1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chồng KTS

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi betit0302, 12/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mấy ku ngộ chữ tốt nhất đừng vào đây đọc ! deck hiểu thì tốt nhất đừng phát biểu !lock cái đíu gì !
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà bi kịch thế
  3. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Nhưng mà cái con xấu kia thì em tin là nó vẫn còn. Bác bảo cao 1m40, răng vẩu, mặt đầy mụn trứng cá....thì dù có độ lên đến mấy cũng đé0 thể nào mà mất trinh được, phỏng ạ.
    Em *** tin bác này , làm đíu gì còn gái nào nhà giầu mà chịu cảnh xấu thế ? thời buổi KHCN bác ko thấy dịch vụ thẩm mỹ biến mấy thằng đực rựa thành gái còn xinh hơn cả diễn viên Hàn Quốc à (ko tin đi Thái thì biết ) ...miễn là tiền nhiều ...
    Còn khổ thân bác daysleeper ...để có 100 triệu đô mà phải ăn *** à ?
    Khổ thế ! Em ko ngờ giờ còn có người đi ăn *** để lấy 100 triệu đô ? Chả hiểu bác này ăn hết bát *** ý , có tiền còn làm được cái vẹo gì nữa ko ? he he ...tại các bác nhé , tả chân quá ...
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Thằng Co dái cứ lắm chuyện. Trong này các topic về học thuật đầy ra, thằng nào thích cái nào vào cái đấy, có lấn sân, chiếm chỗ của thằng khác đ.éo đâu. Mà nói chung đi làm mệt bỏ mẹ, về chỉ khoái vào mấy cái topic sặc mùi sinh lý này để thư giãn.
    Thằng KCB em anh nó tuổi còn trẻ, khí còn mạnh, lại bị bí bách lâu ngày, nên nó mới lăn tăn được giữa 2 lựa chọn. Chứ thật, phong độ ngất trời, gái đuổi đi không hết như anh thì gái chỉ không xinh thôi, đã đ.éo thể turn on lên được. Nên dù nhà nó có là tỉ phú mỹ kim đi chăng nữa, anh cũng đ.éo thể cố được (cứ nghĩ cảnh xếp tiền thành cái giường 2mx2m2 nhưng quay sang là một đống ghê tởm thế thì chắc anh đ.éo thể sống quá 40 tuổi). Mặt khác, nó lấy chồng hào hoa tài giỏi như anh cũng đ.éo phải để ngắm, nó sẽ tìm mọi cách để vật anh ra ép làm cái chuyện kinh khủng đó. Dù kết quả là chả được gì, vì đ.éo turn on nổi, nhưng thế cũng có nghĩa là mọi khoản chu cấp của anh sẽ bị cắt, tên anh sẽ *** có trong danh sách di chúc của thằng bố nó. Chưa kể nếu anh lăng nhăng ở ngoài, một ngày đẹp trời, thằng làm vườn cho cái biệt thự xa hoa của nhà vợ sẽ nhầm cái người bạn bé nhỏ đáng tự hào của anh là một cành cây khô, cần cắt bỏ.
    Còn với gái xinh kia, anh thú thật, gái xinh xung quanh anh nhiều lắm, còn hay mất anh đ.éo quan tâm ,nhưng mà cứ xinh là lấy, thì giờ này anh nhiều vợ hơn cả mấy thằng tỉ phú dầu lửa.Cho nên đấy cũng đ.éo phải lựa chọn của anh.
    Phàm là thằng kts, lại còn đẹp trai, tài giỏi thì nên có 1 lựa chọn đúng đắn là lấy gái xinh và giàu. Còn không thì cứ sống cuộc đời tự do, và ban phát nhưng niềm vui nho nhỏ cho các cô gái xinh tươi.
    Tóm lại, anh phân tích kỹ như thế để các chú hiểu ra rằng, nên nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, thông suốt, chứ không nên xem xét kiểu nửa vời như thằng KCB và thằng Sờ líp được.
    M@
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! ăn chứ ! Anh quan niệm rỏ ràng là ăn *** !!!
    Khối thằng tướng mạo nhìn ngon ngẻ nhưng ăn cắp , tham nhũng , cướp bóc ,chăn phò , liếm đít thằng khác ...Cốt cũng chỉ kiếm tiền .Nhưng đồng tiền đấy thì xem ra khó nuốt hơn ăn *** nhiều ku ạh !
    *** đơn giãn là một loại thực phẩm nghèo dinh dưỡng thôi !
    Anh thì thích nói thật ! Cái xh chú đang sống , cái bầu khí quyển chú đang hít , mấy cái món ăn chú ăn hằng ngày , mấy cái trường học mà chú đã học ... Toàn *** ! Chỉ là những cục *** tinh vi hơn tí thôi . Bây giờ thằng nào có 100triệu USD cứ ném ra đây !
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Đây.
    Cho anh làm một nháy!!!
    Giọng Đây thì thào với Lan, cô tiếp viên gội đầu thổi kèn quán Chiều Vàng. Lan ngửng mặt lên , tay khẽ gạt sợi lông còn vương trên khóe miệng, mĩm môi làm nũng một cái rồi lại tiếp tục hành nghề.
    Đây tốt nghiệp kiến trúc ở một trường đại học kiến trúc viet-nam. Anh ra trường với tràn đầy khát khao của tuổi trẻ sẽ cống hiến hết sức mình cho xã hội. Với con tim sôi sục đó, anh hăng say lao vào công việc, không quản ngại khó khăn, miễn sao là tạo ra được những tác phẩm kiến trúc thực sự cho đời, kể cả khi phải liếm đít chủ đầu tư. Cuộc đời đã không phụ bạc anh. Đây đã được chọn vào vòng chung kết một cuộc thi thiết kế kiến trúc quy mô cấp quốc gia. Anh lao vào nghiên cứu thiết kế quên ăn quên ngủ, thậm chí quên cả thói quen cho tay vào quần mỗi khi ngồi trước màn hình 3D max. Anh say sưa với những ý tưởng thật cao đẹp của một thứ kiến trúc tuyệt mỹ, tất cả đã len lỏi vào cả trong những giấc mơ ẩm ướt của anh.
    Anh mơ
    Những hình khối
    Lồi lõm
    Cao vút mênh mang
    Tóc cô **** lấp lánh vàng
    Anh mặc com lê thắt cà vạt
    Bảo vệ đồ án trong tiếng vang.
    Đây thường tỉnh dậy khi ánh nắng chui qua khe cái rèm ố vàng khè lấm tấm trên đó những vết khô màu sữa đục. Đây vớ cặp kính cận dày cộp, liếc sang bên cạnh, một tấm thân lõa lồ với nước da tai tái và cặp vú chảy sệ nhăn nheo tưởng chừng có thể vắt ngược ra đằng sau lưng mà buộc lại được. Anh quờ tay lay lay tấm thân người con gái giang hồ kèm theo một câu nói minimaslism : ?o Dậy con ****** đi?.
    Đồ án của Đây được hội đồng giám khảo đánh giá cao và đạt được giải thưởng lớn. Nhưng không hiểu sau đó ít lâu người ta lại chọn phương án đã bị loại từ vòng gửi xe để đưa vào thi công. Công trình tầm cỡ quốc gia. Đây suy sụp. Anh thường hay lảm nhảm một mình. Những giấc mơ lấp lánh sắc vàng vẫn cứ đều đặn đến với anh, nhưng màu vàng bây giờ đã đổi sang màu vàng của?***.
    Anh mơ
    Bơi trong một bể ***
    Lấp lánh vàng
    Ở đó
    Những công trình
    Mênh mang
    Được xây
    bằng ***
    Những con đường
    Lát ***
    Những đồ ăn
    được chế biến
    Từ ***.
    Anh bước đi
    Trong chiều vàng rực
    Xung quanh anh
    Toàn *** là ***.
    Lan ngưng thổi kèn ngước lên hỏi Đây :
    - Anh làm nghề đổ thùng à?
    - Không, anh là kiến trúc sư viet-nam. Đây trả lời.
    - Oau?chắc anh vẽ đẹp lắm nhỉ??? Lan hỏi giọng đầy ngưỡng mộ
    - Anh vẽ toàn ra ***. Đây đáp.
    - Kiến trúc sư viet-nam các anh nói chiện cao siêu bỏ mẹ. Em đé0 hiểu. Lan hậm hực.
    Đây không nói, đứng dậy lấy cuộn giấy chùi rồi từ từ kéo quần lên. Anh móc ví đưa cho Lan tờ 50 nghìn viet-nam đồng nhàu nhĩ, nghĩ thế nào anh lại móc ví đưa cho cô thêm 2 nghìn rưỡi nữa. ?oCho em uống trà đá?. Đây nói. Anh chậm rãi châm điếu thuốc vina, nhả khỏi và bước ra khỏi quán. Ngoài trời hoàng hôn vàng rực, thành phố nhuốm một màu vàng. Màu vàng của ***.
    Viết trong một đêm mưa có rượu vang và gái đẹp nơi đất khách.
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    các pác làm cho cái em phò gì đấy đang manh nha ý định tìm kiến trúc sư làm chồng thì đã bị ôm đầu...*** chạy mất dép mẹ nó rồi còn đâu. Hoài của.
  8. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không cứ xếp hàng tắm trước hay sau là mới văn minh, mà tắm chung là đỉnh cao văn minh.
    Anh chưa thấy các em xinh tụ hội về đây, anh đèo có tí hứng nào hết.
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Nhưng còn hơi lạm dụng *** . Tối rảnh bố uống bia xong đú với mày !
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh thật, cách đặt câu hỏi của thằng che trym là cách đặt câu hỏi và tư duy của một thằng loser. Mày cưới vợ chứ có phải là ra quán Chiều Vàng như cái truyện 4` ở trên kia đâu mà chọn xinh hay giàu. Ít ra thì cũng phải như KTS Đỗ Quang trên kia, mặc dù vật vã lấy vợ lắm rồi, nhưng vẫn chịu sống cuộc đời tự do và tăm tối (tăm tối tức là tối đi tắm) để mong một ngày tìm ra gái xinh và giàu. Thật phí cái title KTS chân chính anh set cho mày.
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 17/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này