1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đĩa có bài hát này của JM Nguyễn

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Admin_PDP, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tìm đĩa có bài hát này của JM Nguyễn

    Hít,em đang cần bài hát "Về đâu hỡi người" của Jimmi Nguyễn.Cái bài đó chỉ có duy nhất trong cái đĩa "The best of Jimmi Nguyễn 2000" .Em nhỡ cho thằng bạn mượn roài nó làm mất mà bi giờ em thèm được nghe bài đó lém.bác nào có cái đĩa đó có thể bán cho iem hoặc cho em mượn em copy bài đó được không ?



    ------------------------------------------------

    Các bác cần lời bài nèo của JC em cũng đáp ứng được ! Nhà em có gần 120 bài của JC,mỗi tội ứ có bài "Về đâu hỡi người " mới akay chớ )

    Thiên đường không tìm thấy


    Bầu trời hôm nay bỗng nhiên lạnh giá,và giọt nắng thôi rớt qua hiên nhà.
    Cho ta xin bên em,vì nơi em không có mùa đông
    Ngọn cỏ chết khi mất đi làn mưa,hạt sương đau trên nhánh gai xương rồng
    Ai cho ta thiên đường,khi cuộc đời nhiều thay đổi.........

    Thiên đường đó,là một ngày mà ta có em
    Giờ tìm đâu cho ra lối theo người,nghe con tim nhắc tên người,mà sao cho ta biết em ở đâu..
    Hoài mong thiên đường đó,còn một mình lạc trên thế gian
    Nhìn đời ta không sao thấy yên bình,khi nhân gian quá vô tình
    Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui .... Hỡi em yêu dấu.....

    Vườn hoa nay mất đi màu sắc,và ong **** thôi đến bên hoa rồi
    Cho ta xin theo người,vì bên em sẽ có mùa xuân
    Đại dương chẳng thiết tha gọi sóng,vì mây trắng đang khóc bên chân trời
    Ai cho ta thiên đường ? Khi đời còn nhiều gian dối....

    Thiên đường đó,là một ngày mà ta có em
    Giờ tìm đâu cho ra lối theo người,nghe con tim nhắc tên người,mà sao cho ta biết em ở đâu..
    Hoài mong thiên đường đó,còn một mình lạc trên thế gian
    Nhìn đời ta không sao thấy yên bình,khi nhân gian quá vô tình
    Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui...hế hê.....

    Chớ hãy hỏi tình yêu sao đớn đau,mà khi chính ta vẫn thương nhớ người
    Chớ hãy hỏi mình sẽ quên được sao,vì con tim vẫn nhói cơn đau
    Thiên đường đó,là một ngày mà ta có em
    Giờ tìm đâu cho ra lối theo người,nghe con tim nhắc tên người,mà sao cho ta biết em ở đâu..
    Hoài mong thiên đường đó,còn một mình lạc trên thế gian
    Nhìn đời ta không sao thấy yên bình,khi nhân gian quá vô tình
    Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui....Hỡi em yêu dấu .....

    --------------------------------------------------------------
    Hì,bạn xem clip của bài này chưa ....Đẹp nhưng buồn kinh khủng....Một anh chàng đến thăm người yêu trong một chiều mưa...Lãng mạn quá sao ..? Hỡi ôi,người yêu của anh giờ đang nằm dưới đất sâu kia....
    Nhạc của JC hay là ở khâu lời.phần lời khá truyền cảm..Đặc biệt nữa là chất giọng trầm ấm khá hay ....Nếu bạn nghe JC và một chiều mưa buồn,bạn sẽ thấy phảng phất như một sự đồng cảm nào đó giữa tâm hồn của bạn và bài hát.



    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​

    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?

    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    tôi hổng nhớ là có bài này không để về tìm xem sao....bác có đĩa nén toàn bộ các bài của jimmii.j.c.nguyễn không cho tôi mượn đi.....nếu được thank you nhiều.....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  3. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ! Cái gì chứ JM Nguyễn thì tui chia sẻ cho bà con tuốt ! Tui có cái đĩa như bác yêu cầu đó ! Hôm nào đi họp mẹt,tui mang cho > >> Bác xem xem có bài "Về đâu hỡi người" không nhá !
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thank bác,em sẽ cố hỏi cho bác.....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thằng hải hỏi mượn anh đĩa với mục đích này đây . Khi nào họp box anh lôi đi cho mà copy.
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  6. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ! hoá ra bác có cái đĩa này à...hít,sướng chảy nước mắt....Em bị mất nó,điên cuồng đảo khắp HN mà không tài nào tìm được ! 2 tháng nay mất ăn mất ngủ vì không được nghe bài "Về đâu hỡi người"...Trùi ui,cái đoạn nhạc dạo đầu của nó seo mà hay rứa hả trời...
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn ngày xưa
    N&L
  8. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    co',cho tui mu8o*n. zo*i'
    Hope u know what my heart wants to say
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đến không thấy thằng nào gọi là thằng AdminPDP hết.
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
    polib moje prdele >:)
  10. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CHết nhục em rồi bác ui ! Em vô cùng xin lỗi bác...hít...Hôm đó em phải đi họp tổng kết công tác Đoàn cuối năm ở trường..hít hít,...quên không dặn thằng zero_cool lấy hộ.
    Mà cái đĩa của bác có bài "Về đâu hỡi người " không ? Em cần bài đấy lém lém..Thía Y ID của bác là gì ạ ?
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !

Chia sẻ trang này