1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu ca t­­­­­ừ nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cauchin, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Để em cố gắng tìm lại cái băng đó vậy.
    Khi nào tìm được thì báo nhé !
    Humm, để chờ xem cô Khánh Ly hát tiếng Anh ... không biết có hay không nhỉ ? Chắc là sẽ hay lắm đấy !

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi một trong những từ đắt nhất của Trịnh là từ bâng khuâng trong tình nhớ :
    " ngưòi ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng "
    Không thể nào tìm được từ gì hay hơn nữa
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nhactruong ơi,hay ta làm cái "Mỗi ngày một câu" nhỉ?!
    Blue xung phong đầu tiên:
    "Gọi em cho nắng chết trên sông dài..."
    Blue waits Raindogs
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 29/04/2003
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn thề là những cơn mưa ...
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố nghe lòng nhớ nhớ tên em ...
    Thôi không viết nữa chữ kí chuối quá


    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 02/05/2003
  6. GF_hunter_new

    GF_hunter_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ặc? Sao lại đổi chủ đề vậy. Định tranh no1 với Box 83 ah?
    Các bác giải thích hộ em ý nghĩa của " Hạ Trắng " với. Em nghe bài này mà chả biết phải hiểu Hạ trắng như thế nào cho đúng.
    GF hunter
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng nó cũng Giống thu vàng Cung Tiến ấy nhỉ ... TCS khi giải thích lý do sáng tác bài hạ trắng cũng không nõi rõ về cái tên , nhưng có thể đó là do cái nắng chói trang của mùa hè ... hoặc đó là màu trắng của áo em ngày trước .

  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không lầm thì mùa hạ đó toàn nắng. Nắng sáng trắng ra. Trong bài đó tôi cũng đọc thấy toàn màu trắng chứ không thấy TCS nhắc đến từ màu nắng vàng nào cả. Ngay cả hình ảnh cuối cùng "bạc đầu" cũng là màu trắng nốt. Một màu trắng bất tử đấy!!!
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chiều một mình qua phố...âm thầm nhớ nhớ tên em...
    có khi nắng khuya chưa lên
    .......
    Nắng khuya....tai sao nhi????
    trong đầu cũng có một vài suy nghĩ. nhưng vẫn muốn nghe từ phía mọi người
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ánh Trăng thì phải
    Hỡi trăng đêm rằm mặt trời của em đó

Chia sẻ trang này