1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chỗ học violon

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi anhanhngoc, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Việc cây Violin nổi tiếng đắt tiền (mấy triệu, mấy tỷ đôla) được
    làm như thế nào, cho đến nay, vẫn là điều huyền bí .
    Một trong điều huyền bí, là đàn Violin càng tốt, thì càng già tuổi,
    nó càng hay hơn.
    Điều huyền bí thứ hai, là người làm ra những đàn đó vào thời
    có gỗ hay, mà bây giờ không còn nữa .
    Ngoài 2 điều đó ra, các điều khác đã đều được nghiên cứu kỹ,
    cho đến độ dày gỗ từng milimét trên cây đàn. Ngày nay, các
    Violin làm bằng máy đều đạt tiêu chuẩn chính xác tuyệt đối, hơn
    cả làm bằng tay (nếu thợ chưa giỏI lắm), và với thông số tuyệt
    hảo qua nghiên cứu bằng computer. Điều chắc chắn là gỗ làm
    những đàn này không vào loại đắt nhất. Sau khi đàn ra khỏi máy,
    những đàn làm bằng gỗ tốt thì được chơi thử và nghe thử rồi
    thành giá tiền. Những loại này giá tại chỗ ở Trung Quốc bắt
    đầu từ 500 đôla, bán ở Mỹ khoảng 1 nghìn đôla, và cao nhất
    khoảng 2 nghìn đôla, bán ở Mỹ khoảng 3 đến 5 nghìn đôla .
    Đàn làm bằng tay ở Trung Quốc thì may mắn được giá vài nghìn
    đôla, và không may, thì bị chủ đưa đi bán lẫn với đàn làm trong
    xưởng, để khỏi mất tiếng. Một người làm đàn chuyên nghiệp,
    làm nhiều đàn một lúc gối nhau, vì mỗi đàn phải đợi lâu những
    đoạn như chờ keo khô, chờ màu nhuộm khô, và phơi nắng cho
    bạc, chờ vecni khô, và chờ lên giây cho ổn định, thì một đàn phải
    mất 1 tháng, nhưng vì làm gối nhau, nên một năm có thể làm
    được vài chục cây, từ 3 chục đến 5 chục cây, không khác gì thợ
    mộc. Tuy vậy, trừ mấy người làm đàn nổi tiếng thế giới đã chết
    từ lâu, bây giờ những người làm đàn giỏi trên thế giới kể cả
    Trung Quốc, suốt đời chỉ làm được vài cây Violin hay mà thôi .
    Các bạn thấy phải chăng vì họ cao tay nghề mà họ ắt phải làm
    được toàn đàn tốt, và nhiều?
    Nói tóm lại, mặt đàn Violin làm bằng gỗ Bách (Spruce) bà con
    với cây Thông, xương sườn của nó cũng bằng Bách. Các bộ
    phận khác đều bằng gỗ Phong (Maple) là loại có mọc ở các
    núi cao miền bắc ViệtNam, lá rụng mùa đông. Keo gắn của
    đàn Violin làm bằng da bò. Cây cầu của Violin cũng bằng gỗ
    Phong, và phải chẻ gỗ, như ta chẻ cây dẻ cây nhãn làm dăm
    cối xay lúa vậy. Cầu đàn thì không được vecni, mà phải để trơn
    cho khỏi cản trở sự rung động của âm thanh. Gỗ những chỗ
    có màu đen, như bảng phím bấm, hay chỗ bệ tỳ của giây đàn
    ở 2 đầu giây, làm bằng Ebony, là gỗ màu đen, rất cứng, như
    gỗ cây Xay mọc ở miền nam, có quả nhỏ bán trên phố Saigon.
    Gỗ làm cần kéo đàn thì gỗ mọc ở Braxin có tiếng hay nhất,
    nhưng bây giờ làm bằng Sợi Than (Carbon Fiber) cũng rất hay.
    Sợi cung đàn làm bằng lông đuôi ngựa, không tẩy, nhưng phải
    bằng lông đuôi ngựa đực, vì ngựa cái đái vào lông đuôi của nó .
    Những cung kéo đàn đắt tiền có thể tới vài nghìn đôla, vì nhẹ,
    cứng, sức bật tốt, nhưng chủ yếu vì âm thanh hay và to, còn
    được làm bằng vàng ngọc và bạch kim ở những chỗ đinh ốc.
    Nói chung, các cung loại 2 trăm đôla thì cũng không hay hơn
    các cung 20 đôla là bao nhiêu. Tôi đã từng mua rồi. Đàn của
    tôi nhờ bạn mua ở Trung Quốc, giá 1 nghìn rưởi đôla, và giá
    trị của nó bằng gần 3 nghìn đô mua ở Mỹ. Nó khá hay, còn hơn
    mấy cây của mấy nhạc sỹ Mỹ ở cùng thành phố . Tôi cho bạn
    bè và học sinh chơi thử đàn của tôi thả giàn, chẳng bù cho mấy
    nhạc sỹ Mỹ, không dám cho tôi thử đàn của họ. Họ không dám
    sờ vào đàn của tôi, để bù lại, mặc dù tôi đề nghị họ chơi thử
    xem sao. Có 3 nghìn đôla, bằng một chiếc xe hơi cũ, chỉ chạy
    được 2-3 năm nữa là quẳng vào sọt rác, có gì mà quan trọng?
    Đàn của tôi chơi với Piano giá 2-3 chục nghìn đô thì còn át cả
    tiếng Piano. Họ có tiền mấy chục nghìn mua Piano, mà tôi chỉ
    dám bỏ 1 phần mười ra để mua violin cho mình, đã là điều
    đáng xấu hổ rồi, lẽ nào còn phải tôn thờ nó nữa ? Xe hơi để
    đầy ngoài đường, có ai thèm sờ vào đâu? Mong một
    ngày kia, tôi sẽ đi Trung Quốc mua một cây 10 nghìn đôla -
    trong khi xe hơi xịn nhất của đời tôi mới có 5 nghìn đôla - cho
    bõ một đời theo đuổi cây Violin.
  2. ngocminh1985

    ngocminh1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hichic nghe bac Codep noi ma em them de so
    mot con dan gia den nghin do chac e cha bao gio so toi noi
    e chi la dan dan nghiep du thui du me violon da lau cung chi mua duoc con TQ "bi" dan mac Nhat (lo ca dong tien) nhung niem an ui la danh ra tieng rat trong va to. Ma nghe bac noi dan tot danh cang luc cang hay nen chang biet sau nay no se nhu the nao nhi? hy vong minh lua dung duoc "nguoi dep ngu trong rung" hihiii
    Ps: em con dat ten cho con dan cua em nua, ten Tay han hoi
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn quên nguyên văn "Mong một ngày kia " của tôi rồi .
    Nói thế nghĩa là đó là một giấc mơ gần với hiện thực, nhưng
    không phải hiện thực đâu . Cần cố gắng làm tiền nữa, thì may
    mắn ra giấc mơ sẽ thành sự thật .
    Đối với người ViệtNam khác ở Mỹ, 10 nghìn mua một thứ trong
    nhà thì không phải khó. Rất nhiều người có xe hơi hơn 10
    nghìn đô la. Người mua xe hơi mới (gần 2 chục nghìn đôla)
    là chuyện rất thường, không đáng bàn tán ở Mỹ. Ấy thế mà ai
    mua Violin 2 nghìn đô thì chắc là chuyện động trời rồi. Đến
    một dãy phố nhà giàu, xe không đỗ ngoài đường, mà đỗ trong
    drive-way hay garage, các xe cũ mới cũng trên 10 nghìn đôla,
    thì vài nhà có Piano hơn chục nghìn, chưa chắc kiếm được
    một cây violin . Đến một phố nhà nghèo, xe đỗ đầy đường, ít
    nhất cũng 1 nghìn đô, nhiều chiếc 5 nghìn đô, còn xe trên 10
    nghìn và xe mới (2 chục nghìn đô) cũng cả chục chiếc, nhưng
    Piano và Violin thì bói cũng may ra được 1 cây giá chưa đến
    200 đôla.
    Cái đắt ở đây là tiền thuê thày dạy, chứ không phải tiền mua
    đàn. Học Piano trung bình 20 đô một giờ. Học Violin trung bình
    25-30 đô một giờ.
  4. guitarfriend

    guitarfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn LUHANHLANGTHANG ơi,mình cũng học NTHƯƠNG như bạn,không biết có chút ưu tiên nào cho bạn cùng trường không,nhưng mình cũng mê VIOLIN lắm,nếu bạn giúp được thì tuyệt quá, vi minh cha co tien ma hoc dan ma,cung chang co ong NOi choi dan gioi nhu ban nua
    Được guitarfriend sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 01/07/2007
  5. teepapark

    teepapark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thế ở hcm thì học ở đâu là tốt vậy ạ?ở nhạc viện thành phố có dạy ko ạ?

Chia sẻ trang này