1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim em trôi về anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tim em trôi về anh

    Hichic làm thía nào đây khi hai chúng tôi ở hai giai cấp khác biệt nhau nhỉ?
    Đối với tôi chỉ cần tình cảm của anh đối với tôi chân thành thì tui sẽ ko ngại ngần gì mà vượt mọi khó khăn đến bên anh.
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hai giai cấp khác nhau là sao hả bác, bh mà vẫn còn phân biệt giai cấp nữa cơ à. Chẹp thế thì yêu đương làm cái gì
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sozi chứ nghe câu 2 giai cấp khác biệt sao thấy bịnh wá. Thằng nào nói ra được câu này chắc vừa ít học vừa bị bịnh hoang tưởng nặng.
     
  4. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán nhở,ngay trong suy nghĩ cũng đã có phân biệt giai cấp rồi thì nói sao người khác lại không phân biệt cơ chứ.Chừng nào hết còn nghĩ đến nó thì tự khắc sẽ biết được.Tình cảm chỉ là thứ mông lung,phù du,ngắn ngày,nhưng chính trách nhiệm lại là cái lớn nhất.Nếu đang yêu,thì cứ yêu như chưa từng được yêu đi cho dù chỉ là một phía.
    P/S: yêu chỉ là làm hết con tim chứ không phải gặp nhau,xxxx cho sướng,hay nghĩ lời lỗ gì.Đơn giản chỉ là một tình cảm cần có nhau,nhẹ nhàng mà thôi.
    Đời thế mà !.Rõ khổ !.Hiểu được thì hiểu,không hiểu được thì thôi.Tiêu Dao ta lại tiếp tục ngao du sơn thuỷ.
    Gió thoảng qua tai,thì thầm đôi điều lạ,
    Nắm được tay nhau lặng lẽ bước suốt chặng đường đi.
    Cần cánh tay mỏi khi tâm hồn vụt khóc,
    Lòng chợt bâng khuâng khi chiều về thiếu anh...​
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    vâng, đúng rồi, đề nghị bác giải thích rõ khác biệt giai cấp là thế nào ạ
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Gớm chửa? Em cứ cố gắng vượt khó vượt khổ để đến với người em yêu đi. Ngại gì đâu. Tình yêu là không lý giải được mà. Cơ mà nhà em giàu nhà bạn em ngèo à>? Hay thất học? Giời ơi, phân biệt thế này à>? Nếu trong đầu em đã có tư tưởng này rồi thì làm sao em vượt qua được. Bỏ quách đê, kiếm thằng nào cùng giai cấp mà yêu cho đỡ phải lăn tăn. Gớm mà tim em trôi về đâu đoạn nào để anh vớt cho nào. Phí của giời.
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 05/02/2007

Chia sẻ trang này