1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đối tác cho bản hợp đồng tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tetoteti, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Tìm đối tác cho bản hợp đồng tình yêu

    Hôm nay ngày 19/09/2004 tôi quyết định ngồi thảo một bản hợp đồng mà mới có bên A (là tôi) ký, còn bên B chưa có ai nhận, thế là tôi nghĩ vào topic này để tìm đối tác.
    Trước hết xin trích dẫn một chút thông tin của bên A.

    Họ tên: (cái này ko cần thiết phải public)
    Năm sinh: 1979
    Nghề nghiệp: PR
    Cơ quan công tác: Bộ Thương mại
    ...
    Thông tin thêm: Là một cô gái rất có cá tính, dám làm dám chịu, yêu ghét rõ ràng, sống sôi nổi, nhiệt tình, hoà đồng với mọi người, biết hi sinh vì người khác (hay nói đúng hơn là biết hi sinh cho người mà cô ta nghĩ là cần phải hi sinh, còn ko thì...phải xem đã).

    Còn nhiều thông tin lắm nhưng thiết nghĩ chỉ cần đưa ra một số thông tin cơ bản thế thôi. Những thông tin còn lại thì nên trực tiếp gặp nhau để trao đổi.

    Tại sao tôi lại đưa ra thông tin trên? Vâng! xin trả lời ngay đây. Hiện tại tôi đang chưa có một nửa của mình. Cơ khổ! cũng vài lần định...nhưng rồi nguyên nhân nọ, nguyên nhân kia, chả hiểu là do bên nào mà đến giờ thì...đang trong cảnh single. Tôi đã 26 tuổi, ko thể ngồi mà chờ tình yêu nó rơi đánh bộp một phát vào người, thế nên tôi nghĩ mình nên vận động bằng một cách nào đó. Nếu các bạn cho rằng xác suất thành công chỉ là 0.5% thì tôi sẽ nói rằng "0.5% là quá đủ để đặt nền tảng cho một niềm hi vọng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cơ sở cho thành công rồi".

    Vâng! nếu các bác là male, có năm sinh từ 1974->1978, hoàn toàn single và thật sự hào hứng với những gì tớ nói ở trên thì xin để lại đây một bản lý lịch và những đề nghị cũng như thông tin thêm của các bác.
    Sau đó tôi sẽ đưa ra bản hợp đồng và chúng ta cùng thoả thuận các điều khoản sao cho phù hợp yêu cầu của 2 bên. Sau khi hết cái hợp đồng ngắn hạn (theo một khoảng thời gian do 2 bên quy định) nếu chúng ta thật sự thích nhau thì sẽ ký hợp đồng dài hạn luôn, còn nếu ko thì...hết hợp đồng.Tôi vẫn phải nêu cả 2 trường hợp cho dù trường hợp thứ hai tôi chẳng muốn tý nào.

    Sơ sơ thế, bác nào quan tâm thì...xin mời.
    Lưu ý: Ý tưởng và hành động của tôi hoàn toàn nghiêm túc cho dù tôi chỉ lấy 0.5% làm cơ sở cho sự thành công. Song 0.5% trong cuộc sống tất bật, xô bồ này thì cũng là quá nhiều để chúng ta có thể nghĩ về một ngày mai tốt đẹp hơn .


    Được tetoteti sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 19/09/2004
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Từ ý tưởng rất ư là hay ho của cô nàng tetoteti về việc thảo 1 hợp đồng tìm hiểu đối tác..., nay tui, trnluen cũng muốn thảo 1 hợp đồng có form như sau:
    Bên A là tui:
    Tên: private for now and will be public when available,
    Sinh năm: 1979
    Nghề nghiệp: Engineer
    Cơ quan hiện tại: HNTC1 - HNPT
    Thêm 1 chút về bản thân: là 1 người nhiệt tình trong mọi công việc yêu thích, nên nhớ chỉ là công việc yêu thích, ngoài ra việc ko thích thì ko muốn liên quan. Không quá sôi nổi nhưng cũng rất hoà đồng. Nếu đây là 1 bản CV thì tui sẽ nói thêm về bản thân nào là người có trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí tiến thủ, luôn muốn nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, sẵn sàng nhận mọi sự fân công của tổ chức.... v...v...
    Ngoài ra còn nhiều thông tin ngoài lề khác, cũng mang tính private, chưa thể công bố bây giờ được
    Tui hiện nay cũng chưa có 1/2 của mình. Lý do ư? Tại vì trước đây mối quan tâm của tui ko fải là việc đi tìm 1/2 của mình, mà tui có nhiều việc khác để làm hơn. Tỉ như, ngày xưa, thời còn là SV, bọn bạn thì đi đến fòng các bạn nữ cùng lớp, trường hoặc trường khác để chơi và... thì tui lại dùng thời gian đó để chơi game, xem bóng đá... và... ngủ Lúc mới đi làm thì còn là lính mới nên cũng fải chịu khó trau dồi chuyên môn, đạo đức, đồng thời cũng chưa thể bỏ ngay những thói quen từ trước được nên hiện giờ tui vẫn còn single. Tui nghĩ điều đó chắc cũng dễ hiểu fải không? Hiện nay thì ko fải là tui có nhu cầu, mà là do giới trẻ hiện nay chắc có nhiều bạn cũng có nhu cầu như cô bạn totetoti, vì thế tui thảo ra bản hợp đồng này để các bạn nghiên cứu và quyết đinh xem có nên ký vào nó hay ko?
    Bên B:
    Ừhm, nếu các bạn là female, sinh từ năm 1979 trở về sau và nhớ là fải đủ tuổi vị thành niên (tại vì tui vẫn đang còn yêu đời, chưa muốn bóc lịch ), và thật sự có nhu cầu như cô bạn totetoti thì cũng nên để lại ở dưới đây những thông tin về bản thân các bạn, để tui còn thảo hợp đồng nữa chứ...
    Xin các bạn lưu ý cho là sự thành công của bản hợp đồng này hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ hợp tác của các bạn...
  3. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 19/09/2004 tôi quyết định ngồi thảo một bản hợp đồng mà mới có bên A (là tôi) ký, còn bên B chưa có ai nhận, thế là tôi nghĩ vào topic này để tìm đối tác.
    Trước hết xin trích dẫn một chút thông tin của bên A.
    Họ tên: Trần Vương Việt (cái này cần thiết phải nêu rõ)
    Năm sinh: 1973.
    Nghề nghiệp: "Nhà báo" (báo hại bố mẹ).
    Cơ quan "công tác": SV Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, HN (đang học văn bằng 2).
    ...
    Thông tin thêm: Là một chàng trai cũng có cá tính, dám làm dám chịu, yêu ghét rõ ràng. Đặc điểm nổi trội: rất ham chơi nhưng sống có trách nhiệm với người yêu mình.

    Còn nhiều thông tin lắm nhưng thiết nghĩ chỉ cần đưa ra một số thông tin cơ bản thế thôi. Những thông tin còn lại thì nên trực tiếp gặp nhau để trao đổi.
    Tại sao tôi lại đưa ra thông tin trên? Vâng! xin trả lời ngay đây. Hiện tại tôi đang chưa có một nửa của mình. Cơ khổ! cũng vài lần định...nhưng rồi nguyên nhân nọ, nguyên nhân kia, chả hiểu là do bên nào mà đến giờ thì...đang trong cảnh single. Tôi đã 31 tuổi, ko thể ngồi mà chờ tình yêu nó rơi đánh bộp một phát vào người, thế nên tôi nghĩ mình nên vận động bằng một cách nào đó. Nếu các bạn cho rằng xác suất thành công chỉ là 0.05% thì tôi sẽ nói rằng "0.05% là quá đủ để đặt nền tảng cho một niềm hi vọng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cơ sở cho thành công rồi".
    Vâng! nếu các nàng là female, có năm sinh từ 1977 trở về tới 1985, không nhất thiết hoàn toàn single (lưu ý: chấp nhận đã có chồng, đang muốn bỏ chồng, muốn có người tình; Không chấp nhận: đã sinh con) và thật sự hào hứng với những gì tớ nói ở trên thì mail cho tôi một bản lý lịch và những đề nghị cũng như thông tin thêm của nàng. Email của tôi: travuvivn@hotmail.com.
    Các nàng có quyền đưa ra bản hợp đồng và chúng ta cùng thoả thuận các điều khoản sao cho phù hợp yêu cầu của 2 bên. Sau khi hết cái hợp đồng ngắn hạn (theo một khoảng thời gian do 2 bên quy định) nếu chúng ta thật sự thích nhau thì sẽ ký hợp đồng dài hạn luôn (dài hạn là 30 năm - lúc đó tôi đã hết "khấu hao"), còn nếu ko thì...hết hợp đồng. Tôi vẫn phải nêu cả 2 trường hợp cho dù trường hợp thứ hai tôi chẳng muốn tý nào.
    Sơ sơ thế, nàng nào quan tâm thì...xin mời.
    Lưu ý: Ý tưởng và hành động của tôi hoàn toàn nghiêm túc cho dù tôi chỉ lấy 0.05% làm cơ sở cho sự thành công. Song 0.05% trong cuộc sống tất bật, xô bồ này thì cũng là quá nhiều để chúng ta có thể nghĩ về một ngày mai tốt đẹp hơn .
    Xin các bạn lưu ý cho là sự thành công của bản hợp đồng này hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ hợp tác của các bạn... (Nhấn mạnh: Nếu thành công trong hợp đồng thì tôi chỉ kí mức cao nhất dài hạn là... 30 năm!).
    Email của tôi: travuvivn@hotmail.com.
    Trang web cá nhân của tôi: www.ttvn.tv .

  4. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này là gì zậy ta:
    Cô tetoteti thân mến!
    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 19 tháng 9 năm 2004. Sau khi được xem bài post của cô. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi muốn có một vài đề nghị với cô dưới đây.
    Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đòng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
    Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét trên kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.
    Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui lòng nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin chân thành cảm ơn cô trước.
    Thân ái
  5. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đăng ký dự thầu hợp đồng này nhé, nhưng ký được hay không phải đợi bên A và bên B tiếp xúc và thương thảo các điều khoản cụ thể của hợp đồng (kể cả ngắn hạn) đã.
    Một số thông tin cơ bản:
    Tên: cũng chỉ là một cách để gọi
    Năm sinh: 1978 (vừa đủ yêu cầu)
    Nghề nghiệp: chuyên viên nghiên cứu
    Cơ quan công tác: Bộ Ngoại giao
    Tính tình: vui vẻ, ham chơi, nghiêm túc trong những chuyện cần nghiêm túc...
    Nếu bên A cảm thấy hồ sơ này đạt yêu cầu thì hai bên có thể đi tới những cuộc tiếp xúc tiếp theo.
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

    Đây quả là một ý tưởng sáng tạo đầy tính thuyết fục cho những kẻ trên 25 mà vẫn còn ............fòng không nhà trống ............hihi............
    Một ngày đẹp trời nào đấy có lẽ songtra ta đây cũng thảo một bản hợp đồng wá ...........
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0

    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 20/09/2004
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bác à, phải mạnh dạn hơn 1 chút nữa, chúc bác vui vẻ và sớm tìm dc bên B để yên bề gia thất
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, tôi thấy vụ hợp đồng này hay đấy. Hôm nay ngồi rỗi rãi tôi cũng thảo một bản, hi vọng sẽ "có một sự đột biến lớn" xảy ra.
    Họ tên : Lơ tơ đơ
    Năm sinh :1879
    Nghề nghiệp : vô công rồi nghề kiêm ăn tàn phá hại
    Cơ quan công tác:KB
    Thông tin cá nhân : dịu dàng thuỳ mị nết na, nói chung là công dung ngôn hạnh. Nuôi con khéo, vỗ béo cho chồng tốt . Nhìn chung là ổn, không đui què mẻ sứt.
    Rất vui được làm quen với tất cả male hơn tuổi.
    Thế đã nhể, đói quá đi ăn cơm đây
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác em thì không ham hợp đồng dài hạn rồi, chỉ thích hợp đồng ngắn hạn thôi............nếu thấy hợp mới ký tiếp, cho mùa xuân năm sau ( cũng chỉ ngắn hạn thôi ah)
    Dạ, mùa đông cũng sắp đến rồi em chỉ có nhu cầu tuyển áo bông thôi vẫn chưa có thời gian thảo hợp đồng tạm thời về yêu cầu và thời gian ký cho áo bông mới nhưng sẽ cố gắng càng sớm càng tốt ạ................vì mùa đông năm nay em không muốn chết rét ........

Chia sẻ trang này