1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm cuốn "Bên kia bờ ảo vọng " của DTH

Chủ đề trong 'Văn học' bởi yeunuocthuongdan, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chú mày ngắn lưỡi thì đừng có vào đây hóng hớt. Để im cho anh khai hóa mấy con khủng long cái nào. Ra chỗ khác chơi đê!!!
    Mấy con khủng long đâu rồi, đã bớt "ảo vọng" chưa? hê hê!!!
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    wa học thuật bắn tỉa vui cực kỳ
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oé, bác này là ai mà đọc bài thấy ghét ! cái giọng của bác thật là ghét !
  4. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc "Bên kia bờ ảo vọng" chưa? Nó thực sự hay và có nhiều điều có thể đáng để suy nghĩ sau khi đọc đấy.
    Mình không hiểu sao nó lại bị cấm? Chắc là cái thời bị cấm đó đã quá xa xưa rồi.
    Nếu bạn đọc "BKBAV" rồi thì bạn sẽ thấy nó đáng giá hơn những tác phẩm gọi là văn học bây giờ như " Bóng đè"...
    Dương Thu Hương thực sự là một tác giả có chiều sâu, tuy rằng các tác phẩm của bà luôn đề cập đến những khía cạnh hẹp của cuộc sống ( đã qua)
  5. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thất vọng về suy nghĩ của bạn. Gọi Bóng đè mà là tác phẩm văn học thì tớ thấy Kinh Bích Lịch còn là sư phụ của cô nàng thích bị đè Đỗ Hoàng Diệu cơ đấy
  6. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ hiểu nhầm ý của mình rồi. Thích hay không thích, có coi là tác phẩm văn học hay không âu cũng còn tuỳ vào quan điểm và sự cảm nhận của từng người. Riêng với mình thì mình đồng ý với bạn rằng "bóng đè" không phải là một tác phẩm văn học ( nói thế là còn quá lịch sự). Cho nên, có lẽ bạn không cần phải thất vọng về suy nghĩ của mình làm gì cho mệt người. Chúc vui!
    Ah mà có bạn nào tò mò hay quan tâm đến Bóng đè không? Mình đã trót mua nó hồi thiên hạ bàn tán xôn xao, và mình đang muốn tống cổ cái của nợ ấy ra khỏi tủ sách của mình đây. Mình sẵn sàng tặng nó. Hãy liên hệ với mình để mình cho địa chỉ đến lấy.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bạn gửi cho tôi nhé. Tôi nhận tuốt tuồn tuột.
  8. itlg

    itlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Đầu đường xó chợ" có phong cách nói chuyện giống DTH nhỉ, nhà bác buôn tôm hay bán cá đấy.
    Hôm trước được nghe phỏng vấn nữ nhà văn trên TF2 hay TF3 không nhớ chính xác, nói tiếng Pháp vui lắm hê hê, không biết học ở đâu.
    Các bạn trẻ muốn tìm hiểu thì phải cổ vũ chứ. Tôi có cảm giác DTH nhìn về Việt Nam hơi phiến diện. Nhưng dù sao đọc thêm thì cũng có cái nhìn. Bác thấy thơm người khác thấy thôi cũng là chuyện thường mà.
  9. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học bọn mình đều phải học tác phẩm Đôi Mắt của nhà văn Nam Cao ...
    Ngày đó thực sự tớ chưa thấy hiểu hết ý nghĩa của Đôi mắt của cách người ta nhìn ..ai cũng có đôi mắt riêng của mình chủ yếu là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề có giống nhau không mà thôi
    Tớ chợt nhớ một câu nói rất ấn tượng và cũng rất đúng của Vũ Thành Tự Anh (tiến sĩ kinh tế 31 tuổi ,Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu của chương trình giảng dạy kinh tế Fulright )
    Tuổi trẻ cần có trong tay bệnh án của một dân tộc chứ không phải chỉ biết mỗi chuyện ông cha ta đánh giặc như thế nào
    Điều quan trọng là biết bệnh án đó để làm gì ( để lên án ..để tiên trách kỷ rồi hậu lại trách nhân ..hay để chúng ta không đi sai đường ..lạc lối )
    BKBAV..của Dương Thu Hương ..cái nhìn đó là hạn hẹp là ngõ cụt ..giong văn của Dương Thu Hương ..của Đỗ Hoàng Diệu thực sự có tài năng ..nhưng chỉ do cái nhìn ...
    Cái nhìn của bạn của tớ ..của mọi người tớ tin nó sẽ là yếu tố quyết định lẽ sống ,cách sống ..cuộc sống của chính bạn
    Cũng thật lạ tại sao tớ và các cậu cứ cãi nhau mãi về một tác phẩm đã chết nhỉ ...nó lại hồi sinh sự sống ở đâu đó thì nguy
    Phải hiểu rằng tất cả chỉ là do cái nhìn ..và cách nhìn
    Tớ chẳng thích cãi nhau đâu ...cãi nhau là xấu lắm đấy ..cái miệng nó xinh thế được tớ tô son hàng ngày mà để cãi nhau thì phí lắm

Chia sẻ trang này