1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM CHỒNG.... AI GIÚP TUI VỚI!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi forgive_forgive, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi tìm chồng mà lại cho là vớ vỉn với rách việc,mấy bác box mình nóng tánh thía?
    Anh bibi ơi,anh ko nhận ra chị em ah?Hình như hôm nọ anh mới bị ngã hay sao mà đầu u 1 cục vầy nè?Thảo nào....tụi nghịp thèng ku quá.
    Chị FG bình tĩnh đi,trước sau anh Bi cũng sẽ nhận ra chị mờ.Chủ yếu ko biết thời gian là bao lâu thôi.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá. Chắc tại chị oánh ảnh nặng quá nên ảnh bị suy giảm thần kinh trí nhớ rùi. Lần sau đánh nhẹ thôi. Đánh yêu thôi không thì ảnh toi đấy
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oè , không phải tại tớ , anh í thích bồ bịch , tớ góp ý thế là anh í đuổi tớ định đánh thế là tượt chân ngã, đáng ra thì chỉ xưng đầu gối thôi, dưng mà ngã dưới gốc cây bàng nên bị quả bàng nó rụng xuống đầu thành ra hơi leng keng 1 tí ngôi saođất cảng ạ.Chứ mà tớ đánh thì đánh yêu lắm chỉ gẫy tay què chân thôi chưa lần nào mất trí nhớ
    To an_an: đừng có "tội ngiệp thằng ku" anh í giận bây giờ, anh í nhận ra chị rồi chỉ giả vờ giả vit 1 tẹo thôi hé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    YEU

    sao anh lại tỏ tình
    vào một bên tai điếc
    để bây giờ hối tiếc
    vì tỏ tình nhầm tai
    anh mua thịt lợn xề
    vào một hôm có khách
    để bây giờ thầm tiếc
    khách chết rồi còn đâu
    anh vẽ hình em lên cát
    anh cúi xuống hôn một nhát
    ôi cuộc tình chua chát
    miệng anh đây toàn cát
    trước cổng nhà thờ anh hôn em
    hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
    gật đầu chúa bảo hai đứa trẻ
    hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm .

    _i
    __c
    ___e
    ____b
    _____o
    ______y
  5. hoangvuhpvnn

    hoangvuhpvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tìm chồng à , nếu mà ko thấy thì lấy tui làm chồng cũng được mà hehhehhêhhhehhêhhhhehhe
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chú thừa nước đục thả câu rồi.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải cái thả câu vào vũng nước mưa. Ngồi chờ cả ngày mà không có nàng cá nào cắn câu cả. Tội nghiệp
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ, em không biết ,nhưng mờ em iu chồng em lắm, em ứ lấy ai đâu , phải tội chết
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ai cho yêu mà yêu ?Bi bi từ hồi chạy đi làm vệ sỹ cho tớ là chẳng nhắc vợ nhắc con gì nữa rồi thế mớibiwwts đàn ông con trai ai cũng giống nhau ,có mới thì nới cũ thấy con gái xinh là tít cả mắt mũi lên Tìm làm gì vìa DHP an dưỡng đi bữa nàochán thì tớ trả lại cho, khổ,điếc tai quá
    EQAYYN
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.Hay nhở?Có mỗi anh Bibi mà các cô các dì cứ là ùn ùn giành giật.Thảo nào anh ý cứ hay buồn.
    Chị FG ơi,cái gì là của mình thì trước sau cũng là của mình,cần gì phải tìm kiếm chớ.Có chân tự bít đường mò vìa...
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...

Chia sẻ trang này