1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu quê hương qua những chuyến đi (bằng xe đạp)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lukytran, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu quê hương qua những chuyến đi (bằng xe đạp)

    Chào các bác, em là dân gốc ở Hạ Long, nhưng giờ đã di cư lên Hanoi.
    Lâu lắm rồi kể từ khi còn học trường PTTH Bãi Cháy, vừa rồi em mới làm một chuyến du hí ra đảo Quan Lạn bằng xe đạp và mới thấy được những cảm xúc tuyệt vời.

    Em lập topic này mong những người có cùng sở thích cùng giao lưu trong những chuyến đi, để tìm hiểu cảnh đẹp quê hương mình và giới thiệu tới bạn bè.

    Mong các bác cùng ủng hộ.
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Dạ! Em cũng rất khoái cái món tour kiểu như discovery
    thế này, nhưng vì sức lực có hạn nên em cũng chỉ dám mạo hiểm trên chiếc Vespa lọc cọc thôi ạ. Hi vọng sẽ được có duyên hội ngộ với bác trên 1 cung đường nào đó!
    [​IMG]
    Đấy! Có mỗi thế thôi mà "vợ yêu" đã lăn quay ra "ăn vạ" rồi!
    [​IMG]
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/07/2008
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    EM cũng thik đi kiểu này lắm á
    Bác nào có đi Quan Lạn trong tháng 7 thì em bám càng với, đang thất nghiệp đi chơi chút xả xì trét. Hết xiền đi với Tư bản roài chuyển qua đi bụi thui
  4. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa cưỡi con ngựa sắt ra Quan Lạn xong, đi bụi, ở nhà dân, khoái phết.
    Sẽ up ảnh lên sau.
  5. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác đi xe máy thì em chịu roài, em chỉ đi được trung bình 27km/giờ thôi. Khi nào bác thấy một người thấp nhỏ đi cái xe đạp địa hình màu trắng thì chính là em đó.
    Hiện giờ em vẫn đang ở Hạ Long và lượt phượt quanh thành phố.
    Nếu các bạn đã đến QL mà chưa dậy thật sớm thì bạn đã mất đi một cơ hội thưởng thức không khí trong lành và tuyệt vời mà có thể bạn chưa bao giờ có đượng. Con đường bê tông trên đảo thật đẹp, hai bên lúc thì là ruộng lúa, lúc là đồi cây, rất nhiều lần muốn dừng lại chụp ảnh, nhưng không thể cưỡng lại cái cảm giác khi nhấp mũi bàn chân lên đôi pedal và hít căng ***g ngực cái không khí tuyệt vời ấy, nên cuối cùng mình không chụp được cái ảnh nào trên đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quan Lạn có 3 bãi biển, Bãi Phú Mỹ, bãi Sơn Hào, và bãi Minh Châu. Trong 3 bãi này thì bãi biển Sơn Hào, cách trung tâm QL 6km, là đẹp nhất, bãi cát trắng muốt trải dài, thoai thoải chứ không dốc như ở Cát Bà hay Tuần Châu hay Nha Trang. Bãi biển giống bãi biển Đà Nẵng, nhưng cát thì thật tuyệt vời, mịn như không thể mịn hơn.
    Được lukytran sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 02/07/2008
  6. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn
    Mời các bác đọc link này.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1062644/trang-6.ttvn
    Được lukytran sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/07/2008
  7. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây nhiều năm, khi mình còn là sv năm 3, một mình rong ruổi trên con xe cà tàng từ Hạ Long lên HN. Đi trọn vẹn một đêm với bao nhiêu cảm xúc... những lúc thong dong hít thở hương đồng gió nội, nhưng lúc thăng hoa lao vun vút, những lúc lững thững đếm từng km.... 3giờ sáng dừng ở một quán cháo ven đường cách hn 30km, bác chủ quán nói: "Tao cũng phải bảo thằng con tao đi xe đạp như mày mới được, tuổi trẻ phải đi thế cho biết đất nước rộng dài..." Khà, thế mà đã nhiều năm trôi qua...!
  8. smilepig

    smilepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lukytran trước học ở Bãi cháy học khóa nào thía hôm nào đi vào chủ nhật cho mình đi ké với đựoc đi như thía mới thấy hết nét đẹp của quên hưong mình
  9. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình học khoá ra trường năm 97'' Cô Thanh dạy tiếng Nga chủ nhiệm. Khoá mình là khoá cuối cùng học tiếng Nga.
    Mình đi du lịch bụi thường xuyên, khi nào rảnh thì cùng đi nhé.
  10. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn có gì hay ko các bác?
    Nhà dì em ở đấy mà em ít có dịp ra chơi.

Chia sẻ trang này