Tìm chỗ đi chơi quanh HN Bây giờ đã là 22h ngày 29/4.Vậy mà em nghĩ cả ngày vẫn không tìm ra chỗ nào đi chơi quanh HN.Sơn Tây, Ba vì thì khoắng mòn bát mòn đũa rồi, liệu có còn chỗ nào cu ly khoang 2 ba chục cây mà cõ chỗ chơi, chỗ nghỉ cả ngày nhể, bác nào tw vấn cho cả nhà em với, chws kẻo sắp hết ngày 1/5
Mình đang định đi câu cá. Nhưng ko biết ở đâu hay hay mà giá cả vừa phải nhỉ? Mà câu cá thì người ta thường tính tiền kiểu gì nhỉ? Tính theo giờ hay tính theo cả gói luôn? Với lại ăn trưa thì mình có thể mang đồ ăn của mình vào được không nhỉ? Các bạn chỉ giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!
Câu cá có nhiều loại, loại Câu theo tiếng mỗi tiếng tính tiền khoảng 25-30N/ h, loại thứ 2 là bạn Câu cả ngày tính tiền khoảng 15/20N một cần. Cả 2 loại này cậu nếu không mang cần thì phải tính thêm tiền cần, cá câu được phải tính........có chỗ <1kg không tính tiền... Theo kinh nghiệm Câu Cá của tôi thì những nơi ít ít đẹp thì thường nhiều Cá, nước ở đây hơi đục thường dành người câu chuyên nghiệp....... mục đích là Câu là chính, chơi là phụ Còn loại 2 là Chơi là chính, câu là phụ.......những nơi này rất rộng, phong cảnh, dịch vụ ăn uống.......nhậu nhẹt rất đông người đến......họ thả cần rồi tả lả..............cá ở đây rất nhiều nhưng đã cho ăn no rất khó câu. Thế nhé, có rất nhiều nơi như vậy........cứ hỏi giá luôn từ đầu theo ý định của mình. " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
Tớ thấy ra phía Đông Anh nhiều chỗ câu đẹp lắm (họ đang quy hoạch lại hay sao ấy), có chỗ rộng rãi, khung cảnh hữu tình cho những người thích chơi là chính, câu là phụ tạm xa cuộc sống bụi bặm để về với thiên nhiên Giá cả cũng phải chăng, có hôm tớ ngồi bét nhè cả buổi chiều, có ăn có uống mà mất chưa hết 100K
Đang buồn và muốn kiếm một chỗ vắng vè, nhẹ nhàng quanh Hà Nội, chẳng biét có ko nữa ??? Có lẽ HN giờ chả có gì đáng để đi nữa!
to cũng đang giống tâm trạng của bạn araloves...trời tên dài quá ta, gọi trẹo cả hàm, nếu là gái chắc xinh nhể..đúng là chả biết đi đâu quanh HN...không lẽ HN giờ nghèo nàn thế chăng, hay là lên Lưong sơn trượt cỏ, nhưng sợ ngã gẫy giò,nghe nói Ninh bình có khu du lịch gì mới,không biết có gì hay không ,có bác nào biết chỉ đường dùm , cứu em với, lại sắp hết ngày 30-4 rồi
nếu bạn tách ra 3 khúc thì dễ đọc thôi: arale loves hth244 Lương sơn ở đâu thế hở bạn, mình cg k bít nữa. Hà nội có vẻ nhỏ bé nhỉ
Lương Sơn ở Hoà Bình ấy ạ. HN đúng là ít chỗ chơi thật. Chiều nay tớ fải đến Thủ Lệ zoo. Mẹ ơi, đông khiếp lên đc! Chục năm rồi mới vào vườn thú mà chả thấy thú đâu toàn thấy ng
Ở Ninh Bình mới có khu du lịch Đầm Long. Bạn mình nói rằng nếu đi theo nhóm thì đến đó thích hơn đi những nơi như Thác Đa nhiều, vì có cảnh đẹp hơn và thật hơn, chi phí cũng phù hợp. Tuy nhiên mình chưa đến Đầm Long lần nào nên chưa có nhiều thông tin cung cấp cho bạn Đành nhường mọi người tự tìm kiếm thông tin vậy. Chúc vui vẻ.