1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chồng, cưới càng sớm càng tốt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ImD1, 10/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh,
    Cảm ơn anh nhiều vì đã chúc em.
    Mờ lấy anh rồi có phải theo đạo không anh? Em thấy anh theo cái đạo rì vừa có chúa, vừa có NAM MÔ (đạo cao đài à?).
    Anh thử tả chi tiết hơn về mặt mũi, tướng tá của anh để em xem thử có đẹp hơn Chí Phèo không (em nghĩ 99.999% là đẹp hơn rồi, bở vì văn anh chắc là không hay bằng văn Nam Cao, muốn có tả được xấu như Nam Cao mô tả Chí Phèo thì cũng hơi khó ).
    Chào thân ái và quyết thắng .
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/11/2004
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang tìm chồng đây. Nhưng mừ không phải đám cưới ngay trong 1 tháng. Để tính xem nào... tháng 11... à ơ... thế thì khoảng 2 ... 3 tháng gì gì đó.
    Mùa xuân là tết trồng cây
    Mùa xuân là tết... xum vầy nghe anh ! ​
    Tính kỹ xem nào... 3 tháng là đẹp nhứt dùi...
  3. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các anh chị em yêu quý,
    Sau loạt bài tuyển chồng của em, em nhận được một số tin nhắn và email bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng với cả nghi ngờ về ý định của em. Em xin trình bày ra đây suy nghĩ nghiêm túc của mình, không đùa giỡn như trên nữa, gây nhiều hiểu lầm. Em rất mong được nghe những lời tâm sự, góp ý chân thành của các anh chị em và các bạn.
    Đoạn này trích đại ý từ email của em gởi cho một người bạn trong box này
    "..............
    Có người hỏi em tại sao không đi tìm bạn bè của mình để tìm hiểu mà lại đi lên mạng tìm người. Câu trả lời đơn giản là vì em muốn cưới chứ không muốn yêu đương lăng nhăng. Mà bạn bè của em chỉ toàn các anh lớn hơn em nhiều nhất là 3 tuổi, bận học, chẳng ai muốn cưới vợ sớm cả.
    Tại sao em mới 20 tuổi đã muốn lấy chồng, mà lại đưa ra lý do là "để yên ổn học hành"? Như thế có phải là mâu thuẫn quá không. Thông thường mọi người suy nghĩ theo kiểu như thế này. Đàn ông thì nghĩ là mình sẽ phấn đấu vì công danh sự nghiệp trước, rồi thì lắm em trẻ đẹp xinh tươi vây quanh mình, tha hồ mà lựa chọn. Phụ nữ thì nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội để yêu đương, bay nhảy, gặp gỡ tiếp xúc và lựa chọn người đàn ông xứng đáng với mình (hoặc là phấn đấu có công dang sự nghiệp để tìm được một ông chồng tương xứng), vậy thì việc gì phải lập gia đình sớm nhỉ? Đa số mọi người sợ mất tự do, và bị chi phối vì chuyện gia đình.
    Nhưng em lại suy nghĩ theo cách khác. Em không thích yêu đương lăng nhăng, em muốn gặp một người có cùng chí hướng, có cùng suy nghĩ với mình, đồng ý lập gia đình và hai người cùng phấn đấu vì sự nghiệp chung của cả hai người.....
    ................."
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 13/11/2004
  4. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ho*ho* , có vài dòng bức xúc một chút ...
    Cái chuyện " tìm hiểu nhau " bao lâu để biết có hợp nhau không ấy thì khó nói lắm . có thể chỉ vài ngày là đã cảm thấy hợp hoặc không hợp , cũng có thể vài năm mà cũng có khi cả đời cũng chả bít nữa...
    Nói chung là xu hướng giới trẻ hiện nay là yêu nhanh lấy nhanh , không cà ke con gà như các cụ ngày xưa , đợi nhau vài chục năm là ít ... he he (xin lỗi không đi vào đúng chủ đề của bạn)
    PS :chúc thành công ... không thành công thì tìm đến tớ
  5. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bàn về tiêu chuẩn em đặt ra cho người em muốn lấy làm chồng.
    Có một người email cho em đại khái nói rằng anh ấy đang chưa có nghề nghiệp ổn định, đang làm việc linh tinh, không biết có hợp với người có học thức như em không?
    Em xin trả lời như thế này. Điều đầu tiên em xin nói rằng em không phải là người có học thức. Điều thứ 2 em cần nói là bố mẹ em và những người thân của em đã phải trải qua bao nhiêu nghề "linh tinh" để nuôi bọn trẻ chúng em lớn lên, ăn học đàng hoàng ạ. Cho nên "nghề nghiệp" linh tinh cũng không sao cả. Tuy nhiên "bằng lòng với nghề nghiệp linh tinh của mình" là một bất lợi rất lớn. Em cần một người bạn đồng tâm với mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải một người đồng chí để làm "những việc linh tinh".
    Nói về học thức. Sự thật là em không muốn lấy chồng là một người vô học, tuyệt đối không. Tuy nhiên cái sự học không cần phải diễn ra trong nhà trường. Nói thật là cho đến giờ em thấy 2 cái lợi lớn nhất em có được khi được đi học là được tiếp xúc, quen biết với những người giỏi, và có điều kiện, sách vở phương tiện học tập tốt hơn những người khác. Còn kiến thức mà nhà trường cung cấp, bất cứ người nào có chí, cầu tiến cũng đều có thể tự mình học được cả, không cần phải đến trường. Chính vì vậy em không ngại nếu chồng em là người "thiếu học thức" (theo nghĩa là có bằng cấp thấp).
    Vì những điều em nói ở trên, các anh cứ email về cho em (không làm chồng được thì làm bạn ).
    Kính.
  6. chuyen_gia_kinh_mat

    chuyen_gia_kinh_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết lấy chồng như vậy gọi là gì không ? là Gá nghĩa đó he he...
    Người ta thường lấy nhau vì tình !
    Còn bạn muốn lấy nhau sinh tình.
    Lội ngược dòng như vậy có khi lại hay.
    Giống các cụ xưa. Good Good
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ho*ho* , có vài dòng bức xúc một chút ...
    Cái chuyện " tìm hiểu nhau " bao lâu để biết có hợp nhau không ấy thì khó nói lắm . có thể chỉ vài ngày là đã cảm thấy hợp hoặc không hợp , cũng có thể vài năm mà cũng có khi cả đời cũng chả bít nữa...
    Nói chung là xu hướng giới trẻ hiện nay là yêu nhanh lấy nhanh , không cà ke con gà như các cụ ngày xưa , đợi nhau vài chục năm là ít ... he he (xin lỗi không đi vào đúng chủ đề của bạn)
    PS :chúc thành công ... không thành công thì tìm đến tớ
    [/quote]
    Em đã nhắn tin để mod đổi lại cái tựa topic giúp em rồi.
    Thật ra em muốn tìm được ai đó càng sớm càng tốt, và muốn lập gia đình, chứ không muốn yêu đương nhăn nhít. Thế nên em nghĩ cái tựa ban đầu thích hợp hơn (có tiêu chí và thời hạn hẳn hoi để phấn đấu). Thật sự em nghĩ việc tìm hiểu nhau trong tình yêu cũng giống việc học một môn học nào đó hoặc làm một project (ai biết từ tiếng Việt tương đương thì dịch ra giùm em); nếu đã có thời hạn, mục đích, được đầu tư đàng hoàng, có kế hoạch, thêm chút ít thông minh và nhạy cảm thì có thể sẽ hoàn thành được trong một khoảng thời gian ngắn. Nói cụ thể là như thế này. 2 người mỗi tuần đi với nhau 4 tiếng trong 3 năm chỉ nói những chuyện như trăng hôm nay sáng quá, chó nhà em sủa tiếng hay quá, hôm nay anh nhớ em quá thì sẽ không hiệu quả bằng 2 người tìm hiểu nhau trong 1 tháng nhưng nói với nhau những chuyện như nghề nghiệp, quê quán, gốc tích, bạn bè,...Còn thông minh, nhạy cảm là để phán đoán người kia nói đúng hay sai, đọc hiểu hành động của người kia (kiểu như nhìn hành động, đoán tính người hay nhìn bạn bè anh biết anh là ai ấy mà).
    Tuy nhiên cũng xin nói là biết nhau 1 tháng rồi cưới là quá vội .
  8. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trươ?ng hợp em nêu ra yêu câ?u, anh thấy mi?nh có thê? hợp đô?ng được vi? có kha? năng:
    Chấp nhận cô gái có cá tính mạnh, mạnh kiê?u gi? cufng tốt vi? anh không quan tâm cái cá tính đó.
    Vê? anh các vấn đê? em câ?n biết theo yêu câ?u ca?u em như sau:
    Nghê? nghiệp: cán bộ nha? nước, 10 năm nưfa thi? chắc đaf nghi? hưu được dăm năm rô?i nên thoa?i mái hơn
    Học vấn: qua Đại học
    Tuô?i: Chắc không câ?n nói nưfa vi? ơ? trên đaf giới thiệu rô?i, thươ?ng ơ? VN 60 tuô?i được vê? hưu ma? em.
    Sống ơ? Việt nam.
    Nói thêm vê? anh (Du? không yêu câ??u trong hô? sơ):
    Một vợ, hai con, tuy nhiên vợ gia? hơn anh nhiê?u, do vậy 10 năm nưfa thi? chắc khi đó vợ anh đaf tư? giaf anh đê? anh trơ? tha?nh độc thân (Vợ anh gia? lắm rô?i ma?) va? lúc đó con cufng đaf lớn, đaf tự lập được rô?i, co?n nếu chưa tự lập, sef gư?i ba? Ngoại hoặc cô cậu cu?a các cháu.
    Được hay không thi? em nghiên cứu va? nói luôn kho?i hi vọng nhiê?u
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế. Tớ phải yêu rồi mới cưới mờ. Tớ bảo không yêu đương lăng nhăng, tức là tớ nghiêm túc cần tìm chồng chứ ai bảo không rung động tí nào đã cắp nách gọi chồng đâu nhỉ?
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh có một đức tính rất tốt là rất lạc quan anh ạ . Em cũng là người lạc quan, nhưng cũng khá là thực tế. Nếu anh trình bày được cái kế hoạch B (trường hợp 10 năm nữa vợ anh không chết), em nghe được thì em cho anh vượt va vòng sơ tuyển anh ạ.
    À anh cho em hỏi anh vẫn uống nhân sâm hằng ngày đó chứ?
    Chúc anh, vợ anh, các con và các cháu của anh vui.
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 13/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này