1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu ca t­­­­­ừ nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cauchin, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mầu trắng ở đây là mầu trắng của một giấc mơ giữa trưa hè ở Huế.Trong giấc mơ này,Trịnh đã "bỗng" thấy mình lạc vào một không gian toàn mầu trắng của hoa dạ lý hương.Chính hương thơm của hoa dạ lý hương và hình ảnh của người con gái đã tạo nên một không gian,gối cho một giấc ngủ,một giấc mơ...một cơn mê.
    Gọi nắng!
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay

    Bài hát chứa đựng rất nhiều hình ảnh đẹp,tình và âm thanh;Nhiều hình ảnh như một tiếng gọi,vang toả ra rồi vọng lại làm nên cái không gian vô định...Gọi tên cho nắng chết trên sông dài...Gọi nắng!Cho tóc em cài.Loài hoa trắng rơi.Trong câu sau nếu bỏ từ rơi đi thì ta có thể cảm nhận được một hình ảnh ví von rất đẹp-nắng đậu trên tóc như một loài hoa-còn nếu không bỏ đi thì cả câu hát tựa một cái gì đó mỏng manh,rụng vỡ và rất "thương"(???)-tựa hư nắng của một cuộc đưa tiễn,buồn bã đau thương:
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...

    Blue waits Raindogs
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 06/05/2003
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ với hai từ "qua phố",nó dễ gợi lên hướng chuyển động của một hoạt động cụ thể,nhưng ngay sau đó lại là hai từ "âm thầm" ,hai từ này theo Blue nó gợi ra một không gian chiều rất ư buồn.Trịnh ngồi bên không gian của buổi chiều đó,bỏ mặc cho thơi gian của thực tế trôi đi mà thu mình vào cái thời gian của lòng mình,để nó cô đơn,lặng lẽ trôi nhanh:
    "Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím"
    Blue nghĩ "nắng khuya" ở đây là thứ nắng của lòng mình,của một tâm trạng khi thu lại,bỏ qua mọi cái biến động "bên ngoài".Và chính vì vậy mà mới có từ "chợt" trong Chợt tím.
    Blue waits Raindogs
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi hiểu Hạ trắng là chỉ gì rồi : màu trắng đi theo suốt toàn bài hát , từ những bông hoa , ánh nắng và màu áo ... suốt một mùa hạ rừng rực .

  4. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên ,đứa con thơ đang tìm về nhà,đất ôm anh đưa về cội nguồn giờ nằm xuống trong nghĩa trang nay co loài chim thôi...
    Roberto Baggio​
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin là nụ cười
    Chờ em giữa đôi môi...

    Con chim non lanh lot hot choi..
  6. Kiwi

    Kiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    Passion
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa với lys, em đã tìm ra cái băng đó rùi ! Đây là list nè !

    1. Hoa xuân ca - A song for spring ?" Tam ca 3 A
    2. Tình nhớ - Memory - Trần Thu Hà
    3. Một cõi đi về - Circle of life - Cẩm Vân
    4. Người về bỗng nhớ - Now I can see - Bằng Kiều
    5. Hôm nay tôi nghe ?" I hear a song - Tam ca Áo trắng
    6. Hạ trắng ?" We?Tre not apart - Hồng Nhung
    7. Diễm xưa ?" Over the old tower ?" Huy MC
    8. Có một dòng sông đã qua đời ?" A river that died - Cẩm Vân & Khắc Triệu
    9. Biến nhớ - You said goodbye ?" Thu Phương
    10. Hãy yêu nhau đi ?" Give me your hand - Bằng Kiều & Trần Thu Hà
    Xuất bản của Hãng phim trẻ - NXB Trẻ.
    GPXB số 630/ VHTT-CMN-SX ngày 11.11.98
    Lời Anh ngữ : Ngọc Thuỷ : 1-5-6-9-10
    Quốc Bảo : 2-6-7-8-10

    Kẻ lạm dụng, đào mỏ ! Hờ, lại còn thiếu tế nhị nữa !
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ui trời ơi cái này độc chiêu thế... NC ơi em làm sao clone cái này cho mọi người đi... lys chưa biết là những ca sỹ này đã từng hát tiếng Anh đâu.. hì hì.... Và cả Quốc Bảo nữa, 5 năm trước đã dịch lời bài hát, chiến thật...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    thế có ai giai thích dùm tôi câu"miệng ngọt hạt từ tâm" đi!
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  10. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    còn HAU ,HAU vẫn không hiểu câu''có người lòng như khăn mới thêu ''là ra saonữa,lại còn ''có người lòng như năng qua đèo nữa''.........bác nào chỉ dùm được không!

Chia sẻ trang này