1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu và thưởng thức những làn điệu quan họ Bắc Ninh!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fantasy2000, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    vì sang trọng thế nên nghe mới ghét em ghét nó cũng vì tính sang trọng đó! nghe cứ như là "tao đố mày thưởng thức được đấy!" --> ghét! còn về độ hay ho thì đương nhiên là quá tuyệt rồi... nhưng đâu phải cái gì hay mình đều thích
    Cải lương ko sướt mướt! nghe nó mộc mạc, tự nhiên mà hồn hậu chân chất giống như người miền Nam vậy... giống hồn người con gái Nam bộ bao giờ cũng thơm thảo và thuỷ chung hiền lành.... ko như người Bắc, thâm sâu khó hiểu và khó đoán! ---> hay nói một cách thô thiển là: ĐỂU
    Vì thế mà đặc trưng loại hình nghệ thuật ở nơi nào thì mang đậm phong cách cá tính nơi đấy! chỉ có miền Trung là ba nhe nhất! chả ra cái gì!! chỉ có mỗi cung đình Huế cổ xưa gợi man mác tí, còn lại ko có gì đặc sắc kể cả nhã nhạc hay hò Huế, bài chòi, ví dặm etc... thấy cục mịch sao áh mà bản chất người Trung cũng thế... tại vùng này họ khổ nhiều... nên nói nhiều, ưa cãi và chân quê là những tính ăn vào máu roài, muôn đời khó sửa! Cứ nghe cái giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi đi là biết nó mặn mòi thế nào roài... chán Còn Đà nẵng thì lại càng ba nhe hơn!! tạp nham tạp pí lù
    Lại nhảm roài
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em nhảm thật rồi đấy! . Nếu không muốn nhảm thì không nói nữa, nhỉ?
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @_mercury_tanana_
    1. vì sang trọng thế nên nghe mới ghét em ghét nó cũng vì tính sang trọng đó! nghe cứ như là "tao đố mày thưởng thức được đấy!" --> ghét!
    Trả lời:
    Nhạc giao hưởng cũng là :"tao đố mày thưởng thức được đấy!" --> ghét! à ?
    2.còn về độ hay ho thì đương nhiên là quá tuyệt rồi... nhưng đâu phải cái gì hay mình đều thích
    Trả lời: Đúng rồi.
    3.Cải lương ko sướt mướt! nghe nó mộc mạc, tự nhiên mà hồn hậu chân chất giống như người miền Nam vậy... giống hồn người con gái Nam bộ bao giờ cũng thơm thảo và thuỷ chung hiền lành....
    Trả lời:
    Đối với nhiều người miền Bắc thì cải lương là uỷ mị, sướt mướt, không quyết đoán.
    Nên khi chê một ai thiếu tính quyết đoán, hoặc đưa ra những phương sách thiếu sự quyết liệt cần thiết , người ta thường bảo: Cậu cải lương quá !, sến quá !
    Con gái miền Nam cũng có nhiều người cặp bồ linh tinh, không phải ai cũng chung tình đôn hậu.
    3. ko như người Bắc, thâm sâu khó hiểu và khó đoán! ---> hay nói một cách thô thiển là: ĐỂU
    Trả lời:
    Thâm sâu khó hiểu, khó đoán không có nghĩa là đểu.
    Đàn ông Sài gòn dễ cặp bồ hơn đàn ông Hà Nội, vậy ai đểu hơn ai?
    Nghe chừng nhóc tuy còn nhỏ tuổi mà thích kiến giải văn hóa gớm nhể ?
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    @thieulambacphai
    1. vì sang trọng thế nên nghe mới ghét em ghét nó cũng vì tính sang trọng đó! nghe cứ như là "tao đố mày thưởng thức được đấy!" --> ghét!
    Đã trả lời:
    Nhạc giao hưởng cũng là :"tao đố mày thưởng thức được đấy!" --> ghét! à ?
    ---> trả lời lại: con mèo giống con hổ, ko có nghĩa là con mèo là con hổ ok? Giao hưởng thuộc về cấp độ khác! cấp độ nhạc-học viện! đây đang bàn về nghệ thuật văn hoá truyền thống dân gian
    2.còn về độ hay ho thì đương nhiên là quá tuyệt rồi... nhưng đâu phải cái gì hay mình đều thích
    Đã trả lời: Đúng rồi.
    -----> đúng roài nên thoai ko nói tiếp nữa
    3.Cải lương ko sướt mướt! nghe nó mộc mạc, tự nhiên mà hồn hậu chân chất giống như người miền Nam vậy... giống hồn người con gái Nam bộ bao giờ cũng thơm thảo và thuỷ chung hiền lành....
    Đã trả lời:
    Đối với nhiều người miền Bắc thì cải lương là uỷ mị, sướt mướt, không quyết đoán.
    Nên khi chê một ai thiếu tính quyết đoán, hoặc đưa ra những phương sách thiếu sự quyết liệt cần thiết , người ta thường bảo: Cậu cải lương quá !, sến quá !
    Con gái miền Nam cũng có nhiều người cặp bồ linh tinh, không phải ai cũng chung tình đôn hậu.
    ----> Trả lời lại: Người sống ko có tình cảm thì là gỗ àh Vì người Bắc là người hay che giấu tình cảm nên khi ai bày tỏ một cách đôn hậu tí là bị ---> nói như thế ngay ---> PHIẾN DIỆN! nhiều lúc nhìn người cũng nhìn nhiều chiều tí!! đừng có nhìn 1 phía
    Con gái hay con trai ở đâu cũng năm bảy loại, có tốt có xấu, tốt hết hay xấu hết có mà loạn àh!!? Nhưng tính người Nam bộ là thế, nồng hậu và chân chất Con gái Nam bộ hiền lành mà đảm đang! <-- tô đậm chữ "Con gái Nam bộ" đó nha! Còn mấy đứa con gái nói giọng Nam chưa chắc là con gái Nam bộ gốc chuẩn mấy đứa đó là con gái Bắc di cư vào nói tiếng Nam đấy!!

    3. ko như người Bắc, thâm sâu khó hiểu và khó đoán! ---> hay nói một cách thô thiển là: ĐỂU
    Đã trả lời:
    Thâm sâu khó hiểu, khó đoán không có nghĩa là đểu.
    Đàn ông Sài gòn dễ cặp bồ hơn đàn ông Hà Nội, vậy ai đểu hơn ai?
    ----> trả lời lại: đồng ý là ko đồng nghĩa với Đểu!! chẳng qua đó là cách nói thô thiển tí cho dễ hiểu tí thoai
    Đàn ông SG dễ cặp bồ nhưng cũng dễ vứt bỏ --> ko gây đau đớn gì nhiều về tinh thần lẫn thể xác cho người con gái, còn đàn ông Hà Nội thâm sâu nham hiểm tán người khác xong, vứt bỏ còn để lại cả đống day dứt cho người bị bỏ ---> con gái nếu phải chọn 1 trong 2 thằng đểu trên thì sẽ chọn thằng đểu nào? đố anh? Thế nhé!
    Bonus: Nghe chừng nhóc tuy còn nhỏ tuổi mà thích kiến giải văn hóa gớm nhể ?
    Bất kỳ ai cũng có những rãnh khuất trong đầu óc và tâm hồn mà ko ai có thể với tới! ---> vì thế mới sản sinh ra câu: "ko ai hiểu mình hơn chính mình" --> Đừng nhìn tuổi tác và ngoại hình mà hãy nhìn vào có cái chất gì trong đầu anh ta đang tiết ra (câu này của ai quên mất tiêu roài )
    mà hình như lại lạc đề roài
    p/s: chỉnh sửa lại để tô màu mè cho dễ thấy chứ cái gì Mercury viết ra rồi ko bao giờ chỉnh sửa
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 25/08/2006
  5. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đừng vơ đũa cả nắm, nếu k em sẽ trở thành "Con ếch ngồi đáy giếng" đấy!
    Chưa biết tuổi em, cũng chẳng nhìn thấy ngoại hình, nhưng chị thấy rõ trong đầu em tiết ra cái gì rồi đấy!
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    con ếch thành thật xin lỗi chị nếu chị cho rằng con ếch đang vơ đũa cả nắm và trong bó đũa đấy có chị
    chào thân ái và quyết thắng
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con ếch này có vẻ bảo thủ và cứng đầu!
    Càng ngày càng thấy trong đầu tiết ra nhiều thứ
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @_mercury_tanana_
    + con mèo giống con hổ, ko có nghĩa là con mèo là con hổ ok? Giao hưởng thuộc về cấp độ khác! cấp độ nhạc-học viện! đây đang bàn về nghệ thuật văn hoá truyền thống dân gian [/green]
    + Quan họ tuy dân gian những lại mang chất bác học.
    Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều có độ chênh, khập khiễng, nhưng nên hiểu người so sánh đáng muốn so sánh yếu tố nào? Và sự so sánh ấy có đạt không?
    2. Vì người Bắc là người hay che giấu tình cảm nên khi ai bày tỏ một cách đôn hậu tí là bị ---> nói như thế ngay ---> PHIẾN DIỆN!
    +Nói như thế là nhóc mới chỉ hiểu một mà chưa hiểu hai về người miền Bắc. Họ vừa kín đáo, nhưng cũng rất mạnh dạn khi cần bộc lộ.
    Đến như các cụ Kinh Bắc, từ rất lâu rồi đã dám "yêu nhau cởi áo trao nhau" rồi.
    Hay :
    Người về em chẳng cho về
    Em níu vạt áo, em đề bài thơ....
    Như vậy thì người con gái Kinh Bắc cũng bạo dạn lắm chứ, đâu phải là luôn che giấu tình cảm?
    Bày tỏ tình cảm một cách đôn hậu không phải là sướt mướt, sướt mướt là ở chỗ thiếu tính mạnh mẽ như con gái Bắc.
    3. Nhưng tính người Nam bộ là thế, nồng hậu và chân chất Con gái Nam bộ hiền lành mà đảm đang!
    +Người con gái miền Bắc không thế à?
    4. Còn mấy đứa con gái nói giọng Nam chưa chắc là con gái Nam bộ gốc chuẩn mấy đứa đó là con gái Bắc di cư vào nói tiếng Nam đấy!! [/green]
    + Nhóc nên đọc thêm về lịch sử để biết là : Thế nào là con gái Nam Bộ gốc chuẩn ?
    Tất cả con cháu người Bắc đi vào Nam khai hoang lập nghiệp phải loại hết đó nha, từ thời Chúa Nguyễn Hoàng ấy !

    5 .Đàn ông SG dễ cặp bồ nhưng cũng dễ vứt bỏ --> ko gây đau đớn gì nhiều về tinh thần lẫn thể xác cho người con gái, còn đàn ông Hà Nội thâm sâu nham hiểm tán người khác xong, vứt bỏ còn để lại cả đống day dứt cho người bị bỏ
    + Có khác gì nhau? Đàn ông SG cặp bồ xong vứt bỏ, thế mà không đau đớn gì à? Thế mà "đàn ông Hà Nội" tán xong vứt bỏ thì lại "để lại cả đống day dứt cho người bị bỏ ".
    Khác gì nhau nhỉ ???
    Mà lão cũng nói để nhóc hiểu rằng, đừng đồng nhất miền Bắc với Hà Nội. Đấy là cái lỗi rất thường gặp của các cô miền Nam.
    Khi cô chưa sống ở miền Bắc, và chưa gặp những người miền Bắc tốt thì cô sẽ còn nhiều thành kiến phi lý.
    P/S: Cứ nghe cái điệu bộ của cô thì lão cũng đoán là chắc hẳn trái tim cô từng tan nát về một bóng hình chàng trai xứ Bắc. Không thất tình, không thể nói cay đắng như cô được !!!
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em nó còn nhỏ tuổi, suýt soát thế hệ 9X mà.
    À, dạo này chắc mệt và vất vả, thấy ít online?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cứng đầu thì đưa vào món ẩm thực đi, văn hóa văn nghệ dân gian mà không đi liền với ẩm thực thì con ếch này dường như ngòai vùng giáo hóa;)
    :)
    chúc vui

Chia sẻ trang này