1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim: Hanh trinh ngay tho au cua Duong Thu Huong

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IRISIVY, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhớ láng máng thì đừng có nói !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong Văn học này hung hăng quá nhỉ.
    Bác mot_thoi_de_mat (anhdialan, tinhcoconkhong, dangonlinetrenTIM, caothaiuy ...) ko cho nói thì thôi, tôi cũng im vậy
    Phiền mod xóa hộ bài này sau 24h. Đa tạ
    Được ngautuan sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 24/11/2003
  3. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nói thế nào để em hiểu bây giờ ? Anhdialan thì đúng là anh rồi , còn những nick kia , một thì của người bạn , một thì không quen không biết , một thì chẳng tồn tại trên TTVNOL . Vậy thì NgauTuan ạ ! Anh phải nói để em hiểu rằng trên đời này còn nhiều điều thật bất ngờ , em là một người chưa bao giờ trải hết thì đừng vỗ ngực bảo rằng những gì mình nói là đúng . Đến như anh đây , biết thì nhiều thật đấy , nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng mình đã phải . NgauTuan ạ ! anh cũng định PM riêng cho em , nhưng thấy rằng điều này thực sự không cần thiết và nói luôn trên đây để em biết . Tinhcoconkhong là cái nick của rất nhiều người , và đơn cử là của ba bốn người , nó là của anh lập ra nhưng chưa post được chữ nào thì cho đi mất . Anh rất tiếc phải nói rằng với suy nghĩ thiếu nhạy cảm như em thì em không thể hiểu hết được , mọi sự trên cái TTVNOL này dù em có làm Admin đi chăng nữa . Lời cuối mong em đừng làm mình làm mảy với mọi người , em chẳng có một nghĩa lý gì trong mắt mọi người nói chung và trong riêng anh , em chỉ luôn là đứa trẻ cố chấp . Anh đã nghe Ng.H kể về sự mạt sát của em với nó , nó im lặng không phải là nó ngại , mà nó không chấp với em , và em nên biết một điều , nó là đứa con gái , vậy thì , anh nói thẳng ra rằng bản lĩnh nó hơn em rất nhiều , học hỏi thêm đi em ạ , anh thấy là như thế , còn em nghĩ sao nữa thì tuỳ ở em .
    Mong rằng từ lần sau trở đi , em đừng nhắc nhiều đến cái nick anhdialan của anh nữa , vì thực sự em không đáng để anh phải mang nó ra đối chất với em . Hiểu chưa chú bé !
    Được Mot_thoi_de_mat sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 24/11/2003
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai nói đến "Bên kia bờ ảo vọng"," Chuyện tình kể trước lúc rạng đông'''', "Các vĩ nhân tỉnh lẻ","thiên đường mù"... nhỉ....Bác ngautuan oi!Cậu mot_thoi_de_mat k phải là caothaiuy đâu....
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhắn cho Caothaiuy về vấn đề nhầm lẫn này , và mong chú admin Nguatuan , mở mắt ra một lần nữa để biết , nhận định chủ quan của chú rất duy ý trí !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đọc Dương Thu Hương thì vào đây
    http://www.dactrung.com/truyen/tacgia.aspx?TacGiaID=129
    Không đầy đủ nhưng cũng có một số truyện hay của bà.
    Dương Thu Hương chưa bao giờ lấy bút danh khác là Dương Thị Thu Hương đâu.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...

Chia sẻ trang này