1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chồng, cưới càng sớm càng tốt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ImD1, 10/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh vừ đám cưới à? Chúc mừng anh nhé.
    Hi vọng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
  2. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bài này để trả lời anh CATBUITRANGIANG
    Bởi vì ban đầu em không yêu cầu điều kiện gì nên hồ sơ của anh em tạm chấp nhận. Nhưng mà cơ hội của anh không được cao lắm anh trai ạ. Anh scan lên cho em cái giấy khám bệnh có chữ ký của bác sĩ rằng anh khoẻ mạnh trong 10 năm nữa thì cơ hôi của anh có thể sẽ tăng lên đôi chút.
    Mờ anh đối xử không tốt với vợ anh, anh không sợ sau này con anh nó đối xử không tốt lại với anh à?
    Anh có mấy con, mấy cháu rồi vậy?
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 16/11/2004
  3. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh tinh tinh (mặt anh như thế này phải không ?
    [​IMG])
    Anh có vợ thì anh cứ bảo anh có vợ, việc gì phải vòng vo "há miệng mắc quai" với "iq cao" làm gì.
    Anh không cần tô đậm bài trả lời của anh. Em đọc hết tất cả các bài trả lời, thế nào cũng phải đọc bài anh. Anh không cần phải làm mình nổi bật lên như vậy.
    Em chưa bao giờ đề cập đến IQ trong chủ đề này hết nhé. IQ cao cũng có chút ích lợi. Nhưng EQ (chỉ số cảm xúc) thì quan trọng hơn nhiều anh tăn tăn ạ.
    Anh nghĩ anh cứ nói xấu em hoài như thế thì các anh khác cũng nghĩ rằng em xấu hả anh(kiểu "Sự thật là một ngàn lần nói dối" ấy)? Rồi như thế (tuy anh có vợ, cũng không cơm cháo gì được) anh sẽ thấy thoã mãn cái tấm lòng tinh tinh ích kỷ của anh à? Anh nhầm rồi anh trai có vợ thân mến.
    Chúc anh, vợ anh, và các con anh vui.
    P/S. PS là gì thì anh lên google (hoặc tra tự điển nhé).
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 16/11/2004
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thư giãn, thư giãn anh ạ. Anh nên tham gia với tinh thần "vui là chính" hay "anh tham gia là để học hỏi chứ anh có muốn thành chồng em đâu?", đừng căng thẳng quá như thế. Mờ anh kháng chiến chỉ có gạo với muối thì không đủ chất đâu, phải thêm chất đạm, béo, vitamin và muối khoáng nữa anh à.
    Để em liệt kê hết các anh đã vượt qua vòng sơ tuyển cùng các điểm yếu, điểm mạnh (em nhận xét căn cứ vào bài trả lời của các anh ấy (cứ cho rằng các anh ấy nói thật nhé)) cho anh biết nhé.
    1. but_chi
    Điểm mạnh:
    +Khá thận trọng (phải suy nghĩ mất mấy ngày mới quyết định có post hình lên hay không)
    +Có cái mũi khá xinh
    +Được các chị em gái yêu quý
    Điểm yếu:
    +Thiếu óc thẩm mĩ
    +Khá thận tròng.
    2. tintin111
    Điểm mạnh:
    +Óc liên tưởng khá (nên khả năng sáng tạo cũng có thể là khá tốt)
    Điểm yếu:
    +Khá bi quan (chắc là do tuổi cũng cao rồi, hoặc đấu đá nhiếu quá rồi, hoặc là vợ con đùm đề rồi)
    +Đanh đá.
    +Đang ở Nga (có thể gặp đầu trọc bất cứ lúc nào)
    3. CATBUITRANGIANG
    Điểm mạnh:
    +Thẳng thắn
    +Lạc quan
    Điểm yếu:
    +Có vợ rồi
    +Tuổi cao
    4. swot24
    Điểm mạnh:
    +Thật thà
    Điểm yếu:
    +Thật thà
    5. X78
    Điểm mạnh:
    +Biết dùng búa 1 cách sáng tạo
    +Cá tính khá
    Điểm yếu:
    +Vừa có vợ
    +Vũ phu
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    E hèm.... em "im đi"...à... ai-em-dờ-oăn thân mến!
    Tình hình thế này thì đến tết H''mông em mới lấy được chồng rồi.
    EM ơi, mật ngọt chết zuồi <----- câu này em nghe chửa?
    Muốn zuồi nhanh chết thì em fải ngọt ngào, thiết tha, thong thả trả nhời các anh... còn nữa... dạ này, vâng này, anh ơi này, anh à, này...vân vân và vân vân...
    Bi giờ thấy em đối đáp ác liệt quá, các anh zuồi lại sợ không zám bâu vào đâu em ôi. Có lẽ là em vẫn mơ mộng ở trên ttvn này có nhiều anh đủ nội công thâm hậu để "bâu" vào mật... gấu... của em hở?
    Anywei, good luck to em!
  6. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không được nữa rồi "cũng được" ơi. 8 trang rồi, bây giờ mà trở về với ImD1 dịu dàng "vâng dạ" thì chẳng ai tin được. Ông tintin111 lại có cơ hội khẳng định rằng "ImD1 bị tâm thần phân liệt" (thể hiện 2 tính cách khác biệt nhau chỉ trong vòng 8 trang forum). Phóng lao đành phải theo lao vậy...
  7. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ImD vô cùng "thân yêu" và trả lời vô cùng "ôn tồn''''
    Trước hết anh không nằm trong cái danh sách tuyển "NGƯỜI" của em, mong muốn em bỏ nó ra. Và anh cũng không còn là sinh viên để đi xe "căng hải" nên cũng không có cơ hội gặp đầu trọc, nếu có bức xúc thì nói thảng thắn, chứ đừng "cú dòm giường bệnh", trù ẻo người khác, các cụ gọi là xấu người, xấu cả "Lết"
    Anh cũng muốn hỏi thêm em là cái chữ D trong nick của em là Dumb hay là Deaf vậy?? Nếu vừa dumb vừa deaf thì chắc chắn em là cựu học sinh trường Xã Đàn rồi. Treo bảng tuyển chồng nên chưng ra cái giấy chứng nhận về thính giác để mọi người ko nghĩ ngợi lung tung( vì hoc trường đó khả năng sử dụng PC vẫn bình thường)
    Anh thấy em hơi mất bình tĩnh để nói lái cái nick của anh, kèm theo post lên cái hình rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu.
    Anh thấy cái hình đó có khả năng là chồng tương lai của em đấy, mà chưa chắc vì chưa có tài liệu nào chứng minh được rằng khỉ bị thần kinh phân liệt cả.
    Em nêu lên cái khía cạnh chỉ số EQ, em mà cũng có tư cách nói về cái chỉ số đó à, trong khi những gì em thể hiện trong cái topic này, những quan niệm lệch lạc về tình yêu và hôn nhân như vậy, em chỉ nên bàn về chỉ số AQ của em thôi( chắc chưa biết cái chỉ số này đâu) Nên liên hệ với honghaxinh để hiểu thêm nhé. Cái topic của em chắc nhầm chỗ rồi, theo anh nên để sang cái box mới mở là box thần kinh, tiện thể khai trương cái box đó luôn nhé, mọi người bên đó chắc wellcome em lắm đó.
    Với cái quan niệm như vậy thì đến khỉ cũng phải chạy( Chắc chỉ chạy được một chân, còn chân kia còn cho lên để bịt mũi)
    Anh nói há miêng mắc quai là vì anh nói sẽ không phá em nữa, chứ cái câu đó không liên quan gì đến chuyện sơ múi hay không sơ múi, có vợ hay không có vợ gì cả, hiểu chưa cô bé ngốc nghếch, hic, còn anh muốn sơ múi thì anh đã gửi vào cái Gmail to dùng của em nguyên một nải chuối rồi, kèm theo vài chục con khỉ nữa( Gmail to thế để làm gì nhỉ, những 1G, hic, đầu óc chắc bao la như đầu con BaBa lắm đây)
    Mà em nên dùng P/S trước khi post bài, chẳng ai dùng sau bao giờ cả, mà nhất là đối với em, để cho răng miệng được thơm tho, không có đến anh một tay type, còn tay kia cũng cho lên bịt mũi.( khả năng post bài của anh sẽ bị chậm lại)
    Chúc em tìm được ý trung nhân trong cái đám khỉ kia, mà cũng khó vì chỉ có "người" mới bị thần kinh phân liệt, còn khỉ thì chưa bị cái bệnh này bao giờ, thôi thì em tìm tạm ý trung nhân của em trong cái đám "NGƯỜI" đi vậy nhé.
    Chúc em thành công, có tin mừng báo cho anh theo số điện thoại Không chín.. không tái..không nạm... không gầu... không bầu dục.
    Chào cô bé ngốc nghếch và đáng yêu.

    Được tintin111 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 16/11/2004
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Một khúc dạo "Ban-căng" có vẻ bắt đầu được tấu lên rồi đó
    @ImD1: Thời này muốn "chống lầy" nhanh, nên dẹp mấy cái vụ "IQ" với "EQ" mà...hãy tỏ ra "AQ" đi một tí
    Chúc bạn thành công!
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh tintin thân mến,
    Cái này người ta gọi là "Gậy ông đập lưng ông".
    Anh bảo em xấu nết, rằng em "trù anh". Anh đọc lại bài anh xem anh "trù" em bao nhiêu lần, nào là "I am dead", "10 năm nữa ly dị chồng". Ai xấu người xấu cả nết vậy anh? Mà anh cũng không phải khoe anh không phải đi xe 2 cẳng. Em ở đây cũng không đi xe 2 cẳng, toàn phải đi xe buýt công cộng với thỉnh thoảng thì đi taxi anh ạ.
    Mờ anh rất lạ. Anh vào đây không sơ múi, nhưng cứ nói xấu em đủ kiểu, và cứ nhất quyết cho rằng em bị tâm thần, hay có gì đó không bình thường. Sao vậy anh? Mục đích của anh là gì? Hay anh đang sợ cái gì?()
    Tính em rất nguội (cá tính nhưng rất ôn hoà ). Cho nên nếu anh muốn chọc giận em (không biết vì lý do gì) thì cuối cùng anh sẽ là người phải giận dữ anh ạ.
    Chúc anh, vợ và các con anh vui.
    P/S Hay là anh đang làm tiếp thị viên cho công ty sản xuất kem đáng răng PS nhỉ? Em cứ thấy anh nhắc mãi về cái kem này. Nếu mục đích của anh lên đây post bài "nói xấu" em chỉ nhằm tiếp thị kem của anh, thì anh có kiểu marketing rất sáng tạo .
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 16/11/2004
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ImD1 đã kiếm đc đồng chí nào chưa mừ nói nhiều thía
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này