1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm địa điểm để first kiss!!! help me!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    hehhe đọc toppic này lại nhớ lần đầu hôn, Sv năm 2, trươc toàn tập tành bằng cách hôn vào tay( hay mông) mình. hôm đấy cả hội đi Kara ở hồ Hai bà, mặc dù em ý bảo đợi em đủ 18 tuổi đã rồi thì làm gì thì làm, dzưng mà hôm đấy vật tung người.........lợi dụng lũ bạn đang mải miết tranh nhau hát thì quay sang hôn chụt cái, kết wủa là vì em đấy đội mũ lưỡi trai nên cộp 1cái vao rtán và ..hôn xong thì em ý bảo" eo ôi bẩn quá" hehhe bẩn nhưng mà vãn thích..kekek
  2. vertu_vertu

    vertu_vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này lạ quá!Chắc anh này buồn ngủ nên type nhầm.
  3. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không phải, cái mông là cái mông mà là .....bất cứ cái gì trên người mình.....như tay chân, đầu gối......
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    Chỗ nào càng vắng người càng tốt . Tốt nhất là không có ai ngoài hai người .
  5. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Về nhà trọ mà hôn cho nó thoải mái
  6. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ừm, sau mấy ngày suy nghĩ em đã quyết định sẽ dắt cáo ra quán cafe gần nhà, trên đường đào duy anh, quán này hình ống, mỗi tầng chỉ có một dãy bàn, nên nếu ngồi cuối dãy thì không bị ai làm phiền cả, chỗ dựa lưng cũng cao nên cũng yên tâm không bị bàn khác nhòm ngó.
    Quán này mặc dù đèn đuốc sáng choang nhưng có cái hay là mỗi bàn chỉ có 2 ghế đệm dài(đủ cho 2 người ngồi) ngồi quay lưng vào nhau. Thế nên kế hoạch của em là lúc đầu tỏ ra lich sự ngồi đối diện với cáo, sau một hồi nói chuyện sôi nổi sẽ hạ nhiệt dần chuyển sang nói chuyên tình củm, giảm dần tốc độ và âm lượng để tạo không khí, sau đó sẽ đòi sang ngồi cùng ghế cáo ( các bác tư vấn hộ em xem em nên đòi thế nào), sau đó sẽ là màn vuốt tóc, kéo em í vào lòng, nếu không gặp sự kháng cự quyết liệt là bất ngờ kiss luôn.
    Em định lần đầu chỉ hôn vài s thôi, sau đó ngồi nói chuyên tiếp một lúc sẽ hôn lâu hơn tý ( 1 phút được không ạ), sau đó tiếp lần 3 thì có tham quá không, tay chân ở các lần 2,3 thì để như thế nào a
    Các bác xem hộ xem có gì thiếu sót thì bổ sung hộ em nhé
    Còn vụ làm sao để em ngồi sau xe ôm mình chưa thấy bác nào có cao kiến gì, buồn thế.
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cách 1: Nói luôn: "Cho anh sang ngồi cùng với em nhé, đỡ lạnh, ngồi thế này lạnh quá!" Em ấy đồng ý thì sang mà không đồng ý thì....cũng sang, con gái thường chối hờ (kiêu tí thôi mừ)
    Cách 2: Lúc vào quán thì thường là bạn để cô ấy ngồi chỗ đẹp hơn rùi (ví dụ chỗ có thể nhìn ra đường, ngắm người qua lại, hoặc chỗ có thể nhìn được cái....tivi (phòng khi nói chuỵện chán quá thì còn xem), chỗ có thể nhìn ngắm ca sỹ/ đội chơi nhạc....v.v), sau một lúc thì bạn bảo "Chà, ngồi bên phía em có thể xem/ nghe hay hơn...thì phải", em ấy bảo "Không phải" thì bạn "Để anh thử xem nào!" còn nếu em ấy trả lời "Có lẽ thế" thì bạn cứ thế sang luôn, thật tự nhiên nhé!
    Cách 3: Bạn xin phép ra ngoài 1 chút (đi đâu thì...tùy , tranh thủ luôn cũng được), lúc đi vào thì ngồi cùng ghế với em ấy luôn.
    Cách 4:...
    Nếu con gái nhút nhát thì sẽ không có chuyện chủ động ôm bạn trước đâu, nên lần đầu tiên thì bạn cầm tay cô ấy rồi vòng lên phía trước chứ. Nếu có rụt tay lại thì đi 1 đoạn lại...cầm tiếp. Sau này yêu rồi thì cô ấy sẽ tự ôm bạn, nếu không ôm thì bạn...nhắc là được mà.
    Chúc vui vẻ!
    Chà, cái giai đoạn cưa cẩm này mới thú vị nhỉ?
    Sau này yêu rồi nhiều lúc lại đau cả đầu. (Mà sao hôm nay mình spam dài thế nhỉ?)
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 23/01/2008
  8. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái nói: Em muốn người đó mời em tới một restaurant sau đó đi dạo trên bờ biển rồi cầm tay em và nói "Anh yêu em"
    Bro thử áp dụng đi, mà bro tỏ tình chưa ??? Chưa tỏ tình mà hôn thì khá nguy hiểm trừ khi bạn chắc là người ta yêu bạn ! Không thôi thì ăn dép
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Sắp nghỉ rồi, làm cuốc xuống HP City ra biển là nhất . Đợt trước em cũng thế, mùa này đi dọc bờ biển qua mấy hàng cây trông đẹp, thơ mộng mà vắng tanh thế là em nó hơi lạnh nép vào mình.......xử đẹp luôn
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đèo lên câu Thăng Lng, rét này kô ôm có mà kiss thì cứ nhắm mắt làm liều

Chia sẻ trang này