1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chồng, cưới càng sớm càng tốt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ImD1, 10/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh trai nói thế lào ấy chứ. Em đâu có đòi hỏi rì đâu. Em chỉ có 1 tiêu chuẩn thôi mà. Thế mà anh bẩu em đòi hỏi cao.
    Em bình thường. Anh vào trường đại học nào ở VN có số nam và nữa gần bằng nhau, lấy ra khoảng 100 cô, em sẽ nằm trong khoảng 20 cô xinh nhất, 5 cô thông minh nhất, 3 cô hài hước nhất, 50 cô cao nhất (1.56m).
    Lói chung, với một điều kiện ở trên kia, các anh không thiệt chút lào đâu.
    À mà em quên lói là em chung thuỷ lắm đấy . Từ be bé là cấp 2 tới bây rờ, cũng có vài anh bẩu yêu em (có anh kiên trì lắm đấy nhé). Thế mà em đâu có yêu anh lào đâu. Lói chung là lập trường rất vững ạ.
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 10/11/2004
  2. so_khanh_4_mat

    so_khanh_4_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế tháng 1 cưới thì tháng mấy ly dị hả em?
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mí cái kia thì ok rưng mà 5 cô thông minh nhất là bị trừ mất mấy điểm roài. Kiểu này chắc lấy mí anh đầu to kính cận là hợp. Lấy chồng kiểu em chắc hợp với mấy thằng bạn anh, chúng nó đi ru học làm PhD sống theo kiểu xá lị mất hết cả bản năng .
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chết chết anh ơi, thế thì em sửa lại vậy. Em nằm trong 90 cô thông minh nhất anh ơi. Nói chung mấy cái em viết ở trên, nếu anh thấy hơi quá (positive, kiểu như đẹp quá, thông minh quá, cao quá) thì anh cứ tăng các con số lên cho nó hết quá. Nếu anh đã tăng lên rồi mà vẫn còn thấy "quá", thì anh có thể nói với mình rằng em chẳng nằm ở đâu trong 100 cô đó cả, bởi vì sự thật là em không học ở cái trường kia. Còn anh thấy hơi kém thì em cũng chẳng biết phải làm sao.
    Mờ anh bảo "lấy chồng kiểu em" là như thế nào? Em là nữ kia mà? Các anh Phd bạn anh bị đồng tính luyến ái hả anh? Mấy anh đó ở Mỹ thì em giới thiệu bạn em cho. Ở các nước khác em không biết có cho kết hôn đồng giới không. Nếu mà không cho thì giới thiệu bạn em chỉ làm cho các anh ấy thêm đau khổ anh ạ.
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 10/11/2004
  5. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hài quá đấy bạn ạ.Chẳng lẽ xấu thế cơ à, cứ lên mù căng chải ý, nhiều hàng cho em tuyển lám,bọn đấy đảm bảo ngày cứ 3-0 là ít,khoẻ lém
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hic.... sao mà lý do thèm lấy chồng của ấy giống tớ thế. hic... Bây giờ thì tớ không cần lấy chồng vội, nhưng tớ thèm có một người iu, một partner, để yên tâm. Đã chán cái cảnh thả mồi bắt bóng, cân đong đo đếm các đối tượng xung quanh rồi...
    Tớ bảo 1 anh: "Chúng ta hãy là của nhau và như thế thì chúng ta sẽ không mất thời gian nhìn xung quanh nữa, thay vào đó chúng ta sẽ dành thời gian cho công việc và tương lai. "
    Ấy thế mà anh ý không chịu...
    Bọn đàn ông luôn bị ám ảnh là đang bị "trói". Rõ hâm!
    Ấy à, tớ không phải là gở mồm, nhưng tớ nói thật là ấy nên nhìn vào thực tế. Chẳng có tên đàn ông nào chịu bị bó buộc vào hai chữ "gia đình" đâu ấy ạ, nhất là trong thời đại này. Thôi ấy cứ tìm một partner, hết lòng vì người ta và để cho người ta hết lòng vì mình, vậy là ok rồi. Chứ kết hôn xong , có gì lại fải làm thủ tục ra toà ly hôn thì mất thời gian lắm.
    Vì ấy là dân "Tây học" nên tớ mới khuyên thế. Nhưng công nhận là ấy rất đáng được tuyên dương vì vẫn mơ tưởng một tấm chồng người VN.
    Dù sao thì cũng chúc ấy may mắn. Sau 28,29 ngày nữa đám cưới thì báo tớ với để tớ chúc mừng nhé!
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài trả lời ai đấy, nhưng thấy không đáng, nên em lại trả lời anh chì tiếp.
    Giờ em hiểu anh nói cái gì. Ý anh là "kiểu lấy chồng của em nó hợp với mấy thằng bạn anh...". Anh bảo "mất hết cả bản năng" là không đúng anh ạ. "Bản năng cơ bản" vẫn còn đầy (chứ mà mất luôn thì trết).
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn ImD1 (ai em dờ oăn) thân mến!
    Xin giới thiệu một ứng viên cho chức "ông xã". Đó là anh but chi - ông anh iu vẫu của 3 em Mod f-177.
    Theo như những gì anh iu vấu post ở trên, có nghĩa là anh iu vấu đã "ruyệt" chuyện cưới xin trong vòng 1 tháng. Như vậy, bước mở đầu quá ổn roài.
    Vì làm "bà cô bên chồng", cún tớ xin đứng ra làm "giao liên" giữa hai người. Nếu ấy đồng ý, hãy post một cái gì đấy bày tỏ thiện chí. Tớ sẽ gửi foto của anh but_chi vào mail của ấy.
    Thân mến,
    looking to hearing from ImD1,
    Cún.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    quote-ImD1 viết lúc 22:22 ngày 10/11/2004:
    Định viết bài trả lời ai đấy, nhưng thấy không đáng, nên em lại trả lời anh chì tiếp.
    Giờ em hiểu anh nói cái gì. Ý anh là "kiểu lấy chồng của em nó hợp với mấy thằng bạn anh...". Anh bảo "mất hết cả bản năng" là không đúng anh ạ. "Bản năng cơ bản" vẫn còn đầy (chứ mà mất luôn thì trết).
    [/QUOTE]
    Lấy em rùi em chuồn đi học, đến lúc anh nhớ vợ thì làm thế nào. Kiểu này lấy em rồi cắt tóc đi tu may chăng mí được. Nói chung lấy em xong là phải sống xá lị mà kiểu này thì ở Vn khó lém.
    Mí thằng bạn anh cũng ở Mẽo, chúng nó đi theo HB nhà nước nên sống xá lị quen rùi. Bản năng cơ bản còn hay ko thì anh ko biết, em cứ thử thì biết
    Mà em học hành vừa thôi, ngồi trong lap đến 12h đêm, cái thằng đấy nó còn lịch sự đấy chứ anh thì chẳng hỏi han gì hết đâu . Em giữ gìn sắc đẹp còn về tuyển chồng chứ
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phụ nữ với nhau, hiểu nhau có khác.
    Tớ lấy chồng là phải hi sinh ước mơ sống lang bạc gian hồ của tớ . Sư thật là cứ ở chỗ nào lâu hơn 3 năm là tớ thấy chán, muốn đi ở chỗ khác.
    Nhưng mờ nhiều lúc tớ thấy cứ lấy chồng, sau đó 2 người cứ thế ở xa nhau khoảng 10 năm (đến 30 tuổi, trong thời gian đó anh chồng tớ muốn làm gì thì làm). Tới 30 tuổi tớ lại về Việt Nam, đẻ con. Làm vậy cho nó khoẻ, không bị chi phối, không mất thời gian nhìn qua nhìn lại. Có ai mà tán tỉnh tớ thì tớ có cái cớ rất mạnh rằng "tớ đây có chồng rồi", đừng làm phiền tớ. Mờ giả sử như có ly dị thì cũng dễ, tớ cứ bảo là "tớ đây có 1 đời chồng rồi, các anh dám nhào vô không?".
    Sự thật là muốn có một partner không có gì là khó. Nhưng partner ở gần quá thì mất hay, lại mất công phải hết lòng. Thôi kiếm một người ở xa cho khoẻ.
    Nói cho chính xác thì topic này là như thế này "Tôi cần một người ký hợp đồng với tôi là đến khi tôi 30 tuổi, họ sẽ lấy tôi, sinh con đẻ cái. Trong suốt thời gian 10 năm tôi xin cam kết là tôi không yêu ai hoặc have *** với ai cả. Còn bên kia thì muốn làm gì cũng được. Nếu một trong 2 người chết do tai nạn, hay các bệnh về đường tiêu hóa thì partner trong bản hợp đồng này phải ở giá suốt đời[1]. Ai vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho người kia(hoặc họ hàng thân thuộc nếu người kia chết rồi) 1 triệu đôla và 1 đứa con(nếu bên kia còn sống)".
    [1]: Nhằm mục đích ngăn chặn việc ám sát partner của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này