1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu ca t­­­­­ừ nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cauchin, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hihi Bác BBĐ đã có cả một bài đây nè bạn http://www.ttvnol.com/forum/t_94670/4
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  2. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nó là băng cassette nên em chả biết làm thế nào mừ chuyển sang CD được cả. Thực ra ngày xưa người ta cũng phát hành CD đấy nhưng mà "viêm túi" nên không mua được.
    Chỉ tiếc là băng để lâu nên tiếng bị mờ nhoè, mà em nghe tiếng Anh cũng bình thường, không tốt lắm nên không thể post ra đây được.
    Thôi chờ em thi xong vậy, sẽ có cách !


    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ

    Được thit-vit-ngon-nhat sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 17/06/2003
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thế Hau của chúng ta đã hiểu thế nào là "lòng như khăn mới thêu", "lòng như nắng qua đèo" chưa? Qua topic CÓ NGƯỜI LÒNG NHƯ NẮNG QUA ĐÈO mà đọc nhé.
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 06/10/2003
  5. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần vào cái box nhạc trịnh vào rồi lại ra. Chẳng lẽ lại nói những cảm xúc của mình về nhạc Trịnh về cuộc đời ông, bài hát chỉ có vậy, câu từ chỉ có vậy, đi vào mỗi người như một nỗi niềm riêng, cảm nhận theo một cách riêng tuỳ theo hoàn cảnh của từng người. Còn TCS ông nghĩ gì khi viết bài hát, cảm hứng, rung động của nhạc sĩ thế nào lúc đó như thế nào thì chỉ riêng ông mới biết được.
    Nếu cứ đi phân tích từng câu từ thì chỉ là cách giết đi chính câu từ ấy mà thôi, có khác gì làm văn nghị luận cấp 3 đâu.
  6. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    dung dung goc nhin dia li soi vao nhac T. rat co the noi nho am tham , noi co don da khien nguoi tinh ko con y thuc ve time. nang khuya ko co thuc, ay the ma van am tham cho doi, roi ngo ngang(chot tim) , va"nho them" .chieu la ko gian cua noi nho, boi the nang khuya la 1 an du. noi nho trien mien ,den ko con y thuc ve doi thuc nua.....
    ba con hietu y tui ko?
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hình như có ai dó đã nói răng nắng trong ca từ nhạc Trịnh không rõ là nắng hay mưa, mà mưa cũng chẳng biết lá mưa hay nắng. Còn với tôi, tôi luôn bị ám ảnh bởi những đôi mắt tình nhân trong lời nhac ông. Nó mở ra cả một chân trời của nắng va mưa, của buồn vui lẫn lôn.
    Như thế này là măt buòn:
    Nắng có hông bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Như thê này là măt vui;
    Màu nắng hay la màu mắt em
    Nhưng còn đây là nắng hay mưa:
    Nắng qua măt buồn lòng hoa **** say
    Là vui hay buồn:
    Mỗi vêt thương lành môt nỗi vui
    Mắt cưòi mênh mông giữa đôi bàn tay
    Vẫn biết là cười đấy mà sao như cô dơn nhiều hơn, rơn ngợp hơn và càng thêm trống trải.Đôi khi tôi dã thấy những đôi mắt tình nhân trong nhạc Trịnh con gọi cả mua về;
    Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
    Và gơi mơ thật nhiều những nỗi niềm, tam trạng:
    -Tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa la
    Vì em mang trong mắt
    Nõi yêu đời thiết tha
    -Có tối thật đêu trong linh hồn nhỏ
    Có mắt thật chiều dướỉ trán thơ ngây
    -Đôi khi thấy trên lá khô 1 giòng suối
    Đôi khi thấy trong mắt em 1 bóng tối nhỏ nhoi
    Tất cả đã không còn là những " đôi mắt xanh xao" của người tình nhân vai gầy.Đôi mắt là một cái nhìn cuộc sống , một con đường để giao tiếp với cuộc đời. Chưa ở đâu tôi lại thấy nhiều sắc màu đến vậy:
    Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn
    Những con mắt thù hận cho ta đời lạnh câm
    Những mắt biếc cỏ non xanh cây trái địa đàng
    Những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên
    Tôi không định làm những thống kê như một học trò ngoan cần mẫn cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa. Chỉ bởi vì nghe ông, bằng cảm giác, nhưng không khỏi có lúc nghĩ về cách ông đã nhìn cuộc đời này.Và tôi đã thây "con mắt còn lại". Tôi không thưòng xuyên nghe như đã nghe những tình ca. Nhưng luôn bị ám ảnh:
    Còn 2 con mắt khoc người 1 con
    Còn 2 con mắ 1 con khóc người
    Con măt còn lại nhìn cuộc đời tôi
    Nhìn tôi lên cao , nhìn tôi xuống thấp
    Con mắt còn lại nhin cuộc tình phai
    Tình trong 2 tay một hôm biến mất
    Con mắt còn lại là con mắt ai
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài
    Ban hãy thư nghe lai mà xem.
    Người không sương khói mà sương khói
    Qua lại mơ hồ dáng dâp nhau

Chia sẻ trang này