1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được công việc như ý vô cùng mệt mỏi. Cố lên cả nhà 7job ơi. (tầng 4 nhà 7job nhé)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianaforman, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nói coi đó là việc gì nào?
    Có khi bố mẹ bạn cũng có lý đấy. Kể ra đây để mọi người góp ý cho vậy
  2. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    đó là nghiên cứu ở 1 viện KH bạn ạ, nghiên cứu về hoá chất, môi trường, điện......Đành rằng mình là dân kỹ thuật thì làm ở đó cũng được, công chức nhà nước, ổn định, ko bon chen.Nhưng mà công việc đó mình hoàn toàn ko thik và ko phù hợp với mình.
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng tượng làm ở viện NC í, chán cực. Ngày nào cũng thí nghiệm với lại thực hành mấy công trình KH. Mà mấy công trình đó thì liệu bao nhiu công trình ứng dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả tốt đẹp cho cuộc sống. Ổn định trong NN cũng có cái hay nếu thực sự tính cách mình phù hợp, nếu bạn coi là ko phù hợp, quyết từ bỏ roài thì phải cố lên thôi.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ui cảm ơn thịnh tình của anh Hạnh na, iu wa'' , cơ mà chồng iu của skid ngoan nhắm nhắm í , yêu vợ thương vợ nhất thế zới mờ nị
    hihi, skid pải vô đây xí chỗ trước, chỉ một thời gian ngắn nữa là cũng pải bon chen bước chân vô cái công cuộc "khó nhọc" này rùi huhu , chạ được chơi nữa oy` huhu , cũng sắp bít thế nào là 7job oy` huhu
    Anh chị nào có lòng thành thì show việc cho skid coi mí ná, bít đâu múc được một việc thì sao
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì thôi bỏ đi ko nuối tiếc bạn ạh, thà chịu 7job một thời zan rùi sau đó kiếm đc 1 công việc ít ra là mình thấy hơi thích còn hơn, nếu mờ cực thích thì quá tuyệt
    Đừng làm bất cứ cái j mà mình ko thích, chỉ làm những việc mà mình thích (nói chung chung nhá, chứ ko chỉ là job ko đâu), đời sẽ rất là vui nà ná na
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn quay qua làm bên industry cũng được mà. Làm ở Viện Nghiên Cứu công nhận chán nhưng nếu có project thì kiếm khá phết đấy nhé. Chị dâu mình làm ở viện của nhà nước nhưng làm dự án nên cũng chả kém đi làm ngoài nhiều đâu. Thậm chí hơn nhiều ý.
    Hê hê, hum nay check qua việc trên mạng, đúng là chả có việc gì ngon ghẻ thời điểm này,
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tks Bạn nhiều nhiều, n tớ vẫn quyết nghỉ đây, tớ làm về báo chí, n dạo này thấy đi lại mệt mỏi rồi, hôm nào lên phòng cũng cảm giác đau đầu muốn chết, về k ăn nổi gì, thôi nào, nốt tuần này, chịu nghèo một tí ở nhà giúp chồng.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm báo chuyển sang kinh doanh phụ với chồng nên chắc cũng pải học thêm về kinh tế đấy. Nói thực là kinh doanh là một việc vô cùng thú vị nhưng cũng khá vất vả nhọc nhằn, nhất là giai đoạn đầu. Cơ mà bạn đang có bầu, tốt nhất cứ nên nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, như thế sẽ rất tốt cho baby. Đời còn dài, còn nhiều thời gian để phấn đấu mà, cứ lo cho em bé trước đã hen. Mẹ vui thì con mới khoẻ được chứ hihi
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Àh mà nàng này, nàng mới có bầu 3 tháng nghĩa là tầm nửa năm nữa mới sinh đó, ở nhà có sợ chán ko, chán nản là dễ sinh bực dọc khó chịu lắm đấy, cảnh báo trước thế
    Nhớ chịu khó rủ anh xã đi bộ nữa, đi bộ nhiều rất tốt cho bà bầu
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    GẢ.
    Làm ở viện nghiên cứu hơi bị hay đấy. Làm ở đâu thì cái chính là bản thân mình thích nghi như nào. Nếu mà lười thì vào đó chỉ có ngồi pha nước chè, uống cafe, đọc báo, làm thêm mấy thứ linh tinh rồi về nhà. Còn nếu có chí hướng, nhận nghiên cứu, công việc, chịu khó làm 1,2 năm thôi, học thêm ngoại ngữ rồi xin lấy suất học bổng dễ lắm. Chưa kể còn bao nhiêu thuận lợi khác.

Chia sẻ trang này