1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm chỗ ăn nghỉ, xin giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi doccotinh, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    tìm chỗ ăn nghỉ, xin giúp đỡ !

    mình chuẩn bị đi thị xã Tuyên Quang, mong các bạn chỉ dẫn giúp về nơi ăn chốn nghỉ (nghỉ ở đâu, giá cả bao nhiêu, chi phí cơm nước sinh hoạt hàng ngày, quán xá bình dân nào nên đến ..), mình xin thanks các bạn nhiều !

    p/s: đây là lần đầu tiên mình đến Tuyên Quang nên không biết điều gì nên tránh, điều gì nên làm, mong các bạn mách giùm.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kìa mọi người! Giúp bạn ấy đi chứ!
    À, hình như trên topic dính của Jundat cũng có nói đôi chút về vấn đề này thì phải. Mình nhớ chị cho_xu đã từng có mấy bài chỉ dẫn rất tường tận, nhưng chủ yếu lúc đó là về các địa danh hay sao ấy. Bạn thử vào đó xem sao.
    Tiếc mình k ở Tuyên, k thì mình sẽ chỉ ngay cho bạn.
    Chúc bạn có chuyến đi thật vui và tốt đẹp nhé!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trước mắt bạn nên kiếm chỗ nghỉ ở nhà khách Uỷ ban tỉnh đi. Cơm nhà khách cũng tốt. Nếu không thì quanh đấy cũng có những nhà hàng bình dân mà. nhà tớ cũng gần Uỷ ban tỉnh-Nhưng tớ lại đi làm ở Hà nội-tuy nhiên dạo này hay lượn về nhà.Nếu bác có dịp thì gọi tớ với số 0912466997
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    À , thế có nghĩa là bác chưa từng đến TQ.
    Cũng vô tâm thật,trong box này mặc dù biết nhiều người không thường trú ở TQ,nhưng hình như bác chim sẻ... thì vẫn đang giữ gôn ở nhà thì phải.
    Đến quê mình thì chả có gì đến nỗi phải tự đặt ra câu hỏi nên làm hay không nên làm đâu-Rồi bác sẽ thấy.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em ăn ở nhà, ngủ ở nhà nên ko bít j
  6. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác ThietDK, maybeU nhiều nha
    Được doccotinh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 02/06/2009
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    dãy nhà trọ trước cửa bến xe, giá rẻ nhưng khá tồi tàn. Tốt nhất bạn kiếm 1cái nhà nghỉ nào đó tầm 120k - 150k, có cả dịch vụ đến Z nhé.
    Ăn cơm bụi thì đâu chả như nhau. Nhậu có thể ra quán cá nổi bờ sông, dãy ẩm thực phố bờ sông ... khá ngon.
    Người quê mình hiền lành, không đánh nhau, cướp giật, bạn cứ thoải mái mà đi chơi bất cứ chỗ nào.
    Chúc vui vẻ, thân!
  8. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn chickhanter nhé !
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Như Thiết đại ca, à, ThietDK đệ đệ, đã nói, cần phải biết quý trọng tài nguyên mạng, mà bây giờ mình ko có hứng thú vào một số chỗ được phép vào, nên thỉnh thoảng vào đây làm (bậy) 1 góc riêng mình vậy, cho đến khi nào bọn thực dân, phong kiến lại tiếp tục lấn tới.
    ...
    Định nói vài câu, nhưng nhắc đến "thực dân, phong kiến" xong, tụt hết cả hứng rồi. Thôi, còn sót lại gì thì nói nốt:
    1. "Ngon thế!" và bất chấp cơn đau đang hành hạ, nụ cười ấy tươi rạng rỡ đến không ngờ.
    Vui quá!
    Mỗi tội lại đi muộn, hay đúng hơn là quên béng mất cho đến lúc Ms ấy gọi điện hỏi: "Em đi đến đâu rồi? Sắp đến lượt em rồi đấy". "Ôi, em quên mất". Mình vẫn còn kịp nghe tiếng rên rỉ rít qua kẽ rằng của Ms ấy: "Giời ơi! Giời ơi".
    Thiên hạ có chuyện hay để kể đây!
    Dào! Kệ!
    2. Hôm nay nghe thảo luận. Cứ chực hỏi địa chỉ chỗ khám tâm lý liên quan đến hội chứng ấy. Qua cách nói của mọi người, kể cả chủ toạ, thì không ai, ngoài mình hiểu được cái hội chứng ấy thật sự là như thế nào.
    3. Hôm nay mưa thế nhưng mặc, vẫn cứ lao đi tìm bằng được thứ mà mình đã săn lùng lâu nay đó.
    Tìm được rồi! Ơ rê ka!
    Cái dụng cụ để đốt tinh dầu ấy, mình đi khắp Hàm Long và cả mấy siêu thị rồi mà vẫn không tìm ra nơi bán nó ở chỗ nào. Có vẻ ít người dùng đồ này, nên loại hàng này có vẻ ít được quan tâm đầu tư! Nó nấp ở một chỗ thật khiêm tốn giữa bạt ngàn những giá đựng nến, những loại nến đủ màu, chủng loại, kích cỡ, mùi thơm. May mắn quá! Còn có 5 cái, nhưng chỉ có nó là có vẻ được (màu đen, lành lặn), còn lại toàn màu "chân chất" và sứt sẹo.
    Lại còn rẻ nữa chứ! Thế mà cái bọn ở HM hét tận gần 100k! Mừng khôn tả!
    Châm nến. Nhỏ 1 giọt tinh dầu.
    Lan toả...
    Ôi! Mùi này! Hương này!
    Êm ái và thư giãn quá!

Chia sẻ trang này