1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chút bình yên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienxanh86, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tìm chút bình yên

    Bình yên mi ở đâu vậy???????sao ta gọi mãi mà ko thấy mi xuất hiện vậy???Bao nhiêu việc diễn ra lam cho ta cảm thấy mệt mỏi......bất an.....Tại ta suy nghĩ quá nhiều chăng?
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do chưa có ai đặt tên khai sinh của con là Bình Yên nên em gọi mãi vẫn chưa có ai thưa
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bình yên ở chính trong bản thân mình. Đừng tìm ở đâu xa.
    Hãy nhìn vào mọi việc bằng con mắt của một người khác, nếu chuyện này ko phải chuyện của mình thì mình sẽ nghĩ như thế nào?
    Chuyện là như thế này, mình thì như thế kia, chấp nhận sự thật rằng những chuyện đã xảy ra rồi, ko thay đổi được nữa.
    Vậy phải giải quyết ra sao cho ổn. Quan trọng là phải bình tĩnh bạn ạ. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên.
    Hì, chia với bạn 1 ít kinh nghiệm của tớ. Mong bạn sớm được bình yên.
  4. vitconvitcon

    vitconvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình cũng nghĩ như bạn, nhưng khổ nỗi lúc đang không bình yêu chẳng thể nghĩ ra được một cách sáng suốt như thế mà cứ bị nó cuốn vào những dòng suy nghĩ thật sự là chán nản.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Phải tập dần thôi bạn à, lần đầu khó khăn, những lần sau sẽ bớt khó hơn.
    Tớ cũng đã từng chìm trong những suy nghĩ chán nản một thời gian dài, càng bị cuốn vào nó càng thấy tuyệt vọng, bế tắc, ko lối thoát.
    Rồi tớ hiểu ra rằng có những chuyện mình ko thể làm gì được mà phải chấp nhận nó. Và hạnh phúc với những gì mình đang có.
    Hãy suy nghĩ tích cực hơn, hạnh phúc có sẵn trong mỗi người, đừng lãng phí cuộc sống của mình bạn nhé.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tôi thất vọng, chán nản, tôi thường tìm đến chỗ tôi cảm thấy thanh thản nhất, ở đó tôi có thể bình tâm suy nghĩ, cân nhắc được mọi việc. Nếu tình trang không khả quan hơn thì tôi quyết định gọi cho bạn bè, không phải là để kể lể mà đơn giản chỉ để tán ngẫu cho quên hết thời gian, tạm thời quên đi tất cả. Và thường thì trong câu chuyện với bạn bè tôi luôn tìm ra hướng đi cho mình.
  7. goldenkey2006

    goldenkey2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhiều khi phải biết hạnh phúc với gì mình đang có. Tìm sự bình yên trong chính cuộc sống xung quanh ta.
    Vẫn biết là ko nên an phân, nhưng nhiều khi ta cố gắng, cố gắng đến tuyệt vọng để đạt dc mục đích nào đó. Nhưng cuối cùng phải trả giá bằng cuộc sống bình yên vốn có, đánh mất thời gian vô giá với gia đình, đánh mất những cảm xúc rung động của con tim....
  8. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình.nhưng thục sự vẫn chẳng thể tìm nổi bình yên của mình.phải chnăg mình mâu thuẫn quá??????????mình vẫn đang đi tìm nó
  9. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta muốn trốn chạy trong vỏ bọc để không cần suy nghĩ nữa nhưng vẫn chẳng chạy trốn được hiện thực.
  10. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Vì sao bình yên !?

Chia sẻ trang này