1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm con gái Hà Nội đê ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taro_misaki, 27/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì cũng tuỳ thôi , Con gái HN gôc thì em thấy ít ngườii chửi bậy vì ở nhà chẳng ai chửi bậy , sao biết và dám chửi đc , bố mẹ chẳng cho 1 bài giảng dìa ngoằng , ăn năn cả tuần ấy. Chửi bậy thì , xin lỗi , bẩn mồm , nhưng nhiều khi ko biết chửi bậy lại ko biết làm gì khi bị bắt nạt.. thế mới tội .Nhưng ủng hộ là ra chợ thấy chửi bậy kinh khủng , ko phân biết gái nào , độ tuổi nào , chửi mà ng nghe đỏ tia cả mặt , dù ko phải ng trong cuộc .
    Còn chửi nhiều thì chắc chỉ là gái Hà Lội mới lên đc 3 đời trở xuống thoai.
    Bác ko nên kén chọn làm gì , gái SG nếu mà nghe thì cũng dễ nghe đấy chứ , phải tội âm nó thế nào ấy , em nghe giọng SG kém lắm .
    Anh muốn nghe giọng con gái HN ah? trên TV ngày nào chẳng có
  2. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ừ,xong rồi cho Bánh mì cháy làm trọng tài,kiểm tra hàng nhe...
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn hết sức!chửi bậy hay không là do người ta có văn hoá hay không thôi,chứ chẳng fải do ở Ha Nội lâu hay chóng.,bạn thân mến ạ!!!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    này.. sao nói thế chú,,,,,,,,, Tớ ko chửi nhau dâu,.,,, con gái ở dâu chẳng có ngưòi hiền kẻ dữ.. Tớ bt,,,, chỉ wậy phá 1 chút thôi
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bác này gặp mình.. thì chắc. ........... sẽ ko post bài thế này,,,,,,,,,,,,,,, Linh thấy bác nghĩ thiển cận quá.. ..
  6. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của vitba viết lúc 01:38 ngày 29/06/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo em thì cũng tuỳ thôi , Con gái HN gôc thì em thấy ít ngườii chửi bậy vì ở nhà chẳng ai chửi bậy , sao biết và dám chửi đc , bố mẹ chẳng cho 1 bài giảng dìa ngoằng , ăn năn cả tuần ấy. Chửi bậy thì , xin lỗi , bẩn mồm , nhưng nhiều khi ko biết chửi bậy lại ko biết làm gì khi bị bắt nạt.. thế mới tội .Nhưng ủng hộ là ra chợ thấy chửi bậy kinh khủng , ko phân biết gái nào , độ tuổi nào , chửi mà ng nghe đỏ tia cả mặt , dù ko phải ng trong cuộc .
    Còn chửi nhiều thì chắc chỉ là gái Hà Lội mới lên đc 3 đời trở xuống thoai.
    NO REGRET
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn này nói đúng nhưng ko rõ ý
    tại sao nói dân hà nội gốc ít người chửi bậy ? cái này nguời ta gọi là truyền thống , người Hà nội đuợc tiếng là thanh lịch , mà đã gọi là thanh lịch thì ai lại chửi bậy phải ko các bạn
    Nhưng tại sao có bạn vẫn bị con gái hà nội chửi ? cái này người ta gọi là tức nuớc vỡ bờ , ko có lửa thì làm sao có khói , bạn ko làm gì xấu thì ai dám chửi bạn ?
    Riêng tôi, mấy đứa cháu mà chửi bậy là tát luôn ( doạ thui , ai lai nỡ đánh trẻ con ) , lần sau sợ mà ko dám nói bậy nữa ( ko uốn nắn từ nhỏ thì lớn lên có trời mà uốn nổi )
  7. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ fải mang con gái Hà Nội hay Sài Gòn ra mà cưa xẻ mãi thế nhỉ?Có cần cứ fải nói xấu nhiều thế không hả mấy bác con trai .Đã nói rồi,con gái thì cũng tuỳ từng dạng con gái,cứ thích vơ đũa cả nắm thôi.
  8. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Các bác cũng thật là... Con gái thời đại nào rồi mà ko biết chửi bậy chứ, có đứa chửi bậy bật ra thành tiếng còn có đứa thì chửi trong lòng, thế người ta gọi là thâm nho đấy bác ạ, em sợ nhất thể loại này, trước mặt mình thì tỏ ra ngây thơ như kiểu " con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô", còn sau lưng thì đúng là còn hơn "bát nước đổ đi", chẳng tử tế gì hơn đâu....
    Em cũng đồng ý là ở đâu cũng có cô nọ cô kia, em chỉ phục cô nào chửi " chất" thôi, có nghĩa là ko cần phải dùng các từ ngữ" thô thiển học" mà vẫn làm cho đối phương xấu hổ đến tím tái mặt mày, còn thể loại dùng những từ ngữ" thượng vàng hạ cám" thì xin lỗi các bác, ở đời này thiếu giống gì, chứ đâu riêng gì con gái HN....
    Chúc các bác vui vẻ và khám phá thêm những nét đặc sắc của con gái HN. Các bác mải cãi nhau vấn đề chửi bậy mà hình như quên mất là còn một vài tính cách rất hay và đặc trưng của con gái HN nhi?... Có bác nào cần em chỉ cho ko????... Đảm bảo nghe xong về tối nằm mà 2 đầu gối thức chong chong...
  9. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác lấy tiêu chuẩn gì để nói một đứa con gái là Hà nội hay thành phố khác. Các bác có biết là 72% dân số Hà nội là chuyển từ chỗ khác đến không. Để đánh giá ai thì phải tiếp xúc mới biết được chứ, ở đâu chẳng có người nọ người kia.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin lỗi ạ. Xin nói thẳng toẹt ra luôn là cái thói quen chửi bậy nó đã thành 1 thứ rất .... "văn hoá đời thường" đối với thanh niên Việt Nam rồi ạ. Nói luôn ra là chả có ai trong chúng ta là chưa 1 lần chửi bậy. Bây giờ ko chửi tiếng Việt thì các "con giời" lại quay ra chửi tiếng Anh, tiếng Pháp và đôi lúc xin lỗi là còn cả tiếng ... dân tộc nữa. Nhiều lúc đi đường, thấy những thằng củ chuối, xin lỗi là chính em còn văng luôn.
    Buồn cười thật. Cái tốt thấy ít thì ai cũng lôi ra để khoe mà sao những cái xấu cứ nhan nhản ra đấy thì chả thấy ai nhận vế mình hay nhận là mình đã làm cả.
    Nói là người ở đâu cũng có người thế này thế kia. Ừ, không sai nhưng mà nói tới thanh niên thì ở đâu cũng có đến 95% là chửi bậy chỉ muỗi, quá quen rồi.
    Còn chuyện con gái ở đâu thì em chả bàn vì em cũng chả quan tâm mấy. Yêu là chấp nhận. Ai thích ai thì thích, ai yêu ai thì yêu. Thấy có tình cảm thì yêu. Chẳng việc gì so sánh con gái hay con trai ở đâu hơn ở đâu cho mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này