1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Hiểu Quân Đội VNCH, Cấm nói chuyện chính trị!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi songvedem, 27/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ku AK-M đi ăn cơm hay là ăn đi chiêu đãi phủ thủ tướng Pháp mà ăn lâu thế không biết
    Báo cáo với quần chúng cách mạng là do quán triệt nhà tù là trường Đại Học lớn nên Em được B quay vào những 2 lần ạ. Hic mà vào trong đó các đồng chí lão thành cách mạng còn cho làm BGK xem thi Miss TTVN, phê lòi mắt. Bác Ăn Khô Mũi có đi xem không, chiều nay nhớ cầm theo con lê AK 5 tác dụng đi cắt dây theo gai chui vô Rest Room nữ nghen
    Bác AK-M nói tiếp đi nhé. Thế bác có biết là mấy thằng Nguỵ đứng cạnh quả đạn B30 là sắc lính gì không? Theo thiển ý của em thì có thể là BDQ, Dù hoặc Biệt Cách Dù. Em đố bác Post lên được nền rắn ri của TQLC, BDQ, Du, Biệt Cách Dù đây. Em sẽ Vote 5 Star làm lễ rửa lon Mod cho bác, nếu bác Post lên được. Chờ tin của bác
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè ăn cơm tám tiền mà - có luôn cả trà đá nên nhâm nhi - bữa nay phải đi cày nên giờ mới lê lết về - tranh thủ trả lời tiếp cho ku em mày đây :
    - Tiếp về mũ nồi lính - đầu tiên có thể nói là lính phú lang sa thuộc trung đoàn "Thợ Săn " Alpin - hay lính sơn cước đội đầu tiên - vì đây là miền núi - lạnh lẽo - nên mũ nồi được lính đội khi ra trại - ban đầu bị cấm bởi chỉ huy - sau có luật lệ cho phép phổ biến hẳn hoi . Đầu tiên là dân quân đội - kế tiếp mũ nồi các màu khác nhau lần lượt trang bị cho các sắc lính khác .
    - Mũ nồi đỏ của nhảy dù phú lang sa thì lại khác - màu đỏ hơi khác so với màu đỏ của nhảy dù SAS anh cát lợi - hay đỏ củ dền - đỏ tía - cũng thừa hưởng từ SAS mà ra - mặc dù nhảy dù phú lang sa đã xuất hiện từ năm 1939 . Nhưng mũ đỏ nhảy dù pháp lúc này (1944) vẫn chưa được phổ biến - mãi cho đến 1957 mới được đội ở hầu hết các đơn vị nhảy dù - trước đó thì cũng đã có ....
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    .... trong chiến tranh đông dương . So sánh mũ nồi dù hồi xưa - ngay cả hiện tại - mũ đỏ model 95 của quân đội vẫn còn to tổ bố - cho nên sau này có mấy hãng sản xuất làm lại mũ nhỏ hơn - đội ôm sát đầu hơn nhưng phải cạo trọc hay cắt tóc đầu đinh mới đẹp
    Mũ đỏ nhảy dù phú lang sa năm 1944 :

    Mũ do Vua Anh Cát Lợi "trao tặng" - đơn vị SAS phú lang sa đầu tiên diễu binh tại pháp - tháng 11.1944
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Oé câu hỏi ku mày dài quá đi - kể lể thì mất mother nó cái hướng đi củ chủ đề này rồi nhưng kệ tóm tắt vài 3 dòng cho có cái để đọc hén :
    Thiên thần - cái này teo có nói ở topic nhảy dù rồi - cũng từ thánh Saint Michel - "ông chủ" của nhảy dù mà ra . Đi trận đâu có ai đội mũ đỏ đâu - toàn là nón sắt - không thấy ở ĐBP sao - các tiểu đoàn dù đâu ai đội nón beret khi đánh nhau cho nên trở lại tí về chuyện phim : We were soldier - lúc mới ra tụi tây chửi um sùm vì mẽo bôi xấu quân đội mình trong phim - khúc đầu có cảnh 3 thằng đội képi trắng - đây là nón của lê dương - ngồi jeep mẽo - lại đi với 1 đám mũ đỏ nhảy dù tây - sai bét bèn bẹt - vì nón trắng là lính trơn lê dương - làm sao mà là chỉ huy được - đúng ra phải nón kepi màu mới đúng
    Chuyện cái khăn quấn cổ mai kể tiếp
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Sao Post rồi mà lại mất nhỉ
    Chờ bài mũ nồi và khăn quàng đỏ của Ăn Khô Mũi nhé (Ku sinh năm 73 hén?)
    Em xin giới thiệu ảnh tham khảo rắn ri TQLC. Bọn này gọi là cọp biển 1 phần vì rằn ri như vằn da cọp mầu xanh. Bác nào có cái rằn ngon hơn, có mầu và rõ hơn thì Post lên và xoá cái ảnh này đi.
    Bác nào có ảnh rằn ri của BDQ, Dù , Biệt Cách dù thì Post lên. Cố gắng tránh ảnh nhạy củm.
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Hè hè hè tưởng thằng ku em mới vừa ra tù nay lại bị xộ khám nữa rồi chứ - Câu hỏi cua ku nhiều quá nhưng trả lời hoài vẫn chưa xong - chuyện mũ nồi rồi khăn quàng cổ thêm chuyện lái qua mũ nồi rằn ri - lai chuyển qua sưu tập đồ lính của teo - rồi lại thêm hỏi ngày tháng năm sinh nữa - đồ nhiều chuyện !!! Nhưng cũng đúng đài - thật ra teo cũng 1 dạo sưu tầm say sưa miệt mài nhưng tới nay trên khu KTQS này vẫn chưa có ai để hàn huyên đối ẩm ... (ẩm thực thì có thằng con lừa , đức sì líp , lông xồm ., ăn hành tây , công đò, đẹp trai đểu, .. với mấy ku kia nữa mà thôi)
    Trước tiên trả lời lộn xộn nè - teo tuổi con trâu - xương con ngưu - tự ngưu ma vương - hỗn danh tiểu ngư nhi - biệt danh cao bồi xứ an nam mít - 73 quý sửu lại sinh vào rạng sáng nên thân cực phải ra đồng cày cấy - thích làm tiểu ngư nhi như cá lòng tong bơi bụi đòi khắp nơi - kết bạn bè bụi bặm tán dóc - xa xứ cũng lâu nên té nhầm cái box này đăng ký tạm trú tạm vắng nói chuyện nhảm .. nhí .; hầu giải khuây giải khát tâm sự đời lính với bạn bè :
    Việc sưu tầm đầu tiên của teo bắt đầu từ các thứ lặt vặt trong chiến tranh đông dương - quân đội phú lang sa - nhưng chủ yếu là về nhảy dù mà thôi - ban đầu là bằng cấp huy hiệu - đến các bích chương - áp phích cổ động viên đi lính - loại này làm lại ở VN trên các bảng bằng sơn mài - hè hè hè mang sang bên này bọn tây lé mắt luôn - bán như tôm tươi .
    Sau đến các bằng nhảy dù bằng gỗ , phù hiệu trung đoàn - các tiểu đoàn lê dương - dù - cũng made hand vietnam - cái này làm bằng tay - kính phục các nhóc tỳ xưởng mộc ở Tân Bình - Bình Thạnh - đưa cái mẫu vẽ ra - làm lại y chan - loại này sang đây bán chạy cũng như rươi !!!
    Mỗi lần về dạo khu Dân sinh - hay khu Lê duẩn - mấy DMZ hòng kiếm đồ hiếm hồi thời pháp - cũng có chứ không phải là không - nhưng đa số đồ lô - nhái lại - chứ đồ thiệt rờ vào phỏng tay như chơi .
    Chuyện bắt đầu là vầy : teo thích nhảy dù - tao đăng airborne - nhưng cũng từ dạo gặp 1 ku thượng sĩ trong đại đội - có máu me sưu tầm đồ mẽo trong CTVN nên hứng thú nói chuyện với nó - sau này nó giải ngũ - sang thái lan mở mối làm ăn - sản xuất đồ dùng cho các câu lạc bộ lính ở thái - cũng nhờ vậy mà teo có cái bằng dù thái - thêm bộ sưu tầm giỏ lính là vậy .
    Đầu tiên là con Trâu Điên -
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bọn mẽo định kể lại chuyện ta diệt bọn "dim xăng" (GM100) hồi tháng 6 năm 54. Chắc nó muốn khai vị để tâng bốc lão Moore sau đó
    Chỉ tội trong "dim xăng" lại không có lính lê dương mà cũng chẳng có lính dù. Chỉ có mấy thằng tây thuộc trung đoàn "Triều Tiên" thôi, mà bọn này lại đã từng ở trong 1 sư đoàn bộ binh mẽo hồi còn ở bên Hàn . Hồi đó ta cũng chỉ nhận ra bọn này qua cái phù hiệu đầu da đỏ (phù hiệu của sư đoàn mẽo) mà tụi nó vẫn hay đeo trên tay áo vìngoài ra tụi nó chả có trang phục gì khác bọn tây khác.
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hè hè vì teo thích nhất cái biệt danh này - từ nhỏ đọc cái cuốn truyện biệt động SG - Bành Văn Trân gỉa lính tiểu đoàn 2 Trâu điên đặt bom !!! - đến sau này cái gì có con trâu là teo khoái - nhất là con ngưu Buffalo của Chicago mặc dù teo không thích bóng rổ - tại thấy con trâu hơi ngầu nên cứ áo quần nào có con trâu là mua mặc
    Con trâu - ở đây là phù hiệu đã cắt viền - nguyên mẫu nó là 1 miếng vải thêu - teo đã cắt lại may vô cái bóp - con trâu này của bạn ông già tặng - cũng theo ổng từ xưa đến giờ - nhưng đây là con trâu "cao cấp - chất luợng thượng hạng " nên nó " đẹp " hơn các con trâu "cổ" - tức hàng của quân nhu - hậu cần hồi xưa may - sau này bên mẽo cũng về VN đặt làm lại rất nhiều logo - phù hiệu hồi trước - nên nói về sưu tầm - so sánh giá cả giữa cổ - kim là 1 trời 1 vực - nên không phải thấy rẻ mà hám - coi chừng bé cái lầm -
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    PS : Hình trên nguyên bản con trâu điên hồi mới ra - xấu hơn các bản sau này !!!
    Tiếp đến - hè hè chẳng biết trả lời gì ta - chơi mother nó con rằn ri của beret mũ nồi - loại bêret rằn ri thì rất nhiều lực lượng sử dụng - nhiều nhất là CTVN - có thể nói là mũ nồi rằn ri cũng là 1 "sáng tạo" mới đầu tiên nó giống mũ nồi kiểu dân Do Thái trong trại tập trung đội - nhìn hời kỳ - tại là vải nên có lẽ khó hơn là len dùng để làm mũ nồi chắc ???
    Đầu tiên thống kê thử các đơn vị sử dụng mũ nồi rằn ri : trinh sát beo gấm - seal - cảnh sát dã chiến - cảnh sát - bộ binh - nhảy dù - TQLC - MAC SOG - Task Force cũng có nữa .
    Thông kê tạm thời thì nội các sắc rằn của quân đội cũng hơn 800 từ thời mới có kiểu sơn ngụy trang - nhưng các sắc trong CTVN cũng có 1 vài cái tiêu biểu - riêng teo thích nhất vằn của TQLC - khi mới ra đời nó là lai tạo giữa rằn thái với hồng kông !!!
    Tranh thủ post hình trước - nói sau nhá - teo cũng có 1 cái beret rằn - nhưng thuộc loại rằn woodlan mẽo -
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này