1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm cho mình 1 nửa tình riêng .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tìm cho mình 1 nửa tình riêng .

    Mỗi người đều có 1 yêu cầu riêng, mỗi người đều mang cho mình những lý tưởng, những tiêu chuẩn riêng.
    Để rồi, đôi khi khổ vì nó. Đau vì nó, mệt vì nó.

    Đầu năm, vui với anh em 1 chút.
    Tiêu chuẩn khi còn hồi học năm 1 :

    Cao > 1m68
    Nặng : từ 52-56 kg
    Da phải trắng, dáng phải xinh.
    Nói chuyện ko được linh tinh
    Biết chơi bida, biết chạy xe > 70mph
    Thỉnh thoảng phải biết overnight

    Ăn mặc phải mode, phải hở rún, hở lưng.
    ...
    Chán, toàn cho người khác xem




    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc title là thấy chán rồi, tình mà sao có một nửa thế này trời, hay anh Tanit muốn khẳng định lại lời của một thi sĩ nào đó "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", cái này của Xuân Diệu thì phải.
    Bắt chước anh Tanit, post lên chơi
    Mẫu người con gái mà mình thích là:
    1. Về ngoại hình: có một khuôn mặt tươi tắn và xinh xắn một chút, vóc dáng thì phải ra dáng một người con gái, chiều cao thì tốt nhất là trên 1m60, giọng nói thì bình thường thôi nhưng đừng có khàn hoặc là chua chát quá, dáng đi thì bình thường đừng có đi tướng Sài Gòn - Chợ Lớn (có nghĩa là lắc qua một cái là Sài Gòn - lắc lại một cái là ra tới Chợ Lớn); nhưng đặc biệt là tui rất thích một người con gái có đôi chân đẹp.
    2. Về trình độ thì phải trên trung học phổ thông ít nhất một bậc (nhưng không chơi với tiến sĩ đâu)
    3. Về gia cảnh thì gia đình tốt nhất không nên là nhà cách mạng lão thành hay dính dáng gì đến chính trị hoặc là gia đình không có thành phần tệ nạn xã hội nào nghiêm trọng.
    4. Về năng khiếu: có một chút hiểu biết về âm nhạc, biết ca hát hoặc classical dance, hoặc hiểu biết về bất cứ một môn nghệ thuật nào khác như họa, cắm hoa.... và biết làm công việc nội trợ (nấu ăn, dọn dẹp.... cần nói thêm là thời đại này người phụ nữ không cần phải làm những công việc này nếu đã tham gia vào những công việc xã hội khác, vì có thể thuê người giúp việc nhưng người phụ nữ phải biết làm những công việc này để có thể trông coi người giúp việc hoặc là có thể giúp đỡ cho gia đình vào những lúc cần kíp khi không có sẵn người giúp việc (lễ, Tết...). Và có thể biết chơi một số môn thể thao nào đó như bơi lội, thể dục nhịp điệu, võ thuật.
    5. Về tính cách: có lòng độ lượng, thương người; có một chút nhạy bén về hài hước và biết cách ăn nói với người trên, kẻ dưới và bạn cùng trang lứa (có nghĩa là nói để mọi người chấp nhận, đừng để ai chê trách)
    Trên đây là mẫu người con gái có thể gọi là lý tưởng, nhưng nếu tôi nhận ra được rằng tôi yêu một người con gái nào đó và người con gái đó thật sự là một điểm tựa giúp tôi giải tỏa những căng thẳng, là một động lực giúp tôi vượt qua những gì khó khăn và luôn giúp tôi cảm thấy tươi vui thì người con gái đó mới thật sự là mẫu người mà tôi cần để xây dựng một cuộc sống gia đình.
    Viết là viết vậy chứ một người con gái mà có một trong những điều trên thì cũng là quá tốt đẹp rồi.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    một nửa của bely@ cứ như bạn 100d@ bên 81Hn là được rùi .... ko đòi hỏi quá cao
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Một nữa của tui cứ như bely trong 81sg là được rùi...không thể đòi hỏi cao hơn.
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ko biet xac xuat ca'' tinh giong ma'' Ly la bao nhieu % hen
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  6. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    cái này thì giống mình y chang , nhưng mà nó cũng chỉ là lý thuyết thôi, bởi người yêu mình chẳng hề giống vậy, thế mà vẫn điên lên vì tình
    ...something is ending
    and something begins...
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn của anh em nhà mình cao quá he,tiêu chuẩn của tanit đọc thì thấy ở SG chắc nhiều đó nhưng không rõ tanit đã chọn được ai chưa...gì chứ "Biết chơi bida, biết chạy xe > 70mph
    Thỉnh thoảng phải biết overnight " thì dễ à Có điều đó là tiêu chuẩn hồi năm 1 còn giờ thì sao rồi ???
    Còn drpth thì tiêu chuẩn chọn hiền nội choáng quá,chọn được người như vậy chắc kiếm hơi mệt đó,nhưng cũng sẽ tìm được à
    Chúc anh em kiếm được 1 nữa như ý
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Viết thì viết cho vui vậy thôi chứ trên đời ai biết được chữ "ngờ". Với lại người con gái như thế thì đâu phải là hiếm. Mình đã thấy ít nhất một người, đó là hình ảnh của chị mình
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0

    Mẫu người con gái mà mình thích là:
    1. Về ngoại hình: có một khuôn mặt tươi tắn và xinh xắn một chút, vóc dáng thì phải ra dáng một người con gái, chiều cao thì tốt nhất là trên 1m60, giọng nói ngọt ngào Christy@ đều có thì bình thường thôi nhưng đừng có khàn hoặc là chua chát quá, dáng đi như người mẫu thì bình thường đừng có đi tướng Sài Gòn - Chợ Lớn (có nghĩa là lắc qua một cái là Sài Gòn - lắc lại một cái là ra tới Chợ Lớn); nhưng đặc biệt là tui rất thích một người con gái có đôi chân đẹp.
    2. Về trình độ thì phải trên trung học phổ thông ít nhất một bậc (nhưng không chơi với tiến sĩ đâu) Khỏi lo vào bếp ra đại sảnh đều được hết.
    3. Về gia cảnh thì gia đình tốt nhất không nên là nhà cách mạng lão thành hay dính dáng gì đến chính trị hoặc là gia đình không có thành phần tệ nạn xã hội nào nghiêm trọng.
    4. Về năng khiếu: có một chút hiểu biết về âm nhạc Chuyện nhỏ , biết ca hát chuyện nhỏhoặc classical dance, chuyện nhỏhoặc hiểu biết về bất cứ một môn nghệ thuật nào khác như họa, cắm hoa.... và biết làm công việc nội trợ (nấu ăn, dọn dẹp.... cần nói thêm là thời đại này người phụ nữ không cần phải làm những công việc này nếu đã tham gia vào những công việc xã hội khác, vì có thể thuê người giúp việc nhưng người phụ nữ phải biết làm những công việc này để có thể trông coi người giúp việc hoặc là có thể giúp đỡ cho gia đình vào những lúc cần kíp khi không có sẵn người giúp việc (lễ, Tết...). Và có thể biết chơi một số môn thể thao nào đó như bơi lội,chuyện nhỏ thể dục nhịp điệu, võ thuật.
    5. Về tính cách: có lòng độ lượng, thương người; có một chút nhạy bén về hài hước và biết cách ăn nói với người trên, kẻ dưới và bạn cùng trang lứa (có nghĩa là nói để mọi người chấp nhận, đừng để ai chê trách) chuyện nhỏ
    CHUYỆN LỚN : mẫu người như thế sao không có bạch mã hoàng tử nào ghé thăm hết nhỉ
    Trên đây là mẫu người con gái có thể gọi là lý tưởng, nhưng nếu tôi nhận ra được rằng tôi yêu một người con gái nào đó và người con gái đó thật sự là một điểm tựa giúp tôi giải tỏa những căng thẳng, là một động lực giúp tôi vượt qua những gì khó khăn và luôn giúp tôi cảm thấy tươi vui thì người con gái đó mới thật sự là mẫu người mà tôi cần để xây dựng một cuộc sống gia đình.
    Viết là viết vậy chứ một người con gái mà có một trong những điều trên thì cũng là quá tốt đẹp rồi.
    DON''T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
    [/quote]



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tài thiệt, mẫu quảng cáo này độc đáo đây. Christy ơi, trả tiền bản quyền đi.
    Bạch mã Hoàng tử chỉ có trong truyện "Công chúa ngủ trong rừng" thôi. Thời bây giờ có "xe gắn máy dân tử" không à, Chiristy chịu không?
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!

Chia sẻ trang này