1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được công việc như ý vô cùng mệt mỏi. Cố lên cả nhà 7job ơi. (tầng 4 nhà 7job nhé)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianaforman, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    thật đấy, cứ việc lương cao là thấy vừa í ngay í mà. Tớ tham gia từ part I, thấy tìm việc thật là mệt mỏi, rồi thử việc thật mệt mỏi, rồi làm thật cũng mệt mỏi. Giờ thì quen rồi, thấy việc của mình bây giờ cũng hay ho ra fết í, chả hiểu là do công việc thay đổi hay do thái độ của mình thay đổi nữa.
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chí lí, tớ cũng mãi mới hiểu nguyên lý này đấy. Bán sức lao động thì cứ trả cao là bán!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Các ty cho Thỏ xin vài chỗ ăn uống ở HN co'' tính chất đặc sản với. Cho Thỏ xin cái địa chỉ kỹ kỹ 1 ti'' nha.Kỳ này 2 vc lượn lờ thưởng thức đặc sản HN xong mới về mà, hehe.
    Thk các ty ^^!
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghiệm ra mấy cái chỗ đặc sản nổi tiếng không bao h ngon hết... về nhà mẹ nấu mấy món linh tinh quen thuộc còn ngon hơn hàng nhìu
  5. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao bi jờ tớ mới bít và nhận thấy điều này đúng nhở? Chí lí chí lí. Vote * cho chàng nhé.
    @T: tớ chỉ thik mỗi bánh bao chiên là ngon thôi chứ phở(đặc sản HN đấy) thì ghét đặc cán mai, all các thứ còn lại cũng thấy bt thôi. Hỏi thêm Mbé xem nàng í hay ăn ở đâu nhé.
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đi ngủ, tự dưng đọc thấy bài này của u thấy quan điểm ko giống của mình lắm. U ah, theo tớ nghĩ, ko hẳn cứ lương cao là thoải mái đâu, mọi thứ đều có giá của nó cả. Tiền nào của đấy thôi, tớ chưa làm cho công ty thuần nhà nước 100% bao giờ nên ko bít, nhưng kinh nghiệm làm cho FDI thì cũng ko ít lắm. Lương u có thể gọi là cao so với mặt bằng chung nhưng họ đòi hỏi u phải đóng góp lại cho công ty nhiều hơn thế nhiều lần. Có thể khiến u thấy mệt mỏi và stress liên miên. Thậm chí u muốn dừng lại, ra khỏi guồng quay đó.
    - Yêu công việc, nhưng đừng bao giờ yêu công ty, đừng bao giờ - tại sao lại ko yêu công ty? ví dụ bạn thích 1 công việc bên CK bạn đang làm nhưng bạn ghét cay ghét đắng, bạn ko thể chịu đựng nổi môi trường làm việc, các đồng nghiệp của bạn... vậy bạn có thể làm việc và phát triển lâu dài ở đó ko? Hay bạn có thể ko chịu đựng nổi và tự đàothải mình?
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mạng chuối nên tự dưng tớ bị out. Tiếp tục nha, mỗi người mỗi quan điểm. Quan điểm của tớ là 1 ngày tối thiểu 8h ở văn phòng, nếu bạn thấy yêu quý công ty của mình cũng như công việc và mọi người yêu quý bạn thì chẳng lẽ lại tồi hơn là bạn ko yêu công ty hay sao? Tớ lại ko nghĩ thế.
    Tiền bạc quan trọng nhưng nó ko phải là tất cả, nó chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống của bản thân thôi. Nếu 1 công việc lương cao, tất cả mọi thứ đều chán ngắt, staff bị bóc lột tối đa và 1 việc lương thấp hơn chút nhưng các thứ khác đều rất hay, thấy thoải mái khi làm việc đó, tôi có thể học hỏi, phát triển các kỹ năng... thì chắc chắn tôi chọn việc thứ 2. Ko rõ có phải vì tôi chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc nên có quan điểm khác bạn hay không nhưng đó thực sự là quan điểm của tôi là vậy.
    Chúc mọi người ngủ ngon,
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu cuối năm rồi kêu ca nhiều ghê nhờ Nokia nghỉ Tết rồi, để lương với thưởng ra Tết lấy, làm 1 chuyến Sapa cho nó hoành tráng, vui quá
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc 1 số bài của ... nhé, đọc gần như hết 16 bài luôn, hehe. ... ơi, chẳng dám khuyên nhủ gì ... trên này vì ko muốn mọi người nhận ra .... Chỉ nói 1 câu thôi " Hãy cân nhắc thật kỹ để tránh xảy ra hối tiếc về sau" Đưa ra các phương án, nếu mình làm ntn thì mình được gì, mất gì, ảnh hưởng ntn đến xung quanh, nếu mình làm như thế kia thì sẽ có kết quả ra sao?...Piggy á, nhiều lúc sống lý trí, suy nghĩ nhiều, rất nhiều, nhưng đôi khi mà ko thích thì lại theo cảm giác mà action thôi. Khuyên bảo ... chuyện này khó quá vì piggy bít u là ngưòi biết việc gì nên làm, việc gì ko nên làm mà, Piggy chỉ biết ủng hộ mọi quyết định của ... thôi. Cố gắng lên nhé. Tặng hoa hồng cho ... nè :)
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ui, với tớ thì 7 tháng là vẫn mới vì tớ toàn dùng đt 2-3 năm mới thay cơ. Ko hỏng thì không thay. Hix hix
    Định viết dài tí nữa mà mệt quá

Chia sẻ trang này