1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được công việc như ý vô cùng mệt mỏi. Cố lên cả nhà 7job ơi. (tầng 4 nhà 7job nhé)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianaforman, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Giá có sis này làm chị gái mình thì tốt
    Bình yên rồi, phải chiến đấu tiếp mờ, chúc em gái sis cũng sớm bình yên nhá
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    he he sao hum nay nhiều n mất hứng giống mình thía. Dạo này CK down quá , cô em gái mình cũng máu , nhưng tham gia thị trường lúc nó đang lên , mình gàn k được , đi cả ngày nhưng về đến nhà là cáu loạn xạ vứi chị . Sáng sớm nay đã ngồi checck tin , mình pha sữa cho, hỏi han thì lại nhặng xị lên , bực lắm nhưng mứi sáng sớm nên nhịn
    May mà sau đó có n bạn gửi cho bài hát nghe mới thấy bình yên chút
    Chúc mọi n bình yên
    [/quote]
    Bạn nhắc đến CK làm mình lại fải khóc .
    Khốn khổ, có mấy đồng bạn ti toe đầu tư, ai dè, giờ lỗ mất hơn nửa, hic hic, đúng là Trời chả thương kẻ nghèo riề cả,
  3. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Công ty đã cho mình nhiều thứ, giúp mình đi vào lĩnh vực tài chính đầy khó khăn và rủi ro. Nhưng nhiều khi lòng đố kỵ cũng nổi lên khi thấy bạn bè làm chỗ khác đã thành triệu phú. Hoặc như 1 cậu ko chịu vào làm vì bảo các dự định thì to nhưng ko thấy có vẹo gì.
    Mình cũng băn khoăn không biết có nên làm full-time ở đây không nữa. Hay chỉ làm part-time thôi. Mình yêu group này nhưng nó lại ko đem lại tiền bạc cho mình. Làm đây có những lời hứa lớn nhưng chưa biết lúc nào mới ok đc. Mình cũng cần cái gì đấy mình thấy đc trước mặt để còn phục vụ mục đích đi học Master ở nước ngoài của mình.
    Thật sự mình hơi bị phân vân và hoang mang. Trên ttvn này lại có quá nhiều bạn bè mình nên mình phải dùng nick này mà ko ai biết mình là ai.
    MÌnh cứ bị cái Ethics mà đã học ở CFA, đc sếp nói ra rả suốt,... ràng buộc. Vì cái đang làm là uy tín của nhóm, là bước đầu. Nhưng vẫn phân vân quá "Tiền bạc trước mắt" hay "Sự học hỏi phát triển sau này"? Vẫn biết nhìn ngắn hạn quá là sai lầm nhưng rõ ràng là về dài hạn cũng ko thấy có nhiều tương lai sáng sủa cho Nhóm.
    Làm sao đây nhỉ?
  4. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tổng kết lại năm âm theo các cụ thì năm nay mình đen như chóa. Đen từ đầu năm tới cuối năm. Đầu năm cho phát tai nạn. Các tháng tiếp theo thì liên tiếp mất tiền. Đỉnh điểm là tháng 7 + 8 mất bao tiền(ngu). Rồi tháng 10, 11. Đến jờ này cứ tưởng sẽ hết đen vì cũng sắp cuối năm rồi nhưng ....hị hị....Tuần trc tự dưng giở chứng con xe chết máy nên phải mang đi bảo dưỡng, thay thiếc này nọ thì ko nói làm gì vì dù sao thay xong đồ mới cũng là xe mình nhưng làm xong thì xe đi tệ hơn. Ròng rã 2 tuần trời ko chịu đc nữa mang đi chỉnh thì còn tệ hơn nữa. Hôm qua điên quá mới nhờ đc 1 anh làm cùng cty mang đi sửa thì nghe tin sét đánh "bộ le điện của em bị nó chôm rồi nên xe em bị thế là đúng". Bán tín bán nghi gọi lên YSS thì kết quả là the same. Nhục như 1 coan chóa. 650k tiễn biệt mình ra đi. Tiếc tiền thì ít mà ức chế với bọn sửa xe thì nhìu. Lúc nó làm xe mình ngồi ngay cạnh xem nó mà nó chôm khi nào thì chỉ có trời mới hỉu. Tâm trạng mình cứ như hâm điên từ sáng đến jờ. Mún dành ít tiền đưa mẹ sắm Tết mà e chừng trời ko thương mình rồi. Mình chỉ mún mua bún về thắt cổ tự vẫn đây.
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đúng là choá cắn áo rách, sao bọn giàu thì chúng noá chả mấy khi gặp chuyện đen đủi, còn mình đã nghèo thì chớ, lương tháng 3 cọc 3 đồng thì nay hỏng cái này, mai hỏng cái khác , đúng là ông zời chả có mắt mấy, hic hic.
    Chia buồn cùng mày,
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi các nàng ơi, đời là thế. Muốn sướng được cũng phải qua khổ đã, chứ cứ từ sướng đi lên chắc gì người ta đã cảm nhận được (lại AQ tý )
    Các nàng nhà mình có đi sửa xe thì cứ chịu khó mang ra mấy trung tâm bảo hành bảo dưỡng chính hãng của nó ấy, hoặc ra hàng quen. Chứ ngay đến các bác giai đi cũng chắc gì không bị lòe, VN mình vẫn còn rối ren mấy vụ này lắm
    Mà các nàng nhà mình bây h gọi mày tao nghe cứ là lạ thế nào ý nhỉ
  7. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko vào vì tớ busy quá, vào nhà mình giờ thấy nhiều bác mới quá! (Hay tại mình ko bít nhỉ?)
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Máy đt của tớ vô phương cứu chữa. Nằm trong máy giặt 2 tiếng liền. Hic, mình ẩu và bất cẩn quá. Máy đó mua mới được 7 tháng :(. Thế đấy, chán kinh dị. Giờ mua máy mới thì ko muốn mua máy rẻ vì sợ nó mông má. Đến giờ vẫn chưa có điện thoại dùng. Khổ ghê.
    Chia buồn với Nhím, thế chuyện về ăn Tết sao rồi???
    @3ly: Dạo này lại bức xúc hả bạn. Hôm nọ gặp thấy vui vẻ thế kia mà???
  9. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    7 tháng mà mới chi nữa hả nàng? Chắc mua cùng đợt với máy mình. Hồi đó cái đứa bán hàng cứ nịnh tớ mua cái máy giống nàng. Nó cứ qcáo ghê lắm nhưng nó bé tẹo nên mình ko thik mí.
    3tuần là đc bao nhiu nhể? Mua đc cái máy hơn 4T đới. Hay mua tạm con 1110i vậy?
    27 âm sếp phắn SG nên tớ cũng khăn gói về quê thôi. Chưa nói gì với sếp nhưng kế hoạch là như vậy.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    SPAM:
    Đừng tìm công việc ưng ý, hãy tìm công việc nhiều tiền. Vì mình là người đi làm thuê thì chả mấy khi có cái gì đó ưng ý cả, bán sức lao động mà, cứ ai trả cao là ta bán nghĩ thế cho nó khoẻ, đỡ lăn tăn.
    Yêu công việc, nhưng đừng bao giờ yêu công ty, đừng bao giờ

Chia sẻ trang này