1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chỗ học violon

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi anhanhngoc, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhanhngoc

    anhanhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tìm chỗ học violon

    Mình đã học năm thứ 2 rùi nhưng mình vẫn rất thích học violon liệu có quá muộn không nhỉ?Bây giờ mình muốn học thì phải đăng kí ở đâu nhỉ?Có ai biết giúp mình vứi nhe!
  2. luhanhlangthang

    luhanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    vì bạn kô nói rõ bạn ở đâu nên mình khó có thể chỉ cho bạn chỗ học nhưng kô có gì là muộn cả mà muộn còn hơn kô bao giờ .trẻ em dễ học nhạc cụ (nói chung) hơn bởi vì tâm hồn chúng như những tờ giấy trắng loại xịn nhất ..chứ kô nhiều hỉ nộ ái ố như người lớn.nói như thế có nghĩa là kô có gì là kô thể
    bạn nếu ở Hn thì đến nhạc viện Hn ở đê la thành...hỏi bác bảo vệ ,các bác đó hiền lắm và rất Fun nữa.Họ sẽ chỉ cho bạn tận tình sinh viên hoặc giáo viên có dạy loại nhạc cụ bạn cần..tuỳ vào yêu cầu của bạn
    Tuy nhiên (nếu bạn yêu thik tiếng đàn violon và quyết tâm học thì có thể bỏ qua không đọc những dòng dưới đây,hoặc tham khảo cũng được)
    1 -violon kô thể học 1 lớp nhiều người mà chỉ có thể loại 1 VS 1 ( 1 giáo viên và 1 học viên)>>chi phí đắt
    +sinh viên nhạc viện dạy thì giá khoảng 50k / h/buổi x3 buổi/tuần =150k/tuần>>600 k/ tháng>>> 7.2 triệu /năm>>>36 triệu/5 năm ...và có thể nhiều hơn nữa

    +giáo viên nhạc viện thì 90-100k/45 phút x3 buổi tuần= 300k/tuần>>>1200 k/tháng>>>14,4 triệu/năm>>>72 triệu/5 năm>>và có thể nhiều hơn nữa
    Một thú vui quá xa xỉ
    2- đàn violon khá là đắt ..900 k một cái đàn tàu...1200 k cho cái đàn tàu xịn hơn(đừng dị ứng với đàn tàu,dạo này nó rất được nhiều người ưa chuộng,dân nhạc viện chính gốc đa số vẫn xài đàn china)...trong khi đàn guitar có xấp xỉ 300 k
    3 - với các loại nhạc cụ khác như guitar ,piano... 1 -2 tháng đầu bạn đã có thể chơi được những bản đơn giản(cái này với 1 số người rất quan trọng vì nó có thể gia tăng hưng phấn để học tiêp)..nhưng với violon thì... chắc chỉ dành để học cách cầm đàn và cái que củi ...mà cái âm thanh lúc mới kéo nghe mà khủng khiếp... như mèo kêu,nước sôi,đau đầu
    4- cái gì cũng phải đổ mồ hôi.nó sẽ ngốn của bạn 1 khoảng thời gian khá nhiều đó
    Mà thôi doạ bạn thế thôi..mong tình yêu của bạn với violon vẫn còn nguyên vẹn sau khí đọc bài của mình
    Được luhanhlangthang sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 15/04/2007
  3. Koala8X

    Koala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn luhanhlangthang doạ sợ quá. Công nhận là học violon đòi hỏi tính kiên trì rất cao. Anhanhngoc cứ học đi vì nếu bạn thích thì mình tin bạn sẽ học được. Mình còn già hơn bạn nhiều, cũng mới học có 1,5 tháng nhưng càng học càng thấy hứng thú.
  4. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có thể giá học phí làm bạn e ngại, thời gian học lâu mới chơi được một vài bài.... Tuy nhiên không có việc gì khó, chỉ cần mình thực sự yêu thích, thì cái gì cũng làm được. Bạn nào cần hỏi gì về violin thì cứ hỏi ( bài vở để tập, file nhạc để nghe ) tôi sẽ cung cấp cho các bạn.
  5. luhanhlangthang

    luhanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    tớ kô hề doạ đâu ,
    sự thực đấy ...chả là khoảng nửa năm trước đi sinh nhật một người bạn,nên tớ có mang cây đàn theo (vừa cho nó đi make up về) .các bạn tớ yêu cầu tớ kéo một bản nhạc
    đứa em út người bạn tự dưng nói với mẹ nó là mùa thu chuyển sang mùa đông rồi mẹ nhỉ?..thế là tớ kéo liền bài "4 season" của Antonio Vialdi
    phần mùa thu và mùa đông.
    3 đứa bạn mê quá..cũng sắm đàn và bắt chước đi học nhưng sau nửa năm ...số người đi học còn lại con số không
    Nhưng lời khuyên của tớ là cứ học nếu bạn yêu thik thật sự
    p/s cái này ngoài lề ...hôm gì được qua china du lịch ..con bạn người trung quốc dẫn đi xem 1 cái chỗ làm đàn khá nổi tiếng...kéo 1 cái violin thấy hay ơi là hay..muốn mua liền ..nhưng khi nhìn giá là $ 38 000 USD chắc phải đắp vài cái chăn bông và mơ nhiều lắm mới có được nó
  6. luhanhlangthang

    luhanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được luhanhlangthang sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 16/04/2007
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn có thể cho biết nơi đó là đâu không?
    Và tên xưởng làm đàn đó là gì?
    Những đàn khác thì có những loại giá gì,
    ví như 1 nghìn, 2 nghìn, vân vân?
    Tôi chưa bao giờ được sờ vào cái đàn 2 nghìn đôla cả .
    Bạn thật may mắn đấy nhé.
    Nếu tôi có dịp mua đàn tận gốc giá 2 nghìn đôla,
    thì ở Mỹ có thể có giá tới 3 nghìn cũng nên.
    Được CoDep sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 20/04/2007
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    híc...38000$ cơ à??Biết đến bao giờ mới đc sờ vào nó dù chỉ là 1lần nhỉ...Đến đàn của teacher em cũng chưa lần nào đc oánh thử cả +_+...Đúng là ... ước gì đủ giàu nhỉ!
  9. luhanhlangthang

    luhanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To bác CoDep
    Cá nhân cháu cũng thấy mình thấy may mắn và hạnh phúc khi được kéo thử cây đàn đó.ý cháu kô nói đến khía cạnh giá tiền mà nói về giai điệu mà nó mang lại
    Cháu kô biết tiếng trung nên kô nhớ rõ lắm về cái tên cửa hiệu đó (cháu và cô bạn người chinese trao đổi = tiếng anh) nhưng đó là 1 cửa hàng thuộc tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc.
    Chủ cửa hàng là một ông cụ khá hiền hậu khoảng ngoài 60...khác với các cửa hàng bán nhạc cụ gỗ ..ở đây chỉ có 1 loại đàn violon ...violon được bày dọc theo lối đi vào của cửa hàng ...lúc đó cháu đang hoa mắt vì thấy có quá nhiều đàn violon ..cô bạn kiêm hướng dẫn viên có nói gì với người chủ cháu kô biết ...lứot qua giá cả thì thấy có 3 loại đàn chính
    +loại phổ thông bày bán khá nhiều giá Nhân Dân Tệ quy ra Việt Nam Đồng là khoảng 27 ~ 30 USD
    +loại trung bình cũng như vậy giá khoảng 100 đến 200 USD
    (2 loại này khi cháu sờ vào thì hình như nó làm bằng cây phong nếu cảm nhận của cháu là đúng ) và quan trọng là nó được làm theo một dây truyền công nghệ chứ kô phải làm bằng tay (thủ công)
    +loại cao cấp khoảng 2000 -4000 USD
    (loại này được làm bằng cậy Bách hay cây thông cháu cũng kô rõ lắm) nhưng hình như cây bách thì phải.2 loại cây này có họ hàng với nhau thì phải,cháu sờ thấy cảm giác âm ấm,gần như bằng nhau nên không phân biệt rõ ) nhưng vẫn theo công nghệ dây truyền ,mỗi người một công đoạn
    trở lại câu chuyện khi ông cụ thấy cháu ngần ngừ khi đứng ngắm cả cửa hàng violon 1 hồi lâu mà kô chọn bất cứ cây đàn nào để thử thì có ra hỏi cháu một vài câu .Qua cô bạn phiên dịch thì là ông hỏi cháu có phải người học violon chuyên nghiệp kô và học bao lâu rồi ?
    sau khi trả lời là cháu học Violon từ ông ngoại ,một người thợ mộc và học được 16 năm rồi .thì ông ta có bảo là cháu muốn kéo một cây đàn đỉnh nhất của hiệu này không
    -dĩ nhiên là cháu muốn,thưa ông.
    Ông ta vào trong một lúc và trở ra với 1 cây đàn,cuốn hút ngay cái nhìn vì nó có một màu đỏ quyến rũ (y như màu rượu vang đỏ Bóc Đô của pháp ý)..Mọi chuyện sau thế nào thì bác CODEP cũng đã rõ rồi nha
    điểm khác của cây đàn này so với các cây đàn khác là (cái này cháu biết qua câu chuyện trao đổi với ông chủ)
    +loại gỗ sử dụng là loại gỗ Cocobolo, một loại gỗ tương đối quý và hiếm, chỉ có dọc bờ biển Mexico và Trung Mỹ .cầm đàn ta có một cảm giác rất chắc chắn và nhưng vẫn kô có cảm giác cứng,trái lại có cảm giác khá mềm mại ông chủ nói nó có thể chịu tác động đựơc khí hậu nhiệt đới ,ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết ,nóng bức ẩm ướt như Hà nội.Nhìn cái mặt đàn các thớ gỗ thằng tăm.1 mm mà có đến >4 thớ thẳng tắp và song song với nhau
    +Cây cung,sợi giây của nó được làm bằng lông một loại ngựa hoang ,màu đen,và của giống đực của Ai cập ..ông già kô dùng chất tẩy nên vẫn giữ màu đen.thấy ông bảo là nếu mà dùng hoá chất để tẩy nó sẽ kém chất lượng
    +loại keo để gắn các mảnh của đàn là da hổ nấu lên ,chứ kô phải da trâu da bò... như bình thường
    + cây đàn này được làm thủ công bằng tay ..ông chủ kô nói cho cháu ai làm ..nhưng cháu nghĩ đây chắc phải là một người rất có kinh nghiệm về nghề ,cũng có thể là về tuổi nữa.. Thớ đàn mài rất đều ,tuy thủ công nhưng kô thể nhận ra được điểm khác biệt
    vậy thôi... ạ chắc bác cũng hiểu sơ qua và cháu cũng có thể chia sẻ cái cảm giác sung sướng khi kéo 1 cây đàn hay đến như vậy
    chứ kô cái cảm giác này nó đốt cháy cháu mất ..
  10. luhanhlangthang

    luhanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quên mất
    một số bạn có gửi tin nhắn và muốn mình kèm Violon cho các bạn.Nhưng quả thật mình xin lỗi bởi vi
    Tuy được học đàn Violon từ năm 5 tuổi và sau đó 14 tuổi tiếp tục học Piano (tất cả đều do ông ngoại dạy ) ông mình là một thợ mộc nhưng trong những năm trai trẻ.dù kô theo một trường lớp nào cả nhưng ông lại có khá nhiều ng bạn học chuyên ngành nhạc ..rồi cứ mày mò thêm
    Tiếc rằng những người con của ông và mấy đứa cháu kô ai học,mà có học cũng chỉ làng tàng enjoy life ... nên khi mình bảo là "cháu muốn được như ông" thì ông mình dạy cho rất bài bản ..
    Nhưng
    + mình là một đứa tiếp thu mọi thứ khá nhanh .. nhưng lại kô có khiếu giảng lại cho người khác ...bằng chứng là mình đã kô được tin tưởng giao kèm cặp con em gái nhỏ học hành
    +Việc học ở trường ngoại thương khá là nặng ..mình kô thể thu xếp một khoảng thời gian trống nào cả
    +tính mình khá hoang dã.. yêu tự do hơn là bị gò bó
    Mình xin cám ơn mấy bạn ,nhưng vì đó mình kô thể làm thày được các bạn ở Hà Nội muốn và quyết tâm học cứ đến cổng nhạc viện hỏi bác bảo vệ sẽ có hướng dẫn tận tình

Chia sẻ trang này