1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm dancing partner GẤP LẮM RỒI...!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bach6c, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    the bac HOT cao met bao nhieu vay. neu bac cao ten 1m7 thi bac va khietlinh-hn qua la xung lua vua doi dung ko khong khweo TDC lai co them mot doi nhay dep nua
  2. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "cho CHU xin so dt de chu lien lac truoc, duoc ko the?"
    Đương nhiên là chưa được. Ấy là tại dzì chú cả gan lừa cả tui. Nói dại, nhỡ tui tin lời chú thật thì sao? Cho chú số phone để chú làm loạn lên à? Chưa biết chừng lại làm tui wê mặt trên TDC thì tính sao đây?
    "Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the"
    Lại còn "hót" mãi mấy câu "tình iêu tình ót" để "câu" tui hả? Bộ tưởng tui hông bít chú có họ với chị cả Mít hả?
    "The bac HOT cao met bao nhieu vay?"
    Này! Tui là HOP chứ k0 phải HOT! Đính chính lại ngay k0 tui kiện lên Ban lãnh đạo TDC bi giờ!
    "Neu bac cao tren 1m7 thi bac va khietlinh-hn qua la xung lua vua doi dung ko? Khong khweo TDC lai co them mot doi nhay dep nua" (trích lời của hê-nô-ây-oăn)
    Hị hị. Chúng nó định rắp tâm hại mình đây.
    "Nhung it nhat la CHU ko noi doi dau. CHU cao 1m7. That day!"
    Trí tưởng tượng của tui hơi bé nên chờ đến mai nhé. Cứ lên sàn Nghĩa Hiệp rồi xem! Nếu là "hàng thật" thì tui xin lỗi, sau đó phải chờ tui đi "lên gót" lại đôi giày. Chứ không mọi người nhìn vào lại tưởng tui đang bị treo vào cái móc áo.
    Nhưng mà tui có 1 điều kiện: tui chỉ tình nguyện làm cạ của chú 1 điệu thôi đấy! Tăngô nhá? Còn lại là dành cho chị Mít (cạ Mambô của tui), em Z (cạ Samba), em Yến (cạ Quickstep), bigkiss (cạ Chacha)...
    P.S:
    Chỉ sợ mai tui chưa khỏi ốm để gặp mặt chú thôi. Nếu thế thì cấm được chửi sau lưng đấy!
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Kinh vật, bác Hop này lắm cạ thế không biết? 1... 2... 3... 4... 5...
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  4. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    một câu trả lời khá rõ ràng cho bach6c rồi còn gì.
    bác zizi nhanh chân thật đấy, đã tango rồi.
    bach6c fải làm gì đi chứ, ng ta đã đến tango rồi, mà bác thì chưa thấy gì cả. nhưng ko sao, xem ra bác vẫn còn cơ hội, thứ năm này giải quyết luôn đê.
    ...........đi, em ở giữa em
    [/quote]
    Ok, thế thì phải mời thanh191 điệu Van mới được . Bác zizi thì có ngocyen còn bach6c với thanh191, nghe có vẻ hợp lý quá nhỉ. "đâu vào đó, thịt chó có lá mơ"
  5. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cái bác back này, gán ghép nhanh thế, em nhảy Walts 1 lúc với 2 cô cơ mà
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  6. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bach6c chẳng fairplay gì cả. Bác quên là em cũng đăng kí tìm partner à? Nhỡ em chọn bác thì sao?
    Được như bác HOP sướng thật đấy, mỗi điệu 1 cạ,
    tuyệt, đáng nể, đáng fục, đáng học tập
    -----------------------------------------
    ---*---*---*---*---*---
    Sur mes cahiers d'écolier
    Sur mon pupitre et les arbres
    Sur le sable et la neige
    J'écris ton nom
    .........
    Et par le pouvoir d'un mot
    Je recommence ma vie
    Je suis née pour te reconnaitre
    Pour te nommer
    ..........
  7. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.
    "em Yến (cạ Quickstep)" ở đây chính là em đấy, Ngọc Yến ạ! Xin lỗi, anh phải "đăng ký" trước kẻo như mọi khi bọn thằng Cuốc-Vịt với lại Gót nó tranh hết. Thôi! Em k0 biết Quickstep cũng chẳng sao, miễn là lúc đó em...ngồi cạnh anh là được rồi ;-) Anh cũng chưa biết Quickstep đâu! Cảm ơn em.
    Ơ thế nhưng mà mấy câu
    "Sur mes cahiers d'écolier
    Sur mon pupitre et les arbres...
    "
    có nói về "tình iêu tình ót" gì không đấy????
  8. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngocyen đã nói thế thì bach6c chẳng còn lý do gì mà không mời ngocyen một điệu Rumba cả, ôi tiếng nhạc mới du dương êm ái làm sao
  9. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bac hop oi,bac co ho hang voi Tao thao a?Uai,sao ma co nguoi da nghi the?Ma sao bac ki the,chi cho CHU 1 ban thoi a?Nhung ma CHU noi roi,chu ko biet 1teo gi dau,ko so bi CHU dam vao chan cua Bac nat nhu tuong ban a?Toi nay so chua chac CHU da den duoc,nhung toi Cn thi bac co len HYEC ko the?
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  10. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tự nhiên đưọc cảm ơn thì cứ nhận cái đã nhỉ.
    HOP ơi nếu có cảm ơn nhầm ng thì cũng đừng tiếc nhá. (vì hôm đầu tiên lên Mai Hắc Đế tập, mình đã fát hiện ra có ít nhất 3 ng tên Yến rồi ) Tối nay hứa hẹn có fim hay đây.
    "Sur mes cahiers d'écolier
    Sur mon pupitre et les abres..."
    mấy câu này theo nguyên tác thì không fải nói về "tình yêu tình ót" như HOP nghĩ đâu, nhưng nghe cũng có vẻ "tình yêu tình ót" đấy chứ nhỉ?
    ---*---*---*---*---*---
    Sur mes cahiers d'écolier
    Sur mon pupitre et les arbres
    Sur le sable et la neige
    J'écris ton nom
    .........
    Et par le pouvoir d'un mot
    Je recommence ma vie
    Je suis née pour te reconnaitre
    Pour te nommer
    ..........

Chia sẻ trang này