1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu chap 20 truyện tranh Kingdom

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sontruong2111, 08/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontruong2111

    sontruong2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu chap 20 truyện tranh Kingdom
    Trong truyen tranh online thì "Yotanwa là chương 20 của Vương quốc Manga.

    Đọc các chương tiếp theo tại đây: truyen Kingdom. Và đón xem tiếp truyen One Piece và các bộ truyện tranh hot mới ra mắt tại website Truyentranhmoi.com nhé

    Trong truyện tranh Toriko thì
    Sau khi bị bắt Shin , heki và Mười đang bị nhốt trong một hang động phía sau quầy bar. Thất vọng họ làm cho các nỗ lực để thoát tuy nhiên họ đang nhanh chóng bị chặn lại bởi các chiến binh canh gác tế bào của họ. Các chiến binh canh gác chúng là một trong những giống mà Shin đã đương đầu trước đó. Các điểm chiến binh để một đống xương để ngăn Shin và Mười cố gắng trốn thoát bằng cách hiển thị những gì người miền núi làm với tù đồ của họ nếu họ không hành xử. Như bộ đêm ở heki Vẫn ngạc nhiên bởi sự sáng dạ của người miền núi , ông lo ngại rằng nhân dân của Tần đã đánh giá thấp người miền núi cho đến nay quá dài. Heki được nhắc của Kenjuu. Shin và Mười Ngu ngơ về tên để heki giảng giải cho họ như thế nào thời nhà Chu của 520 năm trước đã giảm xuống một bộ lạc miền núi hoang dã.

    bỗng nhiên Shin và công ti thấy mình được bao quanh bởi một nhóm các lính chiến đấu núi cầm giáo mác thô , các lính chiến đấu chuyển di về phía ***g và bắt đầu đẩy giáo của họ bên ghim Shin và công ty cho bức tường phía sau. Ngoài tầm lính chiến đấu khác bậc một mũi tên để cung của mình và rút ra nó lại , mục đích của ông hướng vào Shin. Các lính chiến đấu gọi cho anh ta để bắn. Cũng như ông phát hành các lính chiến đấu gác canh lợi nhuận di động của họ và gây ra bắn bỏ lỡ Shin do sập vũ khí khổng lồ của mình vào nhóm. Các chiến binh nhịp đập lại những kẻ tấn công. Shin hỏi vì sao , người lính canh bắt đầu nói tiếng núi. Ra khỏi bóng tối đội trưởng , người đứng đầu nhóm người bắt họ xuất hiện và được dịch là nói với họ Tajifu đã được lệnh của mặt rồng để canh gác họ và rằng không phải tất thảy người miền núi là trong sự hiệp nhất tuyệt đối. Anh nói với họ Tajifu quý trọng Shin để phá vỡ mặt nạ của mình và rằng ông rất không còn trông mong gì được nữa rằng họ có xác xuất sẽ được thực hành với Ei Sei vào ngày hôm sau.

    Ở những nơi khác Ei Sei được hộ tống vào một cấu trúc giống như một Chỉ nơi vua ở. Ở đó , ông được đưa ra trước vua núi. Ei Sei cúi đầu tự giới thiệu mình là vua thứ 31 của nhà Tần. Vua núi , bao quanh bởi những con sói đáp ứng và thông cáo tên Yo Tân Wa.

Chia sẻ trang này