB khác để nhận ra pn của mình.
    Mọi người có thể nói cho nhóc nghe vai trò của pn và tầm quan trọng của 1 pn trong khiêu vũ không ạ ? có phải nó như 1 đôi dép mà thiếu 1 chiếc thì sẽ không thể đứng vững ??
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà thiếu pn như đi dép mà thiếu một chiếc thì mình vẫn đi bình thường vì mình toàn đi dép lê. Nhưng con hơn thế nữa, thiếu pạn nhảy như thiếu sự đam mê và cuồng nhiệt trong từng bước nhảy, thiếu sự tự tin và sự nhuần nhuyễn của chính mình, cũng như trái đất này chỉ có đàn ông thì bùn biết bao nhiêu.
    Mình cũng đang tìm pạn nhảy đây. Híc, partner ơi em thật tuyệt vời, mà em đang ở đâu?

  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc đoạn này em nhớ tới bài thơ Đôi dép, chép ra đây tặng bà con cái
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ??.
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng hề rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung cát bụi cùng nhau.
    ???.
    Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    ???
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều là khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi dâu.
    ??.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    ???..
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    ??.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung
    ??.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  7. AE_niRvana

    AE_niRvana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chú mày có phải là thằng Huyền hâm không? Ặc
    Xấu zai như chú nhảy nhót cái đek gì cho bỉ hoá một môn nghệ thuật hehehe
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp anh Chó yêu ạ, gần 1 năm trước em cũng tặng Gấu bài thơ này, có điều là nó có một đôi chỗ sai với nguyên tác , xin trích lại Xem lại Quán tình yêu, số trang 60-69 (em chả nhớ)
    Ðôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi
    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    .
    Ðôi dép vô tri khăng khít song hành
    không thề nguyền màchẳnghề giả dối
    không hứa hẹn mà chẳng hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào topic của ODC, thấy anh TRungpune có vàikinh nghiệm tìm kạ đây, post lại tí;
  10. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ---->sorry! quote nhầm! xin lỗi anh trai kiến trúc nha! mà sao lâu lắm mới vào đây viết bài vậy! Nhạy cảm quá chăng

Chia sẻ trang này