1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm gấp xế đi Hà Giang (8-12/4)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi smf, 06/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Hà Giang (lịch trình 8-12/4)


    lịch trình có tham khảo của anh Đạt ttvnspace

    Ngày 0: Hà Nội - Vị Xuyên.

    14h00 tập trung ở cổng Ciputra (Phạm Văn Đồng), đi Tuyên Quang theo đường HN – Vĩnh Yên – Sơn Dương – Tuyên Quang. Nếu đoàn đi nhanh có thể cố đến Vị Xuyên.
    Ăn tối tại thị xã Tuyên Quang.

    Ngày 1: Vị Xuyên – Hà Giang – Quản Bạ (9/4).

    Hà Giang – Quản Bạ (40km QL4C), tham quan cổng trời, ngắm núi đôi của cô tiên trong thuyết đầy thơ mộng, tham quan mua đồ ở làng Dệt Lùng Tám.

    Nghỉ trưa: ở Quản Bạ, ăn món thịt trâu gác bếp và rau rừng theo mùa.

    Quản Bạ - Yên Minh [F] (40km QL4C)
    Yên Minh ?" Phó Bảng ?" Lũng Cú. Tới thung lũng Phó Bảng với những con đường vào quanh năm suốt tháng mù trong sương, những ngôi nhà trình tường như trong chuyện cổ tích nằm bên nhau, thăm cửa khẩu Phó Bảng. Dạo chơi các bản của xã Sủng Là và Xà Phìn. Chinh phục cực Bắc của Tổ quốc Lũng Cú.Tối: Ăn và nghỉ tại nhà nghỉ dưới chân Lũng Cú.


    Ngày 2: Lũng Cú - Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Bảo Lạc

    Sáng đón bình minh trên đỉnh Lũng Cú.

    Dạo chơi cao nguyên Đồng Văn nên thơ, hùng vĩ, tận hưởng cảm giác "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng".
    Dự chợ phiên Đồng Văn với nét văn hóa độc đáo, thưởng thức món Thắng cố nguyên thủy.
    Chiều: Chạy sang Mèo Vạc , chinh phục đèo Mã-Pì-Lèng huyền thoại, 20km QL4C. Dạo chơi các bản của Mèo Vạc.
    Ăn tối: ở Mèo Vạc.
    Chạy tiếp xuống Bảo Lạc (Cao Bằng): 60km TL217.

    Ngày 3: Bảo Lạc - Ba Bể
    Bảo Lạc - Nguyên Bình [J]: 70km QL34
    Tại huyện Nguyên Bình, ghé thăm Đồn Phai Khắt thuộc xã Tam Kim là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1944. Thăm vùng núi tươi đẹp Phja Đén - Phja Oắc nổi tiếng, có khu nhà nghỉ mát cuối tuần của người Pháp (Tài Soỏng), khu nhà Đỏ (Tatsloom).
    Nguyên Bình ?" Hồ Ba Bể [K]: 70km TL212 và QL254.
    Tối dạo chơi và nghỉ tại nhà sàn hồ Ba Bể.
    Ngày 4: Vườn quốc gia Ba Bể - Hà Nội.
    Sáng thuê thuyền đi thăm Hồ Ba bể, một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
    Về HN kết thúc hành trình.
    Chi phí ước lượng: 1tr2/ người. Xăng xế, ôm tự chia.
    Lưu ý: Các xế chủ động bảo dưỡng xe và mua xăm dự trữ. Mọi người nên mua áo cờ đỏ sao vàng để mặc ở các cửa khẩu.
    Các dụng cụ như đồ sửa xe, túi bọc đồ, thuốc men đoàn tự lo (bằng tiền xí chỗ trước :P)

    Hiện đoàn đã có 3 xe chắc chắn đi với 2 ôm đang chờ xế.

    Hoan nghênh xế, ôm đăng ký. Ưu tiên xế có kinh nghiệm đi xa.
    Mọi người liên hệ với thủ quỹ Vân Anh - 0983.764.104
    Y!M: hixha.hixha

    Chốt đoàn , off lúc 6h tối thứ 5 7/4. Khi đi mọi người mang theo 100k để đóng trước vào quỹ.


  2. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1



    Tớ xin 1 xe nhé, tớ làm xế,

    Về lịch trình tớ nghĩ đừng đi về Hồ Ba Bể, theo ngu ý của tớ (đã đi 1 lần) là cực chán
  3. hanoirosehotel

    hanoirosehotel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho xế này đăng ký với. Đi minsk nhé. Đang muốn đi Hà Giang đây!
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày 0: Ăn chiều ở Tuyên Quang chạy được càng nhiều càng tốt, ko tới Vị Xuyên (264km) thì dừng ở Bắc Quang cũng được (220km), rất chú ý công an Tuyên Quang, nói chung là vào các thị xã, thành phố là phải cẩn thận.

    Ngày 1: Ngày này vất vả nhất nếu muốn nghỉ ở Lũng Cú, đi thật sớm 5h chẳng hạn, vào các bản thì ra sớm, có qua Thanh Vân thì anh nhờ mua rượu. Căn thời gian ko kịp thì đừng đi Phó Bảng, từ nhà họ Vương đi Lũng Cú luôn ko phải qua Đồng Văn.

    Ngày 2: ko vấn đề, cầu cống đường xá bây giờ chắc chắn ngon hết rồi, muốn đi cầu treo cũng ko có ý chứ :-"

    Ngày 3: Từ Bảo Lạc đi quãng 30km rẽ đường Sơn Lộ, chắc vẫn còn nhớ. Về Ba Bể rất sớm, mượn thuyền độc mộc làm vài vòng, đi hồ luôn, tắm táp luôn, có tiên cũng tiên luôn [:D] trăng sáng có cảm hứng thì thuê thuyền thả ra giữa bể đầu tiên rượu chè cũng được.

    Ngày 4: Về luôn cho sớm, anh cố gắng nghỉ sớm để tiếp rượu cả đoàn ở Thái Nguyên [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @0982532888 chủ top smf đã đi cung này, giờ đi lại thôi, rất có kinh nghiệm ăn chơi ở Ba Bể, bạn yên tâm ;))

    Xế nào chạy xe kém thì đừng đi cung này, ko lại vỡ cung :))
  5. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  6. vol_is_mylove

    vol_is_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn đi lắm. Nhưng 8.4 em vẫn phải đi làm. Sang chiều 9.4 đi thì tốt quá :)
  7. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy thì tuyển xế giờ lại tuyển ôm, nhanh quá [:D] Tuyển xế ôm luôn đi, thừa xế ko sao, 2 xế đèo nhau, lúc mệt thì đổi lái
  9. pinkpro

    pinkpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí Ôm nhé? 8.4 đi mà sáng nay lão bạn đồng hành mới nt rằng: Ngy anh không muốn anh đi có ôm em thông cảm ><. Không thể đỡ được.

    SDT: 0979330813
    Yahoo: sad_sonata_t3h
  10. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1t2 là ko kể tiền xăng xe à, thế này gửi xe máy lên HG có cái nhàn hơn ko :)
    1 chân xế dập dòm !

Chia sẻ trang này