1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đối tác cho bản hợp đồng tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tetoteti, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrietAnh

    TrietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào thảo hợp đồng mà tình hình là "lạnh" quá,có chiến tranh àh?Có ai đăng kí làm bên B ko?Hợp đồng nhanh gọn,chỉ cần mail và chat vì tui ko ở VN ( thuận lợi quá còn gì ),nếu tiến triển tốt đẹp sẽ đi đến ...gặp nhau!
    Vào đề : Tui bên A,sinh năm 83,nhiều người khen xinh,ko "nờ gờ u" lắm,mới độc thân,đang học ĐH. Muốn tìm đối tác " ngoại giao" nào thấy ấn tượng với tui là được! YM : triet_anh_cow
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đồng chí tetòtetí này so sánh hài hước thật.
    Đồng chí đem cái chuyện nhà thầu nộp đơn 3 nơi so sánh với chuyện tình yêu của một anh nào đó. Chả ăn nhập gì cả.
    Đang rỗi việc tớ bàn luận một chút.
    Đồng chí mà coi chuyện tình yêu giống cái chuyện mời thầu của đồng chì thì đồng chí còn phải mời thầu dài dài mà chưa chắc đã.... he he.
    Khi yêu tức là có sự chấp thuận, đồng ý...về cái... gì đó ở cả hai phía. Còn khi đồng chí mời thầu, đồng chí còn chưa chọn xong, bên B cũng chẳng rõ lựa chọn của đồng chí như thế nào. Vậy mà đồng chí muốn nó có sự dàng buộc, gắn kết, không có đối tác thứ 3 giống như chuyện tình yêu thì hơi lạ đó. Nói dại, nếu đồng chí chọn lựa mãi không OK thì đồng chí bắt các bác nộp đơn ở goá hết à?
    Chuyện mời thầu . Khi đồng chí đưa ra lời mời các bác trên này tức là đồng chí hy vọng các bác trên này ít ra là bằng chưa nói là hơn các đối tác "khác" của đồng chí. OKie? Đồng chí đã có hy vọng như vậy mà lại bắt các bác trên này nộp đơn để đồng chí chọn lựa vậy liệu có bất bình đẳng không? Các đói tác "khác" của đồng chí cũng phải nộp đơn như thế này à?
    Đồng chí chỉ có thể chọn 1 người trong khi 1 đống các bác nộp đơn tới đồng chí ( Chẳng hiểu lý do tai sao? ) --> Cái phần thua thiệt chắc chắn là không thuộc phần của đồng chí rồi . Thế cho nên cái chuyện nộp đơn nhiều nơi thiết nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Miễn là sau khi ký kết họ hoàn thành tốt hợp đồng đem lại lợi ích cho cả 2 phía..
    Nói nhiều mà không làm chẳng giải quyết vấn đề gì cả. ( Ờ, mà nãy giờ mình làm những gì rồi nhỉ ? ).
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hey...
    Mấy ngày hôm nay bận nhiều việc quá nên ko thể online ---> tất nhiên là ko thể nắm được tình hình chiến sự như thế nào. Lòng nhiệt tình có thể được gọi là quá mức của tui đối với bản hợp đồng của cô nàng totetoti đã ko thể được biểu hiện ở đây để cô ấy có thể biết được. Nếu cô ấy nghĩ rằng tui quá "báng bổ" và rồi cô ấy nghĩ rằng có thể fái cô em họ của cô ấy đến úp sọt tui, chỉ vì tui fản đối quá kịch liệt và điều đó có nghĩa là tui ko quan tâm đến cô ấy và bản hợp đồng của cô ấy, thì có lẽ cô ấy đã nhầm lẫn. Nếu ko quan tâm đến bản hợp đồng và mong muốn giành được gói thầu này thì làm gì tui fải nghiên cứu kỹ để mà "báng bổ" chứ?
    Có thể cô ấy cũng đang có dự định là sẽ chọn tui làm bên B, nhưng vấn đề là cô ấy vẫn chưa có biểu hiện gì về việc đó cả. Và trong điều kiện như vậy tui tự nhận thấy rằng cần thiết fải thông báo cho cô ấy về việc đó.
    Chắc chắn thông báo cuối cùng của cô nàng totetoti sẽ được đưa ra trước 13h59 ngày 24/9/2004, nhưng tui muốn đưa ra thông báo cho các đối thủ của mình rằng "các Ngài đã hết cơ hội".
    CN này sẽ là tiệc mừng thành công của bản hợp đồng tình yêu đầu tiên của box f_177 do box tổ chức. Kính mời các thành viên của box đến dự.
    Nào
  4. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    xin chào, tôi đây! tôi cũng đã đọc những dòng nhắn của tetoteti. cũng xin lỗi là công việc bận quá nên cũng chưa có dịp thông tin thêm về năng lực của bên B. nhưng cũng dám đảm bảo bên B này là một đối tác giàu tiềm năng. còn về độ hy vọng trúng thầu vụ này thi đúng là như vậy đấy. chỉ dám hy vọng 0,1%. không phải như vậy là không có độ nhiệt tình. độ nhiệt tình không thể đánh giá sơ sài như vậy được đâu. tôi đây có trên 100% độ nhiệt tình. không tin bên A cứ thử xem. mặc dù tên là nhugionhumaynhusuongnhukhoi nhưng độ nhiệt tình thì như bão.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác historian_ver2 đừng có với em. Dù gì thì cũng vô cùng chia buồn với bác, vì em mà bác bị loại ra khỏi vòng hồ sơ .............
    Thôi, thôi em sẽ tạm dừng cái vụ tuyển áo bông của em lại, để bà chị te tò te tí làm xong cái hợp đồng kia đã. Hy vọng là hợp đồng của bà chị xong trước mùa đông để em còn kiếm được áo tránh rét.
    @ilovetidus và TLY : 2 đứa về F3C chơi ngay, đừng có mà lượn lờ ở đây, chỗ này không dành cho trẻ em nhé em iu nhé........... biến ngay ...........
  6. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy chán wá!
    Ai lại mang tình cảm thiêng liêng nhất của mình đặt lên bàn cân mà cân, đong, đo, đếm như thế.
    Tất cả những ai như vậy đều không nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả.
    Đã vậy lại còn nói "nghiêm túc".
    Mà "nghiêm túc" là gì nhỉ:
    - Nghiêm là thẳng.
    - Túc là chân.
    ==> "Nghiêm túc" là "chân thẳng"
    Cái đó thì đa số đều "nghiêm túc" rồi, khỏi phải nói cũng biết.
    Bản hợp đồng mà bạn totetoti thảo ra như vậy không khác gì bản hợp đồng thuê một cái gì đó. Khi hết thời hạn thuê nếu thích thì mua luôn. phải không?
    Dù sao tôi cũng không tin tưởng vao bạn nếu bạn quá quan trọng vào giấy tờ như vậy.
    Nhưng nói gi thì nói.
    Tôi vẫn chúc bạn tìm được người ký hợp đồng với bạn và mong rằng bạn sẽ thích bên B.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác None-one giải thích sai rồi
    Nghiêm túc ở đây không giải thích như bác được
    chữ Nghiêm ở đây có nghĩa là nghiêm cơ chứ không lấy chữ Nghiêm là thẳng như bác đâu. Mà tớ tra ra thì chả thấy giải thích chữ nghiêm có nghĩa là thẳng bao giờ( chắc bác này nhầm roài)
    Còn chữ Túc thì chả có từ nào nghĩa là chân cả
    ---------------> toàn bộ chữ nghiêm túc bác giải thích sai be bét
    Nghiêm túc ở đây là chỉ thái độ. tác phong của mọi người, vậy việc bác giải nghĩa thế này cũng được coi là thiếu nghiêm túc rồi. Bất cứ việc gì của người khác nếu mình không hiểu hết thì tốt nhất đừng nên đánh giá. Nếu bác không thích thì chỉ nên dừng ở việc đọc thôi, post bài làm gì.
  8. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hehe... cạnh tranh dữ hén. Cũng may mình không nộp đơn làm bên B. Nếu nộp thì với bản tính của LTP chắc cũng bị cô bạn tetoteti cho loại khỏi vòng sơ khảo sớm!
    Theo quan điểm của tôi, đa số người tham gia topic này chủ yêu để quen biết thêm NHIỀU bạn. Mục đích là tìm niềm vui. (<-- Rồi, lại bị không "nghiêm túc" nữa! ) Quan điểm mỗi người có thể khác. Nhưng với tôi, Ở giai đoạn này đâu phải chị A đã yêu anh B, hay anh B phải là của riêng chị A hay gì gì mà bắt người ta phải (A và B) không được "nghía" tới những người xung quanh. Tính tôi khá phóng khoáng, cho nên mấy bác nói tôi thuộc loại bắt cá hai, năm hay mười tay gì thì tôi cũng chịu. Nếu chưa thật sự thích người nào và nhất là mới chỉ quen biết sơ thì tôi sẽ KHÔNG giới hạn mình ở việc quen biết một người. Khi nào mình thật sự thích một ai đó thì mới tiến tới việc giữ gìn hành vi trong khuôn khổ "one-to-one", hehe...
    Dù gì đi nữa thì tôi cũng chúc cô bạn tetoteti tìm được đối tác B thích hợp.
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hehe nghiêm túc la` " chân thẳng" => giải thích tuyệt vời, thông minh và hài hước quá đồng chí ạ.
    " túc" có nghĩa là " chân", đu''ng rồi đấy phù thuỷ ạ. bạn có biết câu " Trường túc bất chi lao" không? Túc trong câu ấy cũng có nghĩa là chân đấy. còn nghiêm thì đương nhiên là thẳng rồi.
  10. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn tetoteti đề cập đến vấn đề "yêu" vào thời điểm này liệu có là quá sớm không? Tất nhiên, người ta không thể "yêu" cùng một lúc 3 người, nhưng có thể "tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện" với 3, thậm chí là 30 hay 300 người khác nhau. (Điều này đôi khi còn được khuyến khích.) Mà nếu tôi không nhầm thì hình như mục đích, yêu cầu của bạn trong việc đạt được một hợp đồng ngắn hạn cũng chỉ dừng ở mức tìm hiểu lẫn nhau để có thể đi tới một hợp đồng dài hơn. Có nghĩa là hai bên A và B chưa đặt vấn đề "yêu hay không" mà chỉ "có thể đi đến yêu được hay không" trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 2 tháng.
    Tôi không tin là trên đời này có người vẫn làm những việc mà mình chẳng có hứng thú gì (trừ trường hợp bị ép buộc, mà trong chuyện này thì chẳng có ai ép buộc ai cả). Cũng như bạn đã nói, "đời còn ối việc đáng để làm" và con người (như tôi) thì giàu lòng tham lắm, cùng một lúc làm đến 3-4 việc mà còn sợ bỏ sót nữa là. Chẳng bao giờ có chuyện chỉ chăm chăm làm một việc. Tất nhiên, "yêu" hình như không phải là một "việc" để làm.
    To invalid: cảm ơn bác vì những gì bác đã viết, rất có ý nghĩa

Chia sẻ trang này