1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đối tác cho bản hợp đồng tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tetoteti, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tuy rất không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng bạn này nói đúng. Tớ gửi gắm cả tâm tình, tâm huyết vào bài viết tự giới thiệu mà chẳng thấy bên A có mảy may động đậy gì cả. Chán quá.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Khi nào em thích mặc áo da hoặc áo lông thì ới anh một tiếng nhé!!!
    ----------
    Bà chị tetoteti đang bị các anh zai "tố cáo" à? Chẹp.... trăm sự cũng là vì các anh zai không đủ kiên nhẫn. Các anh zai bình tĩnh đi! Người ta ra hạn đấu thầu là thứ 6 phỏng? Các anh sợ gấp quá thì không kịp "thể hiện" chứ gì? Yên tâm đi. Người ta còn có thể RA HẠN lại gói thầu đó, hoặc có thể Gọi Thầu LẦn 2 cơ mà.
    Cơm không ăn, gạo còn đấy!
    Ciệc bà chị te toè te tí chưa tuyên bố nhận hồ sơ của anh zai nào cũng đáng mừng, vì như thế thì anh nào cũng còn hy vọng cả. Ngoài ra, khi bà chị ký hợp đồng rồi thì vẫn có thể kêu gọi bà chị vào topic Ngoại Tình mừ?
    Chúc cả nhà may mắn!
  3. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chẳng giấu gì bác, hôm đầu tiên đọc bài của bác là tớ đã nghĩ bác là...bên B rồi. Song tớ quyết định chờ thêm một hai hôm để xem bác...thể hiện tiếp thế nào, lúc ấy tớ đưa ra công bố cũng chưa muộn mà. Thế nhưng đau lòng thay!!! Tưởng bác vào đây để quyết tâm cao độ, bày tỏ nhiệt huyết nhiệt tình nhằm chiếm lấy vị trí bên B. Ai ngờ bác cũng vẫn còn nhiều LÒNG THAM quá, một tay thì mong giật bút để ký vào bên B, một mắt thì liếc cái em đang đòi áo bông hay chăn len gì trên kia, một mắt nữa chắc đang liếc tìm một em nào khác sắp nhảy vào topic này. Một người như thế tớ có thể chọn làm bên B được sao???
    Tôi ko đòi hỏi gì nhiều và cũng chẳng phải là ko biết cảm nhận. Tôi cảm nhận bác ko có được sự nhiệt tình với tôi. Có chăng chỉ là mấy lời đong đưa em gái khác => Chẳng lẽ tôi lại muốn một người thế này làm bên B?
    Rất tiếc! tuy chưa công bố chọn bên B nhưng tôi xin công bố loại bác ra khỏi danh sách bênBs trù bị.
  4. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bạn trăn trở hơi nhiều với chuyện...được làm bên B nhỉ?! Hic...nhưng bạn sinh năm 80, tháng 8 hả? kém tôi tận 1 năm 5 tháng, hic...đúng là bạn rất có nhiệt tình nhưng...ngang trái thay bạn lại kém tôi nhiều...tháng quá!!! Thôi bạn dừng đi, đừng thể hiện gì thêm nữa mà tôi càng tiếc bạn nhé!!!
    Còn ai confirm ko? chỉ còn 24h nữa là tôi công bố bên B rồi. Chỉ cần bác nào tỏ rõ quyết tâm hợp tác là tôi...nhận ngay. Hãy nghĩ đến một buổi gặp nhau và cười với bản thoả thuận đi, đảm bảo cười đùa vui vẻ lắm!!!
  5. ILOVETIDUS

    ILOVETIDUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hehehe chưa gì mà người này đã đoán trước kết thúc rồi,có vẻ không nhiệt tình lắm nhỉ!!!!!Kết thúc hợp đồng thui chị iu!!!
  6. TIDUSLOVEYUNA

    TIDUSLOVEYUNA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5.092
    Đã được thích:
    0
    witch141v: chị iu, chị ko được mang phát mình về "Áo bông" và "Chăn bông" của em đi public như thế vi phạm bản quyền quá hic hic he he
  7. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy toteti chắc chỉ thích anh nào nói nhiều và khéo nói thôi. Bác nào ăn nói ko giỏi thì lượn cho sớm nhé!
  8. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã từng có ấn tượng tốt về tôi.
    Bạn nói tôi còn nhiều lòng tham quá, tôi không phản đối. Nhưng yêu cầu đối với bên B của bạn là như thế nào, nhất nhất trước sau như một hướng đến mục tiêu duy nhất là 0,5% thành công mà bạn đã từng nêu ở trên sao. Thế 99,5% còn lại định chôn cất ở đâu bây giờ. Một nhà thầu có thể đồng thời tham gia đấu thầu nhiều dự án. Tôi nộp hồ sơ ở đây, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không được hoặc không thể nộp hồ sơ ở một nơi khác, thậm chí tôi còn có thể đứng ra gọi thầu.
    Bạn cứ đi tầu ngầm, không hề đưa ra một tiêu chí hay cơ sở nào cụ thể để những người như tôi có thể dựa vào đó mà đoán định khả năng trúng thầu của mình, thì chúng tôi cũng phải tính đường rút cho mình chứ. Chẳng nhẽ đợi đến thời điểm công bố kết quả, biết là mình trượt oạch, lúc đó mới tính đến chuyện đi đường khác hay sao??? Trâu chậm nhiều khi chẳng còn nước đục mà uống nữa.
    Bạn chê trách tôi còn lòng tham nhiều quá. Bạn được quyền lựa chọn, đặt từng người trong số chúng tôi lên bàn cân, tất nhiên rồi, vì bạn là bên A mà. Nhưng chúng tôi cũng phải đòi cho mình cái quyền đó, bởi vì nếu năng lực của bên A không đáp ứng được đòi hỏi của bên B thì bên B cũng buộc phải rút lui ngay cả khi trúng thầu.
    Cái topic này hoàn toàn mở, và cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Tôi chẳng buồn và cũng chẳng vui khi nhận được cái thông báo sớm của bạn. Tôi vẫn thể hiện đúng bản chất của tôi, không bao giờ để mình rơi vào tình thế bất lợi nhất, thế thôi.

  9. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng có đi vào tiểu tiết, đừng có lôi con số 0.5% ra để minh chứng cho cái sự "lo âu thoả thuận bất thành" của bác, mà hãy ghép 0.5% vào với tất cả sự hào hứng, tính hợp tác trong những lời tớ viết.
    Chúng ta hãy thử xem xét cách nhìn nhận của mọi người về một nhân vật yêu 3 người trong cuộc sống nhé!
    Nếu trong một thời điểm anh ta yêu 3 người, hic...không chấp nhận được đúng ko?
    Nhưng nếu anh ta yêu 3 người ở 3 thời điểm khác nhau, có nghĩa là tại mỗi thời điểm anh ta yêu chỉ có một người thì chẳng có gì phải chê trách cả, mà đáng ngợi khen là đằng khác.
    Nhìn nhận về vụ hợp tác này cũng na ná như cái ví dụ bên trên thôi.
    Quan điểm của tôi là khi định làm cái gì thì phải có sự thích thú, niềm tin => dẫn đến quyết tâm, tâm huyết để giành sự thắng lợi cho mình. Còn chuyện khi nghi ngờ cái mà mình dành được sẽ ko đáng để mình bỏ công sức thì chả việc gì phải xí phần cho mệt. Đời còn khối việc đáng giá để làm!
    Còn chuyện năng lực của bên A mà ko đáp ứng được bên B thì cứ việc rút lui, tôi đã nói rồi; chẳng dại gì lại cố giữ những thứ sẽ ko thuộc về mình .
    Có gì làm phật ý bác thì xin lỗi nhé!
    P.S: Tình hình "tranh luận" gay gắt thế này thì chắc chả còn ai có ý định làm bên B. Biết thế nào được, âu cũng là...kiểu nó phải thế!!!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , cái này thì okei pác ạ . Em đang định vào trang này để xem có hợp đồng nào béo bở ko , nào ngờ chưa kịp thì chồng em đã nhanh chân . Hehe , lọt sàng xuống nia mà pác ....

Chia sẻ trang này