1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu Biên giới Việt Nam-lào, Việt Nam-Campuchia

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi khansephiroth, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Muốn chứng kiến người dân tộc nghèo như thế nào thì cực dễ. Lên Sapa chơi rồi tiện đường tạt qua bản dân tộc thì thấy ngay họ rất nghèo - Sapa là vùng du lịch nên buổi sáng muốn tới đó là có thể nhấc phone gọi cho mấy cty du lịch là buổi chiều đã có mặt ở đó rồi. "Sinh viên" hơn nữa thì chuẩn bị trước rồi mua vé tàu lên gần đó rồi bắt xe khách lên. Ở đây ta phải hiểu là chính sách cho người dân tộc thiểu số là cực kỳ khó. Như một bạn đã nêu ví dụ về Canada, họ tạo rất nhiều ưu đãi cho nguời da đỏ, nhưng rút cục điều đó có tác dụng nhiều khi lại rất ngược - người da đỏ vẫn cứ tách riêng ra khỏi cộng đồng, ko có nhiều trí thức và do đó ko có tiếng nói chính trị của riêng họ.
    Điều gần tương tự xảy ra ở VN. CHính phủ chắc chắn đã rất cố gắng để cải thiện đời sống của người dân tộc - và chắc chắn là ko hề có bất cứ một sự kỳ thị nào trên toàn đất Việt này với nguời thiểu số. Về cơ bản thì người Kinh ko bao giờ ghét người dân tộc khác. Một người dân tộc ko bao giờ gặp khó khăn trong việc mua đất. hay là xin việc, hay là xin học so với người Kinh. Ngược lại người dân tộc có khá nhiều ưu đãi trong việc học hành.
    Về việc bán đất thì quả thật là khó nói. Người dân tộc thì quả nhiên là chất phác mà lại quí bạc. Người miền xuôi lên đó đổi bạc lấy đất giá rất hời. Kết quả là bây giờ nhiều người miền xuôi mua được đất rẻ, nhưng mà trách ai đây? Thuận mua vừa bán mà ! Ko nhẽ nhà nước lại cấm người Thượng bán đất? Hay là cấm người Kinh mua đất? Hay là bắt người Kinh trả đất đã mua? Tóm lại là chính sách cho người dân tộc thiểu số là cực kỳ khó khăn. Hic.
  2. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói phét, người da đỏ được nhiều ưu đãi của nhà nước và sống giàu có là đúng tuy nhiên điều này làm hại họ nhiều hơn là giúp họ. Giới trẻ da đỏ mất dần bản sắc, hư hỏng cực nhiều và hoàn toàn không hoà nhập được với xã hội. Trên thực tế số người da đỏ đi học được là cực ít và nếu đi học được thì cũng là loại cực dốt. Ngược lại nghiện ngập, say rượu, đập phá chơi bời.... Chưa kể đến bệnh tật, nhất là bệnh liên quan đến đường trong máu. Các lý do dẫn đến điều này là :
    1. Người da đỏ rất thích uống rượu, nhưng ngược lại trong ghen của người da đỏ thiếu một loại ghen gì đó của người da trắng nên họ rất dễ say, chỉ 1 - 2 chén là đi rồi, nên tình trạng người da đỏ say rượu đập phá là thường xuyên. Ngoài ra cũng chính vì thiếu loại ghen đó, người da đỏ rất dễ mắc các bệnh về đường trong máu. Hiên nay nhà nước Canada đổ ra 1 lượng tiền rất lớn để nghiên cứu khắc phục mà vẫn chưa có kết quả khả quan
    2. Giáo dục của người da đỏ là giáo dục đến từ cộng đồng. Tức là con cái do môi trường dạy bảo chứ không phải cho bố mẹ dạy bảo. Khi 1 đứa bé hư, ở các nước khác bố mẹ sẽ dạy dỗ bảo ban, nhưng ngược lại với người da đỏ, sẽ do hàng xóm và những người xung quanh bảo ban. Bố mẹ không có quyền gì cả. Ở trong 1 làng da đỏ, quyền cao nhất thuộc về 1 hội đồng gồm các người già nhất. Chính vì thế khi tiếp xúc với môi trường văn minh, thiếu sự dạy dỗ của gia đình, giới trẻ da đỏ lại không nghe sự chỉ dạy của những người lớn tuổi, nên thay vì tiếp thu những cái tốt ( thường khó học ) thì giới trẻ da đỏ lại tiếp thu ngay cặn bã của nền văn minh này ( thường dễ học ).
    3. Tập tục cổ truyền của người da đỏ có nhiều điểm lạc hậu, cổ hủ và không phù hợp với thời đại đã gây ảnh hưởng đến tương lai của chính họ. Ví dụ như tập tục ngày xem chim :)) (xin lỗi không nhớ chính xác). Trong lớp học, thầy cô giáo đang dạy, cả lớp nhìn ra cửa sổ thấy chim bay đi , thế là cả đám học sinh chạy ào ra cửa. Thầy cô cứ đợi mãi, đợi mãi ... 1 tuần 2 tuần .... đến tuần thứ 3 mới thấy học sinh quay trở lại. Việc bỏ học như thế thường xuyên và đi kèm với nó là chất lượng học kém là điều hiển nhiên. Cực hiếm người da đỏ đến trường đại học.
    4. Ý thức của người da đỏ rất yếu. Họ do nhà nước bao bọc quá nhiều sinh ra mất ý chí tiến thủ, không học cũng có tiền, cũng sống được. Nên họ không coi trọng học hành, không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa cho nên dân tộc da đỏ đang tự đánh mất mình. Họ không bị thúc đẩy phải tiến bộ để theo kịp thời đại mà ngược lại, chính thời đại phải mang cơm đến cho họ. Đây cũng là nỗi lo chung của tầng lớp người già da đỏ.
    p/s : Việc buôn lậu của người da đỏ rất rất phổ biến, tuy đem lại nhiều tiền như chú sg gì nói ở trên nhưng lại là 1 bằng chứng rõ ràng nhất cho sự xuống cấp của người da đỏ. Nhất là ở trong 1 xã hội văn minh như Canada.
    (Theo 1 giáo sư Canada nghiên cứu về vấn đề người da đỏ)
    Được neuron sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 29/09/2005
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua chuyện da đỏ Canada đi, thế da đỏ ở xứ sở tự do thì sao, bác nào rành thì cho biết. Hình như là người da đỏ được kính nể lắm đựơc đặt tên cho sản phẩm như xe hơi được đưa lên phim như Little Big Man,...chứ còn em đọc Lucky Luke thì không sáng lạn lắm! Còn
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 29/09/2005
  4. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bị chèn ép,giết đến gần tuyệt chủng rồi,giờ được"bảo tồn" như thú quý hiếm như vậy,kể ra người da trắng cũng nhân hậu nhỉ.còn ở xứ sở tự do,bác quên là còn có tên lửa hành trình Tomahok hay trực thăng Apacher nữa ư(em ko biết tiếng da đỏ,viết sai các bác sửa dùm nhé ).Không biết Mĩ nghĩ gì khi đặt tên như vậy,"nếu chống mày cũng sẽ như chúng nó" chăng?
    Ờ,ma ssao có người da đỏ ở đây,em vào topic nào thế này?
  5. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ chỉ nói đùa thôi, các bác làm gì dữ thế. Còn bác nguoisgvn mới thật là ngu. Bác tưởng bao cấp cho nó như thế là tốt cho nó hay sao ? Bao cấp kiểu đó chi làm cho bọn nó bệnh chết nhanh thôi, làm mất ý chí tiến thủ, chỉ lo lợi dụng đặc quyền của mình làm bậy, từ từ đi đến tuyệt chủng.
    Như trường hợp VN ta ngày xưa, Cao Biền sang cai trị, thương dân như con nhưng thật ra là hắn rất thâm độc, muốn đồng hoá chúng ta, làm chúng ta quên đi thân phận nô lệ. Phải cai trị như Tô Định thì mới làm cho tinh thần dân tộc bùng phát, đấu tranh dẫn đến độc lập. Do đó, càng cho nhiều bổng lộc thì làm cho bọn nó mau mất gốc thôi. Tớ thấy ở VN, nhiều dân tộc bị bọn nó đem tiền lên dụ vào đạo tin lành mà bỏ đi tín ngưỡng dân gian của Tây Nguyên. Người dân tộc bây giờ ăn mặc nhưng người Kinh, như các bạn người dân tộc học đại học của tớ. Chúng ta phải chặn cái đà này lại để họ giữ gìn bản sắc văn hoá, tạo ra một số ưu đãi nhưng không quá mức.
  6. KhueNguyen9

    KhueNguyen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú em lại thêm 1 lần ngu! Chính phủ nào muốn làm vậy,mà là
    những đòi hỏi của cộng đồng INDIEN.Không có những đặc quyền,đặc lợi riêng thì các chú quậy! mà có lý do để các chú quậy vì đất Canada nguyên thuỷ là của INDIEN!
    Mà mấy trăm năm rồi,chính phủ làm như vậy,INDIEN có bị tuyệt chủng đâu! Canada là chính sách ĐA VĂN HOÁ,mọi văn hoá đều được bảo vệ,bản sắc văn hoá INDIEN cũng vậy! Chú có bao giờ bước vào LÀNG MỌI chưa?! Bản sắc văn hoá luôn được duy trì! Có 1 số giáo sư Đại Học dạy ngoại ngữ gốc INDIEN,tôi học tại Đại Học CONCORDIA khi mới qua! Ra ngoài cộng đồng của họ, thì họ hoà nhập,trở về cộng đồng họ,nhà họ thì họ sống theo bản sắc của họ! Cũng như là người VN ta ở Montréal cũng làm mhư vậy!
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ở Mỹ có lúc người ta tạo công ăn việc làm cho bọn da đỏ trong mấy cái đồn điền đấy, nhưng chúng lười quá, làm nặng 1 tí thì chết nên phải mua bọn da đen ở Phi châu vô thế!
  8. KhueNguyen9

    KhueNguyen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú em có bao giờ tiếp xúc với người INDIEN chưa mà chỉ đọc 1 bài viết rồi cho là người khác nói phét?! DỐT thì ráng lắng nghe học hỏi!
    Chương trình của chính phủ Canada là đúng ý nguyện của dân INDIEN. Nguyên 2 territoires tổ bố ở vùng Bắc thì chỉ có indiens ở,nguyên thuỷ họ là những người chậm tiến,kém văn minh và nhờ chính sách của chính phủ Canada họ tiến bộ hơn nhiều! Giới trẻ cũng thay đổi,đương nhiên,họ cũng lai tạp,họ tiến chậm hơn các sắc dân khác và cộng đồng nào cũng vậy,người giỏi luôn là thiểu số,số học cao khá ít nhưng không có nghĩa là họ cực dốt! Ngày tôi mới qua,học Anh Ngữ tại đại học Concordia, với 1 cô giáo người Indien,dạy rất hay,nếu cô ta không nói,tôi không biết cô người Indienne vì rất giống người Á Châu.Bọn trẻ không có chính phủ nâng đỡ thì hư hỏng càng nhiều hơn,lý do văn hoá nguyên thuỷ của họ còn thấp kém,nhưng những người Indien chịu đi học thì họ cũng chả thua các sắc dân khác!
    Cũng như người Thượng,hiên nay bên Mỹ,chỉ 30 năm,giới trẻ Thượng chịu học thì đâu có thua kém các sắc dân khác!!!
    1.Họ sống ở vùng lạnh từ nguyên thuỷ,nên có thói quen uống rượu,tương tự như là dân Nga sống vùng lạnh.đa số thích uống rượu,nhưng tụi Indien đi làm,có gia đình đàng hoàng,có đi học thì cũng như các sắc dân khác,mà lại giàu có nhờ những ưu đãi riêng...
    Tôi có quen 1 anh VN người Kiên Giang lớp 3 trường làng,lúc mới qua chạy xe bị 1 Indien đụng,chú Indien nói anh VN đừng gọi cảnh sát lập biên bản vì trên xe anh ta chở toàn thuốc lá lậu thuế. Anh Indien chở anh ta về nhà riêng,bồi thường bằng $ mặt và đề nghị anh ta tìm mối Á Châu để tiêu thụ thuốc lá lậu thuế...
    Rốt cuộc,anh VN trở thành đầu nậu thuốc lá lậu thuế tại Montréal,cung cấp cho tất cả người Châu Á và bây giờ còn kiêm luôn đầu nậu cho vay nặng lãi tại sòng bài CASINO MONTRÉAL,lại nhà anh ta thì mới biết anh sống như thế nào...!
    2. Người da đỏ bây giờ đâu còn sống theo kiểu bộ lạc! Họ có cộng đồng,giáo dục thì như mọi người Canada,đâu còn quyền cao nhất gồm hội đồng những người già nhất!
    Lãnh đạo của họ bây giờ là những người trung niên,có học,khôn ngoan và nhất là NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT,UY TÍN NHẤT! Nó hoàn toàn tiếp xúc với thế giới bên ngoài,đâu còn cô lập trong những bộ lạc! ở đâu cũng vậy,cặn bả văn minh luôn dễ tiếp thu hơn tinh hoa! VN cũng vậy,da đỏ cũng vậy!
    3. Tập tục cổ truyền xứ nào cũng có nhiều điểm lạc hậu,xứ văn hoá càng kém thì tồn tại nhiều lạc hậu,Tàu,Việt và ngay cả Nhật cũng vậy!
    4. Vì chậm tiến,lạc hậu nên bản sắc của da đỏ cũng không nhiều ưu điểm,họ cần được ÉVOLUTION! Cho rằng có sự xuống cấp của người da đỏ là cái nhìn sai lạc,họ tiến bộ hơn nhiều cuộc sống bộ lạc ngày xưa! Còn cho là họ BUÔN LẬU là sự xuống cấp thì trật lất,họ khôn thấy mẹ,lợi dụng đặc quyền cũng tương tự mấy chú đảng viên tham nhũng!
    VN qua đây cũng học buôn lậu,trồng cần sa đông hơn các sắc dân khác,mà đâu phải là dân thất học! Những trùm VN bên đây,toàn là dân thông minh cả! Dân cựu du học,chủ hãng may,nhà hàng....thông minh,dám làm,tránh né luật pháp dễ dải của Canada và thành công! Chú VN trùm CẦN SA tại Montréal chỉ mới 35 tuổi,tất cả VN trồng cần sa và muốn bán đều phải qua trung gian của chú...và sau đó chuyển qua Mỹ theo đường DA ĐỎ....kiếm $ rất nhanh mà mất $ vì thua bài bạc cũng rất nhanh....
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    bác KhueNguyen có vẻ đề cao sự thông minh trong phạm pháp nhỉ. Tớ tiếp xúc với mấy người trồng cỏ, tất cả là dân HP và QN, đều nói là họ học ít, làm lao động chẳng có tiền nên đi trồng cỏ kiếm tiền, dù có ở tù cũng không sao miễn là đừng lỗ vốn. Tớ thấy vài tay trồng cỏ rất giàu, toàn đi BMW hay Lexus 4x4, nhưng cư xử rất kém văn hoá, người có học không bao giờ làm vậy. Giả sử bác là người học cao, làm job thơm $70,000, $80,000 bác có bỏ đi trồng cỏ không ?
    Còn về người da đỏ, tớ nghĩ khoảng 50 năm nữa là bị đồng hoá hết rồi, trừ những người ở Bắc cực. Tớ xem TV thấy tù trưởng bây giờ mặc quần jean, áo T-shirt, trên đầu còn cắm mỗi cái lông chim. Vài mươi năm nữa, những người già chết hết rồi thì bọn trẻ lớn lên thì khó giữ được tập quán nữa.
  10. KhueNguyen9

    KhueNguyen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nói những TAY TRÙM là người thông minh! Còn những người trồng nhỏ,chỉ trồng để bán kiếm chút cháo thì không có gì nguy hiểm,thì đúng như bạn nói,không nghề chuyên môn,ít được học là đa số!
    Những người trồng nhỏ,rất ít khi bị bắt ngay cả cảnh sát biết! Nhốt vào tù,chính phủ còn tốn kém hơn! Thường là cảnh sát dụ họ để tìm bằng cớ truy bắt các tay đầu nậu! Mà Canada quá dễ về luật pháp,tù xử 5 năm,ở tù chừng 1 năm thì cho ra! Nhốt tốn ngân sách! Có những anh,chủ nhà hàng Nhật,làm ăn không chạy,trồng cỏ với số lượng lớn,bị bắt lần đầu chỉ phạt khoảng 15000$ Canadien mà không bị ở tù! Mà VN cũng khôn lắm,hầu hết trồng cần sa,tội nhẹ,mà ít nguy hiểm cho người hút,không khó để cai nghiện! Cái anh VN trùm cần sa 35 tuổi ở Montréal,cũng chưa bao giờ hút,dù là trùm!
    1,2 tuần khi gặp vấn đề phải suy nghĩ,đối phó,qua mặt cảnh sát,anh ta thường rủ tôi uống café,tâm sự....người VN duy nhất anh ta tin cậy,tiếp xúc và bàn luận nên tôi rất rành KỸ NGHỆ TRỒNG CỎ của VN tại Canada!
    Kỳ rồi,còn đưa người từ Hải Phòng sang Canada du lịch vài tháng để làm nghề trồng cỏ! Vẫn thiếu người trồng! Mỹ là thị trường vô tận tiêu thụ cần sa! Không thể trồng ở Mỹ được vì kiểm soát rất kỹ,phạt rất nặng!
    Tiền bán được,hầu hết chuyển từ Mỹ về VN,rồi mới chuyển sang Canada! 1 số bị bắt,thả ra thì cũng làm việc khác liên hệ với cần sa! 1 số tiệm vàng ở Montréal chỉ là bình phong,chính yếu là rửa tiền,chuyển $!
    Khó có thể nói gì! 5,10 ngàn US bạn không ham,vài trăm ngàn trở lên,lý trí phục tùng đồng $,hầu hết là THAM!
    Có những người làm trùm mà bạn không ngờ nỗi! Ít nhất cũng vài cô VN làm trùm!
    Bạn muốn trồng thì phải có người giới thiệu,chỉ dẫn cặn kẽ mọi cách cho bạn và bạn cũng chả bao giờ biết được ai là trùm! Anh trùm Montréal 35 tuổi là TỔNG TRÙM,người duy nhất liên hệ với tụi Tây để chuyển qua Mỹ,mọi người khác đều không biết tụi Tây là ai.....
    Đường dây đấu trí với cả cảnh sát Canada và Mỹ rất là thông minh...
    Ở Canada,đi làm công,lương 70,80 ngàn thì rất ít,mà cũng dể mất việc,thuế xong còn nhiều lắm hơn 50 ngàn!nên nhiều người đi trồng là vậy!
    Bạn vào CASINO,dân VN đánh lớn,thường là người trẻ,hầu như toàn dân trồng cỏ!!!

Chia sẻ trang này