1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu cốt truyện "Mười người da đen nhỏ - Ten little Indians"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MongteCafe, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu cốt truyện "Mười người da đen nhỏ - Ten little Indians"

    Vừa mua được cuốn này của bà Agatha Christie, đọc xong 1 lần vẫn chưa hiểu hết câu truyện. Ai có thể kể đc cho mình cốt truyện của nó và... thủ phạm là ai ko? Thanks
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, tôi ko biết truyện đó thế nào, nhưng có bài hát dành cho trẻ con rồi đấy. Indian ở đây là người da đỏ bác ạ, không phải người da đen đâu. Ten little Indians tức là "10 chú bé da đỏ". Tôi biết bài hát đó như thế này (mục đích giúp trẻ em học đếm):
    one little, two little, three little Indians
    four little, five little, six little Indians...
    cứ như thế cho đến 10, rồi hát đếm ngược trở lại.
    Thế truyện thì như thế nào hả bác?
  3. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hì, trong truyện là câu đồng dao:
    Mười người da đen tí hon đi ăn tối
    Một trong số họ đột nhiên bị nghẹt thở
    - Chỉ còn lại có chín
    Chín ngưòi da đen tí hon đi ngủ
    Một trong số họ chìm vào giấc ngủ mãi mãi
    - Chỉ còn lại có tám
    Tám người da đen tí hon đi đến vùng Devon
    Một trong số họ muốn ở lại đó
    - Chỉ còn lại có bảy
    Bảy người da đen tí hon đi chẻ củi
    Một trong số họ bị bổ làm hai
    - Chỉ còn lại có sáu
    Sáu người da đen tí hon mơ đến những vùng mật ong
    Một trong số họ bị ong đốt
    - Chỉ còn lại có năm
    Năm người da đen tí hon là luật sư toà án
    Một trong số họ kết thúc tại toà án tối cao
    - Chỉ còn lại có bốn
    Bốn người da đen tí hon đi bơi vào một buổi sáng
    Lời nói dối mồng một tháng tư nuốt chửng một người
    - Chỉ còn lại có ba
    Ba người da đen tí hon tới sở thú
    Một trong số họ bị gấu lột da
    - Chỉ còn lại có hai
    Hai người da đen tí hon đi phơi nắng
    Một trong hai người trở nên đỏ rực
    - Chỉ còn lại có một
    Người da đen tí hon còn lại thấy mình đơn độc
    Bèn đi treo cổ
    - Chẳng còn lại một ai
    ...blah blah blah
    Mình có thói quen đọc lần 1 qua loa rồi đọc tiếp lần 2, nhưng truyện dài quá, mình cũng lười chưa đọc tiếp. Lên hỏi mọi người tí

  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thế ai dịch quyển này hả bác? Mấy bác dịch giả của Việt Nam mình chán nhỉ? Da đỏ thì dịch thành da đen. hihihihi. Hay là tìm bản gốc đọc.
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    chuyện 10 đứa bé này thì chưa đọc nhưng chuyện,phim vụ án lấy tích 10 đứa này thì coi nhìu rùi!!!
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc nó cũng lâu rồi, tóm tắt truyện trong vài dòng cũng khó... Đại khái thế này.
    Có 1 ông trong đời đã làm một việc xấu xa, dù mọi người ko ai biết, nhưng lương tâm cảm thấy không thể tự tha thứ. Ông ta cũng tìm được thêm 9 người khác, cũng có những tội ác bí mật trong quá khứ, mà vẫn sống nhởn nhơ ngoài đời. Ông ta viết thư mời họ đến 1 hòn đảo cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi 1 cơn bão mà theo ông tính toán sẽ xảy ra đúng dịp ấy. Và ông ta, sẽ thay mặt tòa án lương tâm vạch trần tội lỗi của mỗi người rồi bằng cách này hay cách khác giết từng người trong bọn theo như lời bài hát nói trên. Ông ta làm khéo đến nỗi cảnh sát nếu ko tìm thấy bức thư để lại sẽkhông thể mò ra manh mối thủ đoạn ấy. Lâu rồi mình không nhớ cái gì là nổi bật trong truyện ấy nữa, không biết là tâm lý của kẻ phạm tội hay là kỹ thuật giết người nữa hì hì.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đáng nhẽ tớ có 2 quyển truyện đấy, nhưng một quyển thi cho mượn chưa thấy tăm tích đâu, một quyển đứa bạn định tặng SN nhưng tớ có rồi nên nó cũng vứt ở đâu đó trong nhà nó.
    Hôm trước nó đưa cho cái link games
    Chắc là thích game nên tìm truyện chứ gì.
    Bạn không đọc truyện trinh thám được rồi.
    Cái nổi bật theo tớ là chết hết, chẳng còn ai.
  8. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15

    Truyện này của Agatha có ở VN từ trước 90 được nhà xuất bản Lâm Đồng in thì phải tên là " Vụ án Đảo Đen". Truyện này đúng là tuyệt hay. Em không rõ phiên bản mới dịch lại như thế nào mà khiến bác không hiểu chứ trong quyển cũ dễ hiểu lắm. THủ phạm trong truyện chính là chánh án WAGRAVE ( đấy là tên trong bản cũ). Ông ấy là một quan toà nên luôn nghĩ đến những trường hợp phạm tội giết người mà toà án đã bỏ qua và không xét xử được. bản thân ông cũng tự coi mình là người có tội vì đã xét xử án tử hình oan cho một người. Ông đã tìm ra 9 người còn lại cũng đều phạm tội giết người ( do vô tình hay cố ý) mà toà án không xử được.Ông ta viết thư dụ tất cả ra đảo đen đúng vào dip có bão để cách ly tất cả với đất liền. Sau đó ông giết từng người một. Ai có tội ít nhất sẽ được chết trước và chết nhẹ nhàng ( dùng thuốc ngủ). AI có tội càng nặng sẽ chết sau cùng trong hoảng loạn và cái chết cũng nặng nề hơn ( bị đá đè, bị bắn chết, bị chém bằng rìu..). Tất cả được thực hiện theo bài đồng dao 10 nhóc da đen. Cứ 1 người chết là 1 bức tượng da đen ở phòng khách biến mất.. Ông chánh án là người chết cuối cùng nhưng ông ta đã dàn dựng vở kịch ông ta là người chết thứ 4 để dễ đối phó với thanh tra cảnh sát. ( ông ta phải kết hợp với một người trong nhóm và dĩ nhiên sau đó cũng giết luôn anh này)
    Chuyện này thực chất có một số chi tiết không được thực tế như cảnh ông ta chui vào tủ để thôi miên cô gái thắt cổ, hay cảnh ông ta tự tử.. Nhưng tóm lại đây là một truyện mà ai hâm mộ Agatha Christine không thể bỏ qua. Ngày xưa em đọc truyện này một mạch luôn từ 9h tối đến 2-3h sáng, không hề bỏ sách xuống một phút nào.... Hay tuyệt
    Xem bài thơ bác đánh lại thấy rõ ràng bản mới dịch không hay. Trong bản cũ họ dịch hay hơn như thế này bác ạ
    .. Mười người rủ nhau ăn tôi
    1 người bị ngộp chỉ còn 9 ( bị giết bằng bỏ thuốc độc vào rượu gây ngạt thở)
    9 người rủ nhau thức khuya
    1 người quên dậy chỉ còn 8 ( tiêm thuốc ngủ)
    ...... ( không nhớ)
    7 ngưởi rủ nhau chẻ củi
    1 người đứt đôi chỉ còn 6 ( chém chết bằng rìu)
    6 người rủ nhau chơi ong
    1 người ong đốt chỉ còn 5( tiêm một mũi thuốc độc và thủ phạm thả một con ong vào phòng để làm cho giống bài đồng dao)
    5 người rủ nhau học Luật
    1 người thành tài chỉ còn 4 ( chánh án bị bắn chết- thực chất là dàn dựng)
    4 người rủ nhau đi bơi
    1 người cá nuốt chỉ còn 3 ( bị đẩy xuống biển)
    3 người rủ nhau xem thú
    1 ngườu gấu cắn chỉ còn 2 ( bị tảng đá hình con gấu đè lên)
    2 người rủ nhau phơi nắng
    1 người cháy nắng chỉ còn 1( bị bắn bằng súng lục)
    1 người chơ vơ một mình
    buồn tình thắt cổ chẳng còn lại ai( cô gái bị thôi miên thắt cổ)
    Được GL1600 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 02/08/2006
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyển cái này sang box Văn học có khi sẽ có câu trả lời nhanh hơn ấy
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn này nhầm thế nào ý chứ. Cô gái bị thắt cổ không phải do bị thôi miên( chắc tại bạn nghĩ thôi miên là phải dùng mắt, nên ông thẩm phán chui vào tủ thì sao mà thôi miên được chứ gì). Cái ở đây chỉ là tạo khung cảnh, cộng thêm nỗi sợ hãi cùng với ảo giác, nó làm cho người ta sợ hãi và tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Chẳng phải thôi miên gì hết.( nó như một dạng tâm thần hoăcmọng du ý- đại loại vậy)
    Hồi xưa vào văn học hỏi về truyện trinh thám, cả tháng liền không tháy ai trả lời. Mà giờ có gì mà hỏi nhỉ?

Chia sẻ trang này