1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu và thảo luận tác phẩm GoRinNoSho & đường lối của Miyamoto Mushashi

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cucat, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CC lên google, tìm về cái nhìn, ra cái này :
    [​IMG]
    Được cucat sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 15/05/2009
  2. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thị trường
    Bạn hãy đọc kĩ về lý sinh thị giác nữa, phần quang lý ấy, thị trường mới là 1 mẩu của quang hình.
    Bởi vậy rất không nên quá tin vào mắt mình. Cái nhìn, về cơ bản chả nói lên gì nhiều.
  3. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @coixaygiotever :
    Vậy anh có thể trình bày vấn đề đó cho mọi người cùng biết, lý do vì sao anh không tin vào mắt mình, không tin vào cái anh thấy?
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ PU !...
    + Chút khởi niệm trong suy nghĩ (nếu có): " ... sẽ chém nó chết nhanh nhất.. nhanh đến độ thân xác nó không kịp một sát na nhận ra đau đớn" <--- Đấy chính là chút "lương thiện" tối thiểu dành cho địch thủ.
    + Hoặc giả như: Khừa.. khừa.. Khi là ma đầu, thì ít nhất bản thân phải thấy được giá trị thiết thực của "Địa ngục" là cần thiết cho đám tiên nhân đạo cốt !... ặc !(?)!...
    + Tham lam kiếm tiền với chút suy nghĩ "không kiếm tiền bằng trộm / cướp"
    + Vào bia ôm... thì cứ nghĩ rằng đang giúp vài chị em có công ăn việc làm (?)...
    + V..v....
    Đó mới chính là "không suy nghĩ thiếu lương thiện" mọi lúc mọi nơi / trong mọi việc mình làm (?) ---> Rất người và rất đời !...
    Khừa.. khừa.. Ông đã hiểu Musashi muốn nói gì chưa ?!?... ặc !(?)!...
    Chúc ông một ngày vui !...
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    @M :
    ây da, tui đang nói tới vấn đề Khí thôi. vấn đề ông đưa ra thì dễ hiểu nhưng nó không nằm trong phạm vi tui muốn đề cập...... như lên đây ai cũng vét đĩa xí đểu này nọ nha cha ..... như thế chả có gì sai vì net bản chất đa số là miễn phí. vét vậy vẫn thiện như thừơng. chả có thiếu lương thiện gì à.
    cuộc sống như 2 mặt đồng xu, sấp ngửa khác nhau. chữ ký của ông là mô tả những gì ai cũng đã bộc lộ trong cuộc sống ở mức độ chân thực nhất nhưng còn chút văn hóa trong type từ ngữ ! tức là type như vậy có ý nghĩa nội dung chả thiếu lương thiện chút nào.
    chuyện ông đề cập trên nói thiệt tui ko nghĩ tới khi type bài vì trong tâm thức tui thường ko sâu sắc ngay tức thì !
    thôi, khỏi nói tới nữa,
    ông ngâm cứu GoRinNoSho zữ vậy nói tui nghe trong GoRinNoSho có đề cập tới Khí không ? tui khoái món Khí tông hơn Kiếm tông !
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Khởi niệm trong suy nghĩ như thế này không có gì đáng bàn nếu như dưới dao thớt của chủ đao là một sinh linh yếu đuối ví như con gà, con vịt, con khí, con chó, con lợn, con trâu ... nhưng nếu đứng trước người chủ đao là một đối thủ, trong tay họ cũng là đao, là kiếm, là dụng cụ giết người ngang hàng và tương xứng với chủ đao thì đứng trước đao của đối phương người chủ phải nhanh - mạnh - chính xác đường đao của mình, không dám hở một sát na vì trong tiềm thức của họ đã dấy lên một niềm sợ sệt, sợ chết, sợ mất mạng. Tóm lại vì lẽ sinh tồn, không nhanh thì chết. Tự cho là lương thiện để che dấu nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng.
    2) Hêhê ...hihi ... haha ... khàkhà ....
    3) Tâm lý tự an ủi là chính vì thiếu gan làm trộm, làm cướp và xét thấy nhãn tiền không đủ can đảm đứng trước vành móng ngựa, đối diện với luật pháp.
    4) Cũng chỉ là lý luận bao biện cho hành vi. Nếu người thật muốn chị em có công ăn việc làm thì vào đấy, bỏ tiền xuống bàn rồi đi thẳng về nhà ôm vợ. Khoái sướng hàng công cộng mà bước ra cửa không để lại tiền thì có sớm về nhà húp cháo hoa vợ nấu.
    Cũng rất thật - rất người: sợ hãi tận tiềm thức - an ủi trong suy nghĩ - bao biện cho hành vi
  7. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lý luận của 1 thằng đầu đất chỉ biết bới móc câu chữ .
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Nothing !...
    1. Không cần thiết sa đà vào lối này --> Khừa.. khừa.. Chú em dường như quên bén mất chữ ký / slogan của lão M (?)... ặc !(?)!...
    2. Nếu có hứng thú để chia xẻ / bình loạn với kucat trong đề tài này thì xin mời chú em tham gia (?)
    3. V..v...
    Chúc chú em một ngày vui !...
    ( Lão M vừa bay về tới SG trưa nay... Đứa nào rảnh thì tối ghé qua lão M --> Đi Cafe... )
  9. chumsi28

    chumsi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cucat tham quá, cả cuốn Ngũ luân thư - Con đường kiếm thuật của Musashi do Nhà xuất bản thông tin ấn hành, sách in rõ ràng, tranh ảnh đẹp cũng có 20k thôi. Định bán bằng một bữa cà phê cũng là mắc rồi.
    Đoạn của Cucat trích trong thiên Thuỷ của Ngũ luân thư, tôi xin trích dẫn bản dịch trong sách cho tiện so sánh.
    ----------------------------------------------------------
    Tập trung ánh mắt trong chiến thuật
    Ánh mắt phải được tập trung sao cho có thể bao quát hết tầm xa, bề ngang và bề rộng của tầm nhìn. Quan sát và nhận thức, tri giác là hai chuyện khác nhau. Cặp mắt chỉ quan sát thì mạnh mẽ hơn còn cặp mắt tri giác thì yếu hơn. Điều đặc biệt của chiến thuật là bạn phải nhìn những vật ở xa với khoảng cách gần và nhìn những vật gần từ một khoảng cách xa.
    Trong chiến thuật, điều quan trọng là phải nhận thức được thanh kiếm của địch thủ mà hoàn toàn không nhìn vào thanh kiếm của hắn. Bạn cần phải học hỏi điều này.
    Sự tập trung ánh mắt là như nhau trong những trận chiến đơn lẻ và những trận chiến quy mô lớn.
    Điều cần thiết trong chiến thuật là bạn phải nhìn được cả hai bên mà không cần di động nhãn cầu. Những điều này thật khó mà nắm vững trong một thời gian ngắn được. Hãy cố gắng nghiền ngẫm những điều được viết trong cuốn sách này. Hãy sử dụng ánh mắt tập trung của bạn trong cuộc sống thường ngày của bạn và trong bất kỳ hoàn cảnh nào"
    ------------------------------------------------------------
    Được chumsi28 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/05/2009
  10. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ACE bàn luận thú vị thiệt. CuCat cho Wap ăn ké chút.
    Giáo sư Itzhak Fried 1992, Đại học California (Mỹ), "Để nhận biết hình ảnh, con người cần rất ít thực tế"

Chia sẻ trang này