1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được công việc như ý vô cùng mệt mỏi. Cố lên cả nhà 7job ơi. (tầng 4 nhà 7job nhé)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianaforman, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có post việc này khá hay này :D Dành cho bạn nào đang trong thời gian đợi việc
    http://www.vietnamworks.com/jobseekers/jobdetail.php?jobid=78076
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Job này hay đấy, rất tuyệt cho các bạn sinh viên mới ra trường, cần học hỏi thêm kinh nghiệm
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai vào HCM đâu nhỉ. Mọi người toàn ở HN đấy chứ.
    Ừ nói chung đi thuê nhà cũng ngại thật. Mình vào đây đã chuyển nhà 3 lần rồi, tìm nhà cũng mệt nữa. Từ ngày vào mới đc 1-2 lần ăn cơm ở nhà chú còn đâu tứ thời ăn cơm quán.
    Mối quan hệ trong này thì buld cũng nhanh, làm IT thì ko biết cơ hơn ở HN ko nữa. Vì mình thấy IT dạo này có vẻ đi xuống ko như mấy năm trước là hotest.
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    iem thank chị nhìu nhìu.iem đag giai đoạn thực tập, có cái nài, thấy iêu đời ghê.
    và thank các a chị trong topic nữa,đặc biệt là a 3ly.
    mà các a chị xây cao ốc tốc độ wá, iem chạy mãi ko kịp
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em có vẻ xì tin quá nhở? Sao lại thk anh 3ly ác liệt thế? Có ẩn ý gì chăng?
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác ,hôm nay em đã nghỉ làm và mai bắt đầu ở công ty mới.
    Còn việc này nữa chả biết cách nào thôi thì cứ post.Bên navigos có offer cho em một công việc là support kỹ thuật về IT nhưng phải là con gái và dùng nhiều Tiếng Anh nó ko đúng lắm với em với lại ko thích nữa(chị đấy còn nói luôn đây là công ty rất lớn và tầm cỡ của Vn nữa).Nên nếu ai quan tâm chưa có việc làm thì thử phone lên Navigos gặp chị Hằng.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thế còn biết mình sắp thất nghiệp ... thì sao? Tâm trạng mệt mỏi không kém.
    Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi để bắt đầu tìm những thứ là của mình hoặc không phải của mình....
    Cuộc sống cứ xô đẩy ... ta thì cứ à ơ .. để mặc nó xô .. và mất đi sự cảnh giác. Ta cứ nghĩ cái cuộc đời này bộn bề, bon chen nhưng ta may mắn và được cuộc sống ưu ái những điều ngọt ngào ... Ta tin, ta hy vọng và .... ta lãng quên mình ....
    Đến lúc nhận ra thì ... ta đang tuột dốc mất rồi. Lỗi tại ta cả thôi chẳng trách được ai. Nếu có trách ... chỉ trách là ... ta đã quá cả tin người khác. TA sai ... Ta sai rồi ....
    TA biết ta ngu ... nên giờ ... CHUYỆN PHẢI THẾ THÔI.
    Giờ cũng nghĩ đến những ngày sau TẾT. Nghĩ đến lúc viết lá đơn xin thôi việc và đơn xin việc. NGhĩ đến bố mẹ ... những người hay lo lắng ... SẼ ra sao? PHải tìm được việc trước khi thôi việc. Nhưng tìm như thế nào? Lại bỡ ngỡ như đứa SV mới ra trường .. 3 năm .. vừa rồi ... lại trắng tay ...
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    UI, bạn này tâm trạng quá. hic, còn nhiều cơ hội mà, bạn phải tin vào tương lai thì cuộc sống mới có thêm thú vị bạn ạ, không nên nghĩ ngợi nhiều làm rì,
    Chúc may mắn nhá, vào nhà 7job là nhanh tìm được job lắm đoá,
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nhớ ở hồi tâng 2 or 3 gì đó hệt tâm trạng em này nhưng đến hôm nay đã nhảy sang việc thứ 2 .Và đang học dần cách sống đừng nghĩ nhiều quá nhiều lúc cứ kệ nó đi hay chấp nhận làm công việc trái ngành hay thấp hơn một tí sẽ thấy được nó dạy cho ta rất nhiều thứ.
  10. vuonghungtrinh

    vuonghungtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này