1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm cuốn "Bên kia bờ ảo vọng " của DTH

Chủ đề trong 'Văn học' bởi yeunuocthuongdan, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  2. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đây không phải là cãi nhau và đây càng không phải là một tác phẩm đã chết. Mỗi một tác phẩm đều để lại cho người đọc một điều cảm nhận về nó, đến Chiến tranh và hoà bình còn có người cho là chẳng ra gì nữa là... Dương Thu Hương là 1 cái tên mà khi nhắc đến rất nhiều người biết , chắc chắn bà đã để lại 1 giá trị nhất định trong những tác phẩm của mình. Bạn thử tìm thêm Những thiên đường mù,Quãng đời đánh mất,Các vĩ nhân tỉnh lẻ... biết đâu bạn sẽ có cái nhìn không phiến diện về bà.
  3. truther

    truther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Truyện này cũng bình thường thôi về tính hiện thực tính chiến đấu thôi. Điều tôi thấy khó hiểu là cùng một kiểu như thế mà Ly Thân của Trần Mạnh Hảo thì đưọc đăng ở Tác phẩm Văn học còn Những thiên đưòng mù của DTH không có!
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quyển này nghe nói nó chết trước khi được ...in ra à quên nó tầm cỡ đến nỗi sau đó không ai đủ khả năng để cảm nhận nổi đành lưu trữ vĩnh viễn ở thư viện quốc gia Pháp.
    Đùa một lát chứ thực ra đầu tiên DTH viết truyện ngắn cũng có độc giả.Văn bà ta khi đó dịu dàng,giàu nữ tính và nhân ái nhưng khi chuyển sang tiểu thuyết thì có "Quãng đời đánh mất" là đọc tàm tạm tuy các lỗi chính tả bay rợp các trang sánh như châu chấu và khi bà ta "tìm ra" một từ mới(ví dụ từ quá vãng hay khuôn viên...) thì cứ khoảng 2 trang ta lại thấy nó xuất hiện 1 lần mặc dù hoàn toàn có thể thay thế bằng từ tương đương mà còn hay hơn.
    Đến "Bên kia bờ ảo vọng" thì thật là thất vọng ngoài giọng văn cố khoe mẽ làm sang thì các nhân vật chính đều khiến ta không chịu đựng nổi bởi những tính cách giả dối không thật,bị áp đặt khiên cưỡng từ tác giả.
    Chán không muốn kể tiếp.
    Tôi có cuốn đó nhưng để quá lâu mối mọt xông hết không thể gửi tặng bạn được,thông cảm.
    .................................................................................................................
    Ký tên Trần Phương,nhân vật điển hình trong TT BKBAO.
  5. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CHị DTH dạo này đi đâu mà không thấy tin tức gì nhỉ. Hay là chị ấy địng cư tại Pháp rồi. Mọt dao nghe nói thế, không biết có phải hay ko?

Chia sẻ trang này