1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chồng( nghiêm túc ạ) em đăng hộ một chị nhé.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxinhdep_7485, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    76 thì chịu!
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo em ạ, chị thấy con trai ế đầy ra đấy đó. Bằng chứng là mấy tên bạn của chị, cũng thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên đại học, giám đốc nhãn hiệu, trưởng phòng nhân sự, kinh doanh, ... Chị cũng tam thập mới lấy chồng sau nhiều năm tận hưởng tuổi trẻ đó (cũng phải làm bộ làm tịch để từ chối mấy đám đó kekek)
    Ủa mà em con trai sao lại định lấy chồng???
  3. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [wrong
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chê có mỗi 1 lần
  5. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Con gái BK thế là xinh roài
  6. Nem_Da_Hoi_Nghi

    Nem_Da_Hoi_Nghi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa tới giờ: quỷ Bách khoa, Ma Xây dựng.
    Trông thế này chắc hoa hôi cả trường BK lẫn Cty XD rùi, sau từng ý năm vẫn ế chổng (...) vậy thì chắc chắn có vấn đề nặng roài
  7. Eaglet

    Eaglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tớ có ông cậu sinh năm 70 tuổi tuất
    đẹp trai cao to nhưng mà hơn chục năm rồi toàn lênh đênh trên biển . Tốt bụng. Chân thành. Tìm bạn rồi cưới ngay không thì hâm mất. có nhà riêng ở Hải Dương - Hà Nội thì nhà bé thôi
    Hiện về bờ rồi
    ai có mối nào mà ngại post ảnh thì gửi cho mail
    hongquyen@vtic.vn
  8. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một topic sôi nổi
    Được tournesol_vn sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 15/03/2007
  9. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Con gái 30 mà chưa có gì là "có vấn đề" ?
    Vấn đề thì chắc là có rồi, nhưng có lẽ không giống như một số bạn nghĩ đâu.
    Để mình đơn cử cho trường hợp một cô 31 tuổi mà chưa chồng nhé. Đặc điểm : 31 tuổi, có duyên, đủ khôn để thiên hạ không bắt nạt được, đủ khéo để duy trì tốt các mối quan hệ gia đình và xã hội, không giàu có nhưng đủ khả năng tự nuôi thân.
    Vấn đề (nếu có) của cô là không tìm được ai phù hợp.
    Đc thứ nhất thì cũng yêu một số năm đấy, nhưng sau phát hiện ra là cái mùi gia trưởng, quá thừa thực tế nhưng lại quá thiếu lãng mạn ---> cắt cầu lúc 21 tuổi. 3 năm sau thấy rung rinh trước một anh, sau phát hiện ra là anh gay (bóng kín) ! -> hận đời vật vã mất hơn 1 năm. Vừa hồi phục thì dính vào 1 anh Việt kiều. Cao to, đẹp trai ***g lộng, học vấn cao, nói chuyện hay phải biết... Mỗi tội sinh ra là con của một bà mẹ khiếp đảm, còn bản thân thì thiếu tinh thần trách nhiệm. Gặp cô chăm sóc con bà trong BV suốt mấy tuần (khi người nhà còn chưa có ai tới thăm) thì bà nói cười vui lắm, nhưng sau lưng cô thì bà tung tin với bất cứ ai mình gặp là "con đó là gái bao, chuyên săn Việt kiều để tìm cách xuất ngoại". Scandal. Thông tin vòng vèo loạn lên, khổ lây cả bố mẹ cô. Giai thì lặn một hơi ra nuớc ngoài, không một lời từ biệt. Vài tháng sau thì gửi một cái mail xin lỗi, mà cũng chả biết là xin lỗi cái gì ? -> Hận đời, hận người, nhưng hận nhiều nhất là bản thân đã quá ngây thơ và tin người. Mối tình chấm dứt không kèn không trống, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi với quá nhiều sự dối trá. Mãi mấy năm sau cô mới gặp người đàn ông của mình, và nhận lời cầu hôn khi 30 tuổi, dọn đường cho một đám cưới nhỏ gọn và ấm cúng khi cô sang tuổi 31.
    Cô gái ấy là tôi đấy ạ. Theo các bác thì vấn đề của tôi có "nặng" lắm không ?
    Chưa biết ai vào ai mà đã phát ngôn chủ quan theo kiểu thấy người ta tát nước thì mình cũng lon ton mang gàu ra mới là "vấn đề" đấy. Nặng là đằng khác.
  10. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhi, thời buổi trai thừa gái thiếu mà sao lại ế được nhỉ ?
    Bà chị kia nom ko tệ, chỉ có điều học hơi bị cao nên không gian bị eo hẹp lại.
    Bây giờ tình trạng thức ăn bị nhiều thuốc hóa học lẫn trừ sâu, lại bỏ nhiều chất bảo quản dỏm nên buồng trứng các chị lẫn tinh trùng các anh yếu xìu !
    Lập gia đình càng muộn càng có nguy cơ khó có con, có đến 5 bà chị làm cùng cty tớ bị sảy thai hết mới ghê ( 28-35 tuổi )
    Theo tớ các bạn gái đừng quá ham mê sự nghiệp mà nên lấy chồng ngay từ 21- 28 và sinh con trong khoảng này, càng làm sớm càng tốt. Còn ba cái học vấn nếu mình ko học thì có người khác học thay, chứ nếu ko con cái về già buồn thảm lắm. Nhà có tiếng trẻ bi bô bao giờ cũng vui.

Chia sẻ trang này