1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đối tác cho bản hợp đồng tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tetoteti, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin người!!!! Có cần phải giả vờ "ngố" thế không? Nếu không phải KCS là "Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm" thì là "Không Cho Sờ" chắc? Mấy anh zai thế này thì không làm bên A được là đúng zồi
    -------------------------------------------------------
    Mong là chị tetoteti chỉ ken-xồ vụ này tạm thời để ngâm kíu thêm điều khoản mới.
    Chị à, thời buổi này , Cty nào cũng phải thông qua phương châm: "Chúng tôi luôn tạo điều kiện tiện lợi nhất cho khách hàng". Ngay cả trên Đoán giá đúng của VTV3 cũng : "Chúng tôi luôn muốn người chơi thắng cuộc và nhận được phần thưởng" cơ mà.
    Chị ơi, em hóng hớt tí, chị nghĩ lại nhá! Ken-xồ tạm thời thôi nhá!!!!
  3. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh ko bít thì anh mới hỏi lại chứ...Mà "Mấy anh zai thế này thì không làm bên A được là đúng zồi ". Sao đánh giá người khác vội thế? Mà anh có đăng ký vào làm bên A đâu nhỉ!
  4. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Oai oái!
    Tôi đã rao kiếm tìm cái nửa còn thiếu của tôi ngay từ trang đầu... lâu mới vào đã thấy nhảy lên trang 11. Đọc toét cả mắt mới thấy có 1 nàng cho địa chỉ email để tôi tìm đến. Rõ khổ cho cái thân tôi, tôi còn bận đi chơi (như đã nói từ trước) thì làm sao mà chủ động đi gửi mail được chứ Tôi chỉ có thời gian check mail và hồi âm ngay... Chính vì vậy tôi đã cho rõ ràng là:My email: travuvivn@hotmail.com
    My website: www.ttvn.tv .
    Vậy chị em nào sau khi đã đọc kĩ phần giới thiệu của tôi - 20032003 (xem trang 1) mà có nhu cầu kí hợp đồng với tôi thì hãy chủ động mail cho tôi nhé.
    www.ttvn.tv
    À thôi, tôi copy lại thông tin về tôi để chị em đỡ mất thời gian nhé:
    Hôm nay ngày 19/09/2004 tôi quyết định ngồi thảo một bản hợp đồng mà mới có bên A (là tôi) ký, còn bên B chưa có ai nhận, thế là tôi nghĩ vào topic này để tìm đối tác.
    Trước hết xin trích dẫn một chút thông tin của bên A.
    Họ tên: Trần Vương Việt (cái này cần thiết phải nêu rõ)
    Năm sinh: 1973.
    Nghề nghiệp: "Nhà báo" (báo hại bố mẹ).
    Cơ quan "công tác": SV Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, HN (đang học văn bằng 2).
    ...
    Thông tin thêm: Là một chàng trai cũng có cá tính, dám làm dám chịu, yêu ghét rõ ràng. Đặc điểm nổi trội: rất ham chơi nhưng sống có trách nhiệm với người yêu mình.
    Còn nhiều thông tin lắm nhưng thiết nghĩ chỉ cần đưa ra một số thông tin cơ bản thế thôi. Những thông tin còn lại thì nên trực tiếp gặp nhau để trao đổi.
    Tại sao tôi lại đưa ra thông tin trên? Vâng! xin trả lời ngay đây. Hiện tại tôi đang chưa có một nửa của mình. Cơ khổ! cũng vài lần định...nhưng rồi nguyên nhân nọ, nguyên nhân kia, chả hiểu là do bên nào mà đến giờ thì...đang trong cảnh single. Tôi đã 31 tuổi, ko thể ngồi mà chờ tình yêu nó rơi đánh bộp một phát vào người, thế nên tôi nghĩ mình nên vận động bằng một cách nào đó. Nếu các bạn cho rằng xác suất thành công chỉ là 0.05% thì tôi sẽ nói rằng "0.05% là quá đủ để đặt nền tảng cho một niềm hi vọng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cơ sở cho thành công rồi".
    Vâng! nếu các nàng là female, có năm sinh từ 1977 trở về tới 1985, không nhất thiết hoàn toàn single (lưu ý: chấp nhận đã có chồng, đang muốn bỏ chồng, muốn có người tình; Không chấp nhận: đã sinh con) và thật sự hào hứng với những gì tớ nói ở trên thì mail cho tôi một bản lý lịch và những đề nghị cũng như thông tin thêm của nàng. Email của tôi: travuvivn@hotmail.com.
    Các nàng có quyền đưa ra bản hợp đồng và chúng ta cùng thoả thuận các điều khoản sao cho phù hợp yêu cầu của 2 bên. Sau khi hết cái hợp đồng ngắn hạn (theo một khoảng thời gian do 2 bên quy định) nếu chúng ta thật sự thích nhau thì sẽ ký hợp đồng dài hạn luôn (dài hạn là 30 năm - lúc đó tôi đã hết "khấu hao"), còn nếu ko thì...hết hợp đồng. Tôi vẫn phải nêu cả 2 trường hợp cho dù trường hợp thứ hai tôi chẳng muốn tý nào.
    Sơ sơ thế, nàng nào quan tâm thì...xin mời.
    Lưu ý: Ý tưởng và hành động của tôi hoàn toàn nghiêm túc cho dù tôi chỉ lấy 0.05% làm cơ sở cho sự thành công. Song 0.05% trong cuộc sống tất bật, xô bồ này thì cũng là quá nhiều để chúng ta có thể nghĩ về một ngày mai tốt đẹp hơn .
    Xin các bạn lưu ý cho là sự thành công của bản hợp đồng này hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ hợp tác của các bạn... (Nhấn mạnh: Nếu thành công trong hợp đồng thì tôi chỉ kí mức cao nhất dài hạn là... 30 năm!).
    Email của tôi: [pink]travuvivn@hotmail.com.[/pink]
    Trang web cá nhân của tôi: www.ttvn.tv .
  5. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho tetoteti : chào cô! chà cuộc đua thật cam go. và cô chắc cũng thật vất vả? để tìm một đối tác cho 2 tháng mà đã như vậy thì không hiểu cho vài chục năm thì thế nào nhỉ? tôi thì nghĩ cứ đơn giản như thế này thôi:
    Đố ai địnhnghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp em vắt vẻo trên cầu khỉ
    Trông em giống khỉ! Thế là yêu!!!

    còn mọi người thấy thế nào?????
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lăn tăn 1 chút.
    Bác Việt à?Ở nhà em còn nhiều tem lắm.Khoảng vài nghìn con.Bác có lấy em sang tên lại cho.Không mỗi lần đám bạn đến nhà chơi nó lấy về 1 chút,chẳng mấy chốc là hết.

Chia sẻ trang này