1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu thành ngữ (tục ngữ) Việt Nam

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi manhogany, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thành ngữ (tục ngữ) Việt Nam

    tiếng Việt ta có kho tàng thành ngữ, tục ngữ vô cùng phong phú và đa dạng. Chúng ta hãy thử một trò chơi như thế này nhé:
    - Đầu tiên đưa ra một thành ngữ (hoặc tục ngữ), sau đó các bạn hãy tìm biến thể hoặc đồng nghĩa của nó. Nếu sau 3 ngày không có ai tìm tiếp được nữa chúng ta sẽ chuyển sang một thành ngữ (hay tục ngữ) khác, và tiếp tục như thế.
    Tôi xin đưa thành ngữ mở đầu:
    Có vả phụ sung
    Biến thể: Có oản phục xôi
    Có người phụ ta...
    Xin mời mọi người!

    M2
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    "Có mới nới cũ"
    Đúng không vậy ta ?
    FR
  3. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Có trăng quên đèn
    Hạ Vy
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có mới nới cũ
  5. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích hộ tôi xuất xứ câu thành ngữ: "kỳ đà cản mũi" không?
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Câu này, tui cũng đã hỏi dùm brando rùi. Chẳng ai trả lời đâu.Câu hỏi kì quá.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hic, các bác ở đây lười quá chẳng ai chịu trả lời gì cả.
    Tớ dân ngoại đạo không nhớ chính xác, các bác nào biết chi tiết hơn thì bổ sung nhé.
    Câu này xuất phát từ một truyền thuyết về Vua Gia Long - lúc đó còn là chúa Nguyễn ở đàng trong. Một lần vua Gia Long đi thuyền ra trận (không nhớ là đánh quân Xiêm la hay là quân Nguyễn Nhạc nữa), đang đi trên biển thì bỗng trước thuyền lớn có một con vật bơi phía trước chắn đường. Con đó giống con kỳ đà, còn có chắc chắn là kỳ đà hay không thì chắc chỉ có trời biết.
    Vua thấy sự lạ có lòng tin vào điềm báo nên không tiến quân tiếp nữa, mà sai người đi do thám phía trước. Quả nhiên có phục binh của đối phương, thoát được một cơn nguy hiểm. Vua vì thế rất tri ơn con kỳ đà đã cản trở đoàn quân của mình.
    Vì thế Kỳ đà cản mũi thời gian đầu được coi là điềm tốt, sự ngăn chặn kịp thời, đúng lúc.
    Nhưng sau thời gian biến đổi, chỉ còn nghĩa đầu là sự ngăn chặn, sự cản trở, ngáng đường, mà không còn ý nghĩa tốt nữa.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thế à!!cái này Home mới nghe lần đầu đấy. Bác Chitto siêng đọc sách ghê. Phục bác rùi đấy.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm có câu đó này hay hay. Không biết mọi người đã đọc chưa, nếu đọc rùi, chắc là quá dễ.Còn chưa thì....1 vế của 1 bài ;
    Ở đâu năm cửa nàng ơi !
    Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
    Sông nào bên đục bên trong ?
    Núi nào thắt cổ bồng, lại có thánh sinh ?
    Ðền nào thiêng nhất xứ Thanh ?
    Ở đâu lại có cái thành tiên xây ?
    Ở đâu là chín tầng mây ?
    Ở đâu lắm nước, ở đâu lắm vàng ?
    Chùa nào mà lại ở hang ?
    Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không ?
    Ai mà xin được túi đồng ?
    Ở đâu lại có con sông Ngân Hà ?
    Nước nào dệt gấm thêu hoa ?
    Ai mà sinh ra cửa ra nhà nàng ơi ?
    Kìa ai đội đá vá trời ?
    Kìa ai trị thủy cho đời được yên ?
    Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời,
    Xin em giảng rỏ từng nơi từng người
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Quả gì năm muối sáu khe ?
    Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào ?
    Quả gì kẻ ước người ao ?
    Quả gì lấp lánh như sao trên trời ?
    Quả gì ăn đủ năm mùi ?
    Quả gì to lớn có người ở trong ?
    Quả gì khắc chữ chạm rồng ?
    Quả gì cùi trắng, nước trong hỡi chàng ?
    Quả gì da nó vàng vàng ?
    Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi ?
    Quả gì da nó sù sì ?
    Chàng mà đối được thiếp thì theo không.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này