Tìm cho Lãng quên ? Rỗi rãi rồi đây ... và đã hết những Bon chen rồi nhỉ ... ? vậy Ta thử tìm Ta, trong những phút giây này ...? (nhưng rồi mi cũng chỉ là Người nhặt Rác mà thôi, Ngốc ạ ...! ...Ừ, tao biết thế, nhưng tao ............) ------------ ? ? ? CÂU CHUYỆN VỀ ĐÔI GÓT HOANG MANG (Copy từ ...Cuộc sống, từ những lúc ta ngắm nhìn Cuộc sống) Vì không thấy nói rõ là phải Ngắm ở một vị trí xác định hay Ngắm "cái tổng thể" nên mỗ tôi đành xin kể từng mẩu ngắn của một câu chuyện ...dài. . . . Cách lâu lắm, năm thứ Nhất ĐH, mùa Hè ......... Rời Giảng đường lúc gần đúng Ngọ, tôi và một anh Bạn đạp xe mải miết tránh nắng trưa bỏng rát, tới đoạn đê chỗ toà nhà AIA bây giờ, đường rợp bóng cây, chúng tôi thong thả hơn và tận hưởng .... Đột nhiên, lão Bạn vọt lên phía trước, tôi lao theo, thắc mắc và lo lắng ...20m ....rồi 50m nữa ...bất chợt qua một đám SV lố nhố, tôi lại thấy Bạn mình (Ph..i..i..ì ) .....anh ta đang chầm chậm khua Pedals, đầu lắc lư, mắt dán xuống phía lửng lơ trước mặt ( Tôi chột dạ hình dung cũng một lần giống thế : Anh bạn cân thị của mình đã đi như mộng du theo ...một tờ tiền giấy đang nhảy nhót trên đường bởi .. một sợi dây nhỏ buộc sau xe của một thằng nhóc..) định phi lên cảnh báo nhưng cậu ta giơ tay lại phía sau ra chiều : "Bình tĩnh ! " rồi chỉ về phía trước ....và thế là, theo hướng nhìn, tôi thấy : ở khoảng cách 3m, phía trên mặt đường 20phân là ...xao động Một - Đôi - Gót - Hồng ...... Thuở ấy, thế hệ chúng tôi chưa biết đến những đôi giày, đôi ủng, cặp bốt ...như bây giờ, chịu chơi lắm thì cũng chỉ tới đôi Sandal Sài Gòn giả da là cùng nên cũng không có gì phải ngượng ngùng khi nhìn thấy ...gót chân ai đó ( Nỗi sợ hãi của Asin và của những ai có đôi GÓT ...hài hước ) .....Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi kể ra đây làm gì, phải không ạ ! Vì có một sự thật nên tôi .... Vâng, sự thật lúc ấy là, ở phía trước hai chúng tôi có ...một đôi gót chân, đôi gót chân đẹp nhất trần gian và .....một chặng đường dài nắng lửa .... ............................................(be continue ...) Vâng, sự thật đó là Đôi gót chân Đẹp chưa từng có, tự lúc sinh thành cho tới trưa ngày ấy (sau này anh Bạn kia cũng ngậm ngùi mà thú nhận như vậy ) Bạn hãy cứ tin với tôi rằng : Đã có một đôi Gót chân như vậy ở trên đời, đôi gót ấy thật là khó tả, ĐẸP đến mức mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được ... ...và Cái Đẹp giữa trưa Hè nắng đổ ấy làm chúng tôi hoang mang, Nỗi hoang mang của những cậu trai chưa một lần biết đến cái Đẹp đích thực và ...sự thật đằng sau những cái Đẹp ấy. Vậy là, hoang mang chúng tôi đi, Giữa Phố trưa vắng người, Đôi gót chân thấp thoáng phía trước, Hơi nóng làm mặt đường biến dạng, hư ảo, Chúng tôi vẫn đi ... Không, thực sự là chính Đôi gót ấy đã dẫn chúng tôi đi, đi qua những đoạn dài Nắng rát xen những bóng râm loang lổ của : Đê La Thành - Giảng Võ - Cát Linh ...của Trần Phú và một vòng Phùng Hưng với 2 Cửa hàng Sách cũ (giờ hình như chỉ còn lại 1 thôi ? ) Phố trưa, không nghỉ ... Nàng mang theo Đôi Gót Chân Hồng, mang theo cả chúng tôi đi tiếp nữa qua Hàng Bông - qua ngã Tư, ngã Năm và tới Đường Nam Bộ ( Đ. Lê Duẩn bây giờ ) Cái Đẹp làm chúng tôi hoang mang, Cái Nắng làm chúng tôi choáng váng, Mùi ...thức ăn làm chúng tôi nôn nao ..... Bánh xe vẫn quay, dọc theo một đoạn đường xuyên Việt, Cái Đẹp đi phía trước, hai Chàng ngốc theo sau. ........................ Nhưng tuổi trẻ bồng bột đã không cho 2 thằng tôi tạo được cơ hội để một lần Sự khát khao Cái Đẹp của ...Con Người chiến thắng sự ngượng ngùng và ...cái Đói, Nháy mắt với nhau, cả hai "lạnh lùng" vượt lên phía trước .. Công viên xanh sau một bức tường, hai vệt đường tàu chạy dài hút mắt, một nửa đường bóng mát, nửa bên kia Nắng đầy ... Chúng tôi cùng biết, cả hai sẽ rẽ Trái ! vâng, Sẽ Rẽ Trái, bất kể Nàng có một khuôn mặt Đẹp xứng đáng sở hữu Đôi Gót Ngọc kia đến đâu đi nữa ! 50m ...40m ...Phía trước là một ngã Tư 30m ... và 20m cuối cùng, Chúng tôi cùng nhìn lại đằng sau ..... Phía trước, tiếng còi xe lao tới ............... VÂNG, CẢM ƠN ÔNG ...ÔNG TÀI XẾ MINXKHƠ ! CẢM ƠN ĐÃ ĐỂ CHO CHÚNG TÔI CÒN ĐƯỢC Ở NƠI ĐÂY để ...Tiếp nối chuyện này ...----------------------- Có tiếng còi xe từ phía trước ... Vào thời đó, HN hình như ít bụi hơn bây giờ, còn với Nắng thì cũng chẳng có ai thèm đo đếm làm gì , hơn nữa người ta còn ít biết đến cái biệt danh : Ninja nên cái thực chất của nét mặt con người, tức là cái vẻ đẹp có thể tạo nên một ...tiếng Sét cũng không vì thế mà bị che khuất bởi những khẩu trang , khăn choàng hay phần khác là ...kính mắt . Phía trước là hai lối rẽ, Phía trước là chiếc xe ....mang tiếng còi lao tới ...... ............... ................................. Không kịp nhìn, nên tôi hỏi bạn : Cô ấy có ...Đẹp không ? Không có tiếng trả lời. Tôi gặng nữa : Cậu thấy sao ? Một tiếng thở dài làm tôi đau đớn , thương xót và ngẩn ngơ dừng lại, Tiếng gầm của chiếc xe tải vút qua hút theo tiếng than khôn cưỡng của tôi : Bạn ơi, mình xin lỗi ...! Chàng cận thị đã ở phía trước, đôi kính nhìn xa từ phía đằng sau như sẫm lại ..... Tôi cố ngoái lại nhìn thêm lần nữa để tin hơn vào đôi mắt của mình nhưng chỉ còn thấy Nàng ở phía xa xa, đôi gót cũng đã phải theo cùng và rẽ về phía ngược lại với chúng tôi - Phía Kim Liên đông đúc. Thành phố đang bắt đầu phát triển, nhưng cũng phải tới hơn 6 năm sau nữa Đường ĐCV mới có được vóc dáng như bây giờ ... còn lúc ấy ? cái Nắng như bỏng rát hơn trên con đường lồi lõm, dưới đôi chân nặng nề là cặp Pedal uể oải quay .... Chúng tôi đi về phía Bách Khoa. .............. .......................... Anh bạn tôi lập gia đình đã lâu và cũng từ ngày đó không bao giờ còn nhắc tới đôi gót chân trên đường xưa nữa, Còn tôi, Vẫn ước có một ngày gặp lại Đôi gót chân xưa thấp thoáng Phố dài nhưng ... nhưng Người ấy ...? chắc đôi chân giờ mệt mỏi Nên đã cất Ngày xưa sau những Gót Giày ...? ---- (Reck)
Đã qua hết (?) một quãng đời ma mị Ta về đây với CHỈ RIÊNG MÌNH . . . ? ( ...đừng sợ nhé, và đừng bon chen nữa nhé ...? Hãy tìm về với một chữ TIN YÊU ...!) Đêm xuống rồi đấy nhỉ ...? Đau nhiều ... ta biết những lần đau như thế ... nhưng sẽ sao đây ? Được dtoriole sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 07/12/2005
Ta khinh ghét tấm thân tàn Yêu DẠI ta khinh đời , ta Khóc nỗi riêng ta ... Kẻ dối trá thì nghĩ mình là ...Thương xót Kẻ khinh đời vẫn Tưởng, vẫn ... xót ... xa ....
Viết ...? viết nữa nhé ...? chỉ một mình ta biết ... là dù sao Ta cũng biết yêu người ..... Thích thật, khi ta biết .... rằng ... ...những yêu thương tha thiết (...?) cũng chỉ là ... những lừa lọc, dối gian ... thích, thích thật đó ! thật nhiều ......
Thôi nhé ...? Yên bình đi nhé, rồi sẽ Nặng những niềm thương Ngu dốt của người ... thôi, yên bình đi nhé ! ...bởi thực ra thì NGƯỜI ĐÂU BIẾT ĐẾN YÊU THƯƠNG ------------ (Xuân giữa mùa Đông) Vậy là không lạnh nữa ? Vậy vẫn là sương gầy hôm sớm Vẫn hoang mang một chút nắng không mùa ... nhưng chợt thấy như mùa Xuân gõ cửa, khi sa xuống tóc ta là những giọt bay bay, dìu dịu, khi ngước mắt ta nhìn, ở phía trước là Hoa ... hoa trên tay thiếu nữ, bó Loa kèn trắng trong, rồi xe Hoa lách đường vào trong ngõ, rồi Hoa cỏ thong dong đi dạo phố, phố cuối tuần lao xao ... ở trong lòng chút lạnh, ở ngoài kia nắng vàng, ở đâu đó hoang mang Rằng ngày mai gió rét đưa tay ... rồi ta biết, đang giữa một ngày Đông Chán thật ... hết cảm xúc mất rồi, bởi thực lòng TA KHINH MẠN TÌNH YÊU ...