1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được đối tượng, lần này quyết không để tuột mất nữa, cả nhà vào giúp em nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 11/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Mới học lớp 11 thui mà ... tầm tuổi này cảm xúc vẫn còn tự nhiên mà ... chưa đáng đc gọi là cáo đâu ... thích thì nhich chứ có tính toán hay bài bản gì nhiều ...
    Bài bản thiên biến vạn hoá chỉ áp dụng cho tầm gái đã suy nghĩ cứng cứng mọt tí thui ...
    Chiều mai cứ đi đi ... nhưng kiếm một cái lý do thật hợp lý vào ... và nghĩ ra thêm cái gì sự việc hiên tượng gì đo thật hợp lý để có thẻ ngồi cùng và bắt chuyện có chủ đề trc khi vào nhịp buôn dưa lê chứ ko phải hỏi han linh tinh , à uôm vớ vỉn là mất cảm tình đấy ...
    Phải giữ độ nóng sốt ... chứ đùng để nguội ...luôn và ngay đê ...

  2. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm
    Em cũng định chốc nhắn cho cáo bảo đi cùng luôn. Lúc tàu về đến HN cũng tầm chiều tối rùi. Rủ cáo đi ăn luôn rồi về nhỉ ? Quanh chỗ ga Long Biên ấy có chỗ nào măm mà đi bộ gần gần một chút ko vì bọn em lúc đó ko có xe mà (hay là lại vào chỗ chợ Đồng Xuân nhỉ ? giờ đó ở đấy đã bán hàng chưa ta ?
    Lớp 11 là lớn rùi bác ơi, đủ ... 16 tuổi rồi Đợi thêm mấy năm nữa có khi cáo lấy chồng rồi cũng nên
    Cái này là ngôn ngữ chuyên ngành mà bác, em nhập gia tùy tục thôi ạ
    Thực ra lần này em về quê chơi thôi chứ cũng chả có việc gì cả, nên đi lúc nào cũng được ạ. Tối hôm qua không nhắn tin hẹn luôn mà phải để đến sáng nay chính là vì không muốn em ấy nghĩ mình sốt sắng quá
    Em nghĩ rằng các bác gái tự nhiên thấy có 1 cậu bạn trai kêu điện thoại hỏng mà sau đó vẫn nhắn tin qua lại liên tục được như bình thường thì cũng tự đoán ra được cậu bạn trai ấy có ý đồ và mục đích của việc nhờ điện thoại là để xin số rùi chứ nhỉ ?
  3. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em này dễ thế, bị lừa lấy số 1 cách đơn giản mà ko có phản ứng chi, loại gái này em không thích, không tin tưởng lắm, chỉ thích nghe nịnh vớ vẩn, phải cưa gái nào khó mới thích
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cái màu đỏ thì không nên làm. Làm liền 1 lúc cũng chán lắm. Còn nhiều thời gian mà. Mới quen và và vừa lên như thế thì ko nên bày nhiều trò lăm. Cậu yên tâm. Những em 11 dễ tán lắm, nhất là cậu là sv, khuôn mặt ... Nhưng từ tháng này đề nghị cậu xin thêm khoảng 500k-1000k phụ phí tình yêu. Tốn ra phết đấy.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý chủ topic : nên đổi lại vai trò của Cáo và Gà trong đoạn hội thoại
    Em này ngây thơ thật , chú bác thành công
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sắp có topic: "Gặp 1 con gà trên tàu, chăn thế nào cho nó béo đây?''. Cái đoạn tự nhiên chú hỏi mượn máy, e nó OK là nó bật đèn ( <=> chăn dắt) rùi. Giờ thì cứ tà tà tiến thôi. Dưng mà nhốt được cáo vào chuồng gà rồi mà nóng vội thịt thì nhiều khả năng chuồng gà của chú làm bằng đá lắm. .
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ha ha..ở đây nhiều cao thủ tình trường thật, bái phục...bái phục...
    tớ cũng đang rơi vào tình huống cũng kiểu như cáo của em gà này..có điều tớ...cáo già hơn
    là con gái bọn tớ rất thích được quan tâm, hỏi han..bác nào trên này xúi là nên đi cùng là đúng, vì em nó đã rủ thế rồi còn gì, giờ chủ topic từ chối thì em nó loại ngay gà này ra ngoài vòng chiến đấu.
    Đến ga thì tìm cách đưa em nó về nhà, bỏ qua giai đoạn ăn uống đi rồi hẹn hôm khác..vì đi tàu từ quê xuống mệt bỏ xừ tâm trạng đâu mà ăn uống rồi trò chuyện nữa chứ..
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh thôi nhá kẻo ghỡ lịch thì chít
  9. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Update, update nào.
    Ngày hôm qua đúng như kế hoạch hai đứa cùng lên tàu về HN, trên tàu ngồi cạnh nhau nên cũng đã nói chuyện rất vui vẻ. Cáo ngồi kể cho mình nghe về chuyện học hành, bạn bè ,... Về đến ga thì hai đứa ra Nguyễn Hưu Huân ăn xôi (tại vì hỏi cáo ấy xem giờ về nhà có cái gì ăn ko thì cáo bảo về rồi cũng phải ra ngoài ăn tạm cái gì đó nên rủ đi cùng luôn) sau đó đưa hai đứa xe buyt để cáo bắt xe về (nhà cáo ở mãi tít cầu Thăng Long cơ, đi taxi thì có mà ... vỡ mồm, em còn SV mà ). Về đến nơi gọi lại thì cũng gọi lại cho cáo hỏi thăm xem về đến nơi an toàn chưa.
    Buổi sáng đang ngủ ngon thì nhận được tin của cáo thông báo đổi số điện thoại. Nhắn lại chúc 1 ngày tốt lành rồi ... ngủ tiếp. Giờ mới dậy để lên update tình hình cho các bác
    Hôm qua nói chuyện thì cáo bảo tối không được ra ngoài bao giờ, chỉ có buổi chiều thứ 2, 4, 6 học xong sớm thì có thể đi chơi với bạn bè thôi. Nên chắc rủ cáo đi đâu cũng chỉ có thể đi trong những ngày này thôi. Đang đắn đo không biết nên rủ cáo đi uống nước tiếp vào chièu thứ 4 hay thứ 6 nhỉ? Mấy hôm tới này có nên nhắn tin thường xuyên mỗi ngày không hay bơ bơ đi vài ngày Từ trước giờ mới tán gái 9x lần đâu nên ko hiểu tâm lý mấy em tuổi teen giờ thích gì nữa
    Mà cáo nhà em đủ 16 tuổi rồi nhá. Sau này tán đổ có lỡ ... không kiềm chế được cũng không phải mặc áo Juve đâu
  10. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Dương hay Hải Phòng đấy cậu???
    Ờ, cậu cứ bơ nó đi 1 tuần sau rồi rủ nó đi.Cứ xông vô tới tấp rồi sau này cậu cũng thành trâu cho em nó dắt đi thôi.Cứ từ từ, tiến 2 bước lùi 1 bước như dance vậy.Tốtt nhất là thứ 2 tuần sâu hãy rủ đi,giả sử em nó rủu trước thì bảo là để anh hẹn vào 1 ngày khác.Giai đoạn đầu rất dễ dàng nhưng khá quan trọng.Phải làm soa cho em nó cảm nhận dc sự hấp dẫn của mình chứ ko phải là cảm động trước những gì mình làm cho em nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này